Trong lúc mọi người đang lo lắng về con số ca nhiễm COVID-19 tăng không ngừng thì có một con số cũng quan trọng không kém mà dễ bị bỏ quên: Số người đã khỏi bệnh nè! Theo thống kê của World Dometers, đã có hơn 169.000 bệnh nhân F0 bình phục rồi đấy!
Quá trình hồi phục của mỗi người khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố: mức độ triệu chứng, tình trạng bệnh nền, tuổi tác và sức khỏe ban đầu.
Với một số người, phục hồi nghĩa là bye bye tất cả triệu chứng của COVID-19 luôn. Nhưng cũng có người phải gánh chịu di chứng trong thời gian dài hơn, thậm chí tổn thương phổi vĩnh viễn luôn á
Cùng nghe 5 chiến binh đã chiến thắng COVID-19 chia sẻ hành trình vượt qua bệnh tật của họ nhé:
**Clay Bentley - Anh chàng gần 60 tuổi từ Georgia, Mỹ: "Nặng đến mức chỉ còn ngồi được thôi"**
Bentley có tiền sử bị viêm khớp dạng thấp. Anh bắt đầu sốt sau khi tham gia buổi biểu diễn với 100 thành viên trong dàn nhạc hợp xướng nhà thờ.
Ngày 1 tháng 3, anh bắt đầu phát bệnh và 5 ngày sau phải nhập viện với triệu chứng khó thở, không thể đứng dậy. Hai lá phổi lúc đó đầy dịch lỏng luôn ấy.
"Tôi nặng đến mức không thở được. Ớn lạnh cả người. Không còn chút năng lượng nào", Bentley kể. "Muốn đi sang bên kia phòng mà ngồi dậy còn không nổi nữa là".
Đến ngày 17 tháng 3, anh bắt đầu cảm thấy khá hơn và bác sĩ xác nhận chất lỏng trong phổi đã giảm rồi.
Bentley được xuất viện về nhà nhưng vẫn phải cách ly hai tuần trong phòng riêng, tách biệt với vợ luôn.
**Todd Herman - Chàng trai 44 tuổi ở New York: "Lần bị cúm trước còn tệ hơn COVID-19"**
Trong lúc đang hồi phục sau cúm, Herman lại bắt đầu khó thở. Biết ngay là không ổn rồi! Hôm sau anh đi xét nghiệm (vì có lịch tái khám trước đó) và boom - dương tính COVID-19.
Anh chia sẻ triệu chứng tệ nhất chỉ là khó thở thôi. Đi từ đầu phòng sang cuối phòng cũng hết hơi. Cộng thêm mệt mỏi và hơi đau đầu.
"Không hẳn là tôi thấy phổi mình tắc nghẽn nhiều hơn những lần bị cúm hay cảm trước đây", Herman nói. Anh từng nhiều lần khó thở hơn thế này rồi.
Tuy nhiên, Herman thừa nhận mình không có bệnh nền gì. Đây có thể là lý do triệu chứng không quá nặng.
"Chắc chắn, tôi biết COVID-19 sẽ là thử thách thực sự với người bị tắc nghẽn phổi mạn tính COPD, khí phế thũng hay bất kỳ bệnh phổi nào khác", Herman nói. "Tôi hiểu vì sao bệnh này nguy hiểm với những người như vậy".
**Elizabeth Schneider - Cô gái ở bang Washington: "Tưởng chỉ là cúm thôi"**
Schneider kể với Fox News rằng cô tổ chức tiệc tại nhà vào 22 tháng 2. Đó là lúc cô nhiễm virus corona nhưng mà triệu chứng mất tận 2 tuần sau mới xuất hiện!
"Ba ngày sau [bữa tiệc], tôi thấy ốm và cơ bản có đủ triệu chứng của cúm. Không ho, không suy hô hấp, tức ngực hay khó thở gì cả. Nên tôi thực sự nghĩ mình chỉ bị cúm thôi", Schneider nói.
Một số khách dự tiệc cũng có triệu chứng tương tự nên họ liên lạc với nhau, cùng đăng ký với Trung tâm Nghiên cứu Cúm Seattle để lấy bộ xét nghiệm gạc mũi tại nhà.
Kết quả ra thì ai cũng dương tính COVID-19 hết! Lúc có kết quả đã là 11 ngày sau khi Schneider lần đầu cảm thấy ốm rồi.
Hiện giờ cơn sốt của cô đã hạ và không còn cảm thấy ốm nữa.
**Carl Goldman - Cụ ông 67 tuổi trên tàu Diamond Princess: "Không giống cảm lạnh hay cúm chút nào"**
Goldman là một trong 700 hành khách trên tàu được chẩn đoán mắc COVID-19.
Ông chia sẻ triệu chứng đầu tiên là sốt cao và khó thở. Sau đó bị ho khan nữa.
"48 tiếng nữa tôi sẽ quay lại làm việc nếu không còn nguy cơ lây nhiễm", ông nói khi đang hồi phục tại Đơn vị Kiểm dịch Quốc gia của Trung tâm Y tế thuộc Đại học Nebraska vào ngày 13 tháng 3.
Goldman trải qua 10 ngày trong phòng cách ly. Bác sĩ cho ông uống ibuprofen để giảm đau và hạ sốt, Gatorade để giữ nước.
"Đó là cảm giác khác, không giống cảm lạnh hay cúm. Tôi không nghẹt mũi, không đau họng, không đau đầu", Goldman nói. "Đó là những triệu chứng tôi thường có khi bị cảm lạnh mà".
Hiện sức khỏe Goldman đã ổn định nhưng ông vẫn ở lại phòng cách ly để hoàn thành nghiên cứu lâm sàng về virus corona.
**Anh chàng 50 tuổi giấu tên ở Scotland: "Đau chân là triệu chứng lớn nhất"**
Anh nói với BBC Scotland rằng mình được chẩn đoán mắc COVID-19 mười ngày sau khi về từ Ý.
"Tôi không thấy triệu chứng gì cả. Hoàn toàn ổn và vẫn đi làm vào thứ Tư và thứ Năm", anh cho biết. "Sau đó tối thứ Năm, tôi bắt đầu thấy hơi bị cúm. Sốt nhẹ, rùng mình, nhưng triệu chứng lớn nhất là đau nhức, đặc biệt ở chân."
Triệu chứng tiếp theo là ho và khó thở.
Xét nghiệm dương tính với COVID-19, anh được nhập viện ngay lập tức.
Anh nói các triệu chứng đã biến mất vào lúc đó nhưng vẫn phải cách ly vài ngày cho đến khi xét nghiệm âm tính mới được về.
"Triệu chứng cúm nhẹ nhanh chóng tan biến, không đau chân, không sốt, không ho và khó thở nữa", anh nói.
Nguồn: soha.vn