Sau khi bước sang tuổi 40, tôi đã hình thành 7 thói quen chi tiêu tối giản, và nhận ra không phải cứ tiêu nhiều tiền mới là hạnh phúc!

Thời gian cứ trôi nhanh như nước chảy mà mình chẳng kịp nhận ra luôn ý. Đến tuổi 40, tôi thấy mình sống khôn ngoan hơn hẳn và cũng điềm đạm hơn nhiều.

b5352d639d8824b922f9.png


Lúc này mới hiểu được sức mạnh của sự yên tĩnh giữa cuộc sống bận rộn là gì. Tôi hay dành thời gian nhâm nhi trà, thưởng thức từng khoảnh khắc đẹp đẽ của cuộc sống, và giữ thái độ bình tĩnh để đối phó với mọi chuyện rắc rối.

Kể từ khi dịch COVID ập đến, công việc kinh doanh của tôi tụt dốc không phanh. Lúc đó mới vỡ lẽ ra rằng dù thế nào thì cũng phải tiết kiệm tiền để dành cho những lúc khó khăn. Tiền là sự tự tin để tồn tại và cũng là chỗ dựa vững chắc nhất của mình.

Giờ tôi đã chuyển sang lối sống tiêu dùng tối giản rồi. Không bao giờ mua những thứ không cần thiết nữa. Mua về chỉ chiếm chỗ trong tủ và tốn tiền thôi.

Thật ra là dù mua bao nhiêu quần áo thì cũng chỉ thích mặc có mấy bộ đó thôi. Quần áo chất đống trong tủ, lúc mở ra còn không biết chọn cái nào để mặc nữa

Trước giờ cứ mỗi lần chuyển mùa là lại shopping online hoặc đi store mua sắm quần áo mới. Hôm qua lục tủ ra mới shock là nhiều món vẫn còn mới toanh, có cái chỉ mặc có 1-2 lần.

Từ giờ quyết tâm không mua quần áo cho đến khi nào mặc hỏng hết đống đồ hiện tại, không mặc được nữa thì thôi.

Trong tủ còn 2 đôi giày lưới trắng mới cóng. Chỉ thỉnh thoảng mới đi khi ra ngoài. Giày trắng mix với jeans hay quần tây trông xịn xò lắm. Ngoài ra còn gần chục đôi sneaker, giày cao gót đủ loại, có đôi mới đi được 2 lần đã hỏng luôn.

Giờ theo lối sống tối giản, tôi hay đi giày vải thôi, giá 150k/đôi. Đi không đau chân, thoải mái vô cùng.

a35f962b1261a5ad9aaf.jpg


Trước tôi hay mua ốp điện thoại trên live, một lần mua 3-4 cái luôn. Dùng tầm 1 tháng là thay vì thấy nhàm rồi.

Mấy cái ốp cũ lại không nỡ vứt, cứ nghĩ một ngày nào đó sẽ dùng lại. Thế là trong ngăn kéo chất đống hàng chục cái ốp. Tuy không đắt lắm, nhưng mỗi cái cũng 30k.

Giờ quyết tâm dùng ốp điện thoại trong nửa năm rồi mới đổi cái mới.

Hồi trước hay mua trà sữa, ít nhất cũng 50k/cốc, mỗi tháng uống tầm 5-6 cốc.

Thỉnh thoảng về nhà không có đồ ăn ngon thì gọi đồ về. Một suất cơm + bít tết tầm 70k, một mình ăn hết luôn.

Lúc đi shopping chiều chiều lại thích ghé quầy ven đường ăn khoai tây chiên và xúc xích chiên

Sau 3 năm dịch bệnh, mới thấm thía rằng không có gì thực tế hơn tiền trong túi. Thay vì xài tiền mua mấy thứ đó, tốt hơn là tự làm rồi tiết kiệm tiền, lúc đó mới thấy an tâm.

e18ff2260798e7b43d17.jpg


Hôm qua check lại mấy cái túi xách, hơn 10 cái lớn nhỏ. Trước giờ mua 1 bộ đồ là phải có 1 cái túi và 1 đôi giày match nữa.

Thật ra là 2 năm nay chẳng xách túi đeo vai nữa. Đa phần đi mua sắm bằng xe máy, chỉ cầm cái điện thoại thôi.

Xách túi đi khá bất tiện, nhưng thỉnh thoảng đi du lịch thì vẫn cần 1 cái để đựng đồ đạc cá nhân.

Thật ra dù mua bao nhiêu túi thì mỗi ngày cũng chỉ xách có 1-2 cái thôi. Thực sự không cần mua nhiều. Càng mua nhiều càng tốn tiền. Chưa kịp biết đâu mà số tiền tiết kiệm cả năm đã bay màu rồi

Tôi thấy mua thẻ gym chỉ tốn tiền thôi. Muốn tập thể dục thì đi đâu cũng được. Giờ có nhiều nơi công cộng để tập lắm.

Mình có thể đi bộ, chạy bộ dọc bờ sông, hoạt động nào cũng rèn luyện được sức khỏe, sao phải tốn tiền mua thẻ gym?

Nhớ có lần chi 2 triệu mua thẻ làm đẹp, mua được vài thứ ở đó một lần. Sau đó họ bảo 2 tuần nữa quay lại. Đến nơi thì... vắng tanh, cửa hàng trống trơn. Lần đầu trong đời bị lừa vì mua thẻ làm đẹp đó

Ở nhà vẫn còn 5-6 bộ đồ mặc nhà. Tuy cũ nhưng tôi thấy đồ cũ sạch sẽ và thoải mái hơn khi mặc.

Giờ không mua đồ mặc nhà nữa, chỉ mặc mấy bộ đó thay đổi, thỉnh thoảng xuống lầu lấy đồ hay đi siêu thị cũng mặc luôn.

Dù sao cũng có chồng con rồi, không cần ăn mặc cầu kỳ quá. Chỉ cần mặc vào thoải mái là được, không cần quan tâm người khác nhìn mình thế nào

70a8e688a3e500fe5de7.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top