Chuyện drama giữa cô giáo H. (dạy tại một trường THPT ở thị xã La Gi, Bình Thuận) và chồng đang gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua.
Khi chia sẻ với VOV hôm 9/3, cô H. đã lên tiếng khẳng định chắc nịch: hoàn toàn KHÔNG có chuyện quan hệ bất chính hay vượt quá mức tình cảm sư phạm với nam sinh lớp 10 như bị tố cáo đâu nha! Theo cô thì mối quan hệ cô trò hoàn toàn trong sáng, trong trẻo như nước suối vậy
Cô H. tâm sự mình bị oan ức lắm, còn cho rằng anh T. (chồng cô) gửi đơn tố cáo lung tung để giành quyền nuôi con, đúng lúc phiên tòa ly hôn sắp diễn ra. Cô còn chủ động gọi điện cho phóng viên VOV ở Bình Thuận để kể hết sự tình luôn.
**Plot twist:** Tối cùng ngày, anh T. cũng lên tiếng với Tuổi Trẻ, nói rằng rất bức xúc vì vợ đưa thông tin không đúng sự thật. Anh còn bật mí: "Clip và chứng cứ khác nữa tôi cung cấp cho cơ quan chức năng cùng với nhà trường xác minh làm rõ. Thời gian tới cơ quan chức năng sẽ trả lời về sự việc"
Về chuyện bị "bắt quả tang" ở phòng trọ, cô H. giải thích với VOV rằng: hôm đó em gái nhờ tìm phòng trọ ở tạm, được nam sinh lớp 10 chở đi xem. Lúc cô đang vào kiểm tra nhà vệ sinh, nam sinh đứng phía trước thì... bùm! Chồng cùng mấy người khác xuất hiện và quay clip
Theo lời kể của cô H. trên Tuổi Trẻ, từ clip đó, chồng cô báo cho phụ huynh nam sinh, rồi chuyện được báo lên nhà trường. Đến tháng 1/2019, hiệu trưởng, phụ huynh nam sinh và chồng cô đã có buổi làm việc.
"Bản cam kết có nội dung hứa không tiếp tục quan hệ nam sinh đã được phụ huynh soạn sẵn. Hiệu trưởng kêu tôi ký đi rồi giải quyết nội bộ. Lúc đó vừa áp lực, tôi cũng nghĩ giải quyết nội bộ nên ký. Sau đó chồng tôi tố giác tôi và nam sinh có quan hệ bất chính như nội dung tố giác", cô H. kể lại
Nguồn: soha.vn