Sau hơn 300 ngày bị lưu đày cực khổ, Napoleon comeback lấy lại ngôi hoàng đế Pháp bằng cách nào?

BinGirl3620

New member
b9d850f7e0f9f910342c.png


Napoleon, vị hoàng đế tài ba nhất nhì lịch sử đã có màn comeback cực gắt ở Pháp, chính thức lên ngôi lần nữa và mở màn cho "Vương triều 100 ngày" siêu huyền thoại!

Sau khi thua đau ở trận Leipzig (Đức) vào tháng 10/1813, quân Pháp phải rút lui khỏi lãnh thổ Đức. Tiếp đó, quân Liên minh xâm lược Pháp năm 1814, bắt hoàng đế Napoleon phải thoái vị và bị đày ra đảo Elba, nhường ngôi cho vua Louis XVIII của vương triều Bourbon.

Nhưng plot twist là cựu hoàng đế Napoleon quyết định quay lại Pháp vào tháng 3/1815 để gây dựng lại đế chế. Đây chính là một trong những dấu mốc khó quên nhất lịch sử nước Pháp đó các bạn ơi!

Napoleon trở về và lên ngôi một lần nữa, đánh dấu "Vương triều 100 ngày" trước khi sụp đổ sau trận Waterloo khốc liệt vào 18/6/1815.

Những thông tin dưới đây sẽ kể về cuộc khải hoàn siêu ấn tượng của Napoleon Đại đế - một trong những thiên tài quân sự có ảnh hưởng nhất lịch sử Pháp vào 20/3/1815.

Tin Napoleon trở về Paris lúc trưa 5/3/1815 theo đường tín hiệu Chappe, nhưng chính quyền giữ kín cho đến tận 7/3/1815. Ney, Macdonald và Saint-Cyr được Soult - tân Bộ trưởng Chiến tranh phái đi xử lý vụ này. Ney đã hứa với vua Louis XVIII:

"Thần sẽ bắt Bonaparte, thần hứa với bệ hạ, và thần sẽ mang ông ấy về đây cho bệ hạ trong một cái lồng sắt."

Nhưng plot twist tiếp theo là những người được cử đi bắt vị cựu hoàng vĩ đại lại... tình nguyện gia nhập đội quân của ông luôn!

Napoleon Bonaparte (15/08/1769-05/05/1821) là một trong những vị tướng tài ba và kiệt xuất nhất lịch sử thế giới. Cuộc đời và tài năng lỗi lạc của ông là nguồn cảm hứng bất tận cho hàng ngàn cuốn sách suốt hai thế kỷ qua.

Mệnh lệnh của Soult gửi cho quân đội nói rõ chỉ những kẻ phản bội mới gia nhập cùng Napoleon, và "Người này giờ chỉ là một kẻ phiêu lưu. Hành động điên rồ cuối cùng của ông ta đã để lộ bản chất con người này."

Nhưng bất chấp mọi thứ, hai thống chế duy nhất chiến đấu bên cạnh Napoleon trên chiến trường Waterloo sẽ là Ney và Soult luôn.

Vào ngày Napoleon rời Lyon, 13/3 (7 ngày trước khi về tới Paris), các nước Đồng minh đang họp tại Hội nghị Vienna đã đưa ra Tuyên bố Vienna, tuyên bố đặt Napoleon Bonaparte ngoài vòng pháp luật vì cho rằng ông xuất hiện trở lại để gây hỗn loạn và bất ổn.

**Hành trình trở về Pháp, được mọi người hết lòng ủng hộ**

Napoleon tiếp tục tiến về phía bắc, trải qua buổi tối ở Chalon-sur-Saône, tối 15 ở Autun, tối 16 ở Avallon, và tối 17 ở dinh tỉnh trưởng tại Auxerre. Ông được đám đông siêu đông nhiệt tình chào đón, và có thêm nhiều đơn vị quân đội khác gia nhập trên đường.

8aa7869e630a7873b27d.png


Ông phái hai sĩ quan cải trang gặp thống chế Ney, người đang chỉ huy 3.000 quân tại Lons-le-Saunier, nói rằng nếu ông ta đổi bên: "Ta sẽ đón nhận ông như ta đã làm vào hôm sau trận Moskowa."

Ney ban đầu có ý định chống lại Napoleon khi rời Paris, nhưng ông ta không muốn bắt đầu một cuộc nội chiến. "Tôi đã ở chính giữa cơn bão tố," sau này ông ta nói về quyết định của mình, "và tôi đã mất trí."

Ngày 14/3, Ney quay sang phía Napoleon cùng các Tướng Lecourbe và Bourmont (cả hai đều rất miễn cưỡng) và gần như toàn bộ binh sĩ của mình, trừ một số ít sĩ quan bảo hoàng.

"Chỉ có Hoàng đế Napoleon là đủ tư cách cai trị trên đất nước tươi đẹp của chúng ta," Ney nói với người của mình. Sau này ông ta nói làn sóng cảm xúc ủng hộ Bonaparte trong binh lính quá mạnh, và ông ta không thể "kìm lại biển cả bằng hai bàn tay mình."

661fe29678ce7e96cee1.jpg


Napoleon gặp Ney vào sáng 18 ở Auxerre, nhưng vì Ney mang theo tài liệu cảnh báo ông rằng ông cần "nghiên cứu vì phúc lợi của người dân Pháp và nỗ lực sửa chữa những tham vọng của ông đã mang tai họa đến cho ông," nên đó là một cuộc hội ngộ lạnh lẽo, mang tính công việc.

Vào ngày 19, Napoleon ăn trưa tại Joigny, tới Sens lúc 5 giờ chiều và ăn tối rồi ngủ lại tại Pont-sur-Yonne. Sau đó, lúc 1 giờ sáng thứ hai ngày 20/3/1815, ông lên đường tới Fontainebleau, và tới sân White Horse sau khi rời khỏi đó được 11 tháng.

Vào lúc 1:30 sáng hôm đó, Louis XVIII bị thống phong hành hạ được bê lên cỗ xe ngựa - không dễ nếu xét đến cân nặng của ông ta - và chạy trốn khỏi Paris.

**Không làm đổ một giọt máu, Napoleon trở về Pháp trong niềm phấn khích của dân chúng**

Napoleon muốn tiến vào Paris ngày 20 - sinh nhật lần thứ tư của Vua La Mã - nên lúc 9 giờ tối hôm đó, ông đường hoàng bước vào Tuileries, một lần nữa lại trở thành hoàng đế trên thực tế của người Pháp.

Sân Tuileries đông nghịt binh lính và thường dân đến chứng kiến sự trở về của ông. Có nhiều bản tường thuật về những gì diễn ra tiếp theo, tất cả đều nhất trí về những tiếng hò reo phấn khích và sự tán thưởng nói chung mà Napoleon tạo nên khi ông tới nơi.

6aeccbccbac6fde9165e.jpg


Đại tá Léon-Michel Routier, người đã chiến đấu ở Italy, Calabria và Catalonia, đang tản bộ và trò chuyện với đồng ngũ gần tháp đồng hồ tại Tuileries thì "đột nhiên những cỗ xe rất giản dị không có đội hộ tống nào xuất hiện tại cổng ngách cạnh sông và tên Hoàng đế được xướng lên…

Những cỗ xe chạy vào, tất cả chúng tôi cùng ùa tới quanh chúng và chúng tôi thấy Napoleon bước ra. Sau đó mọi người đều phát cuồng; chúng tôi hỗn loạn lao về phía ông, chúng tôi vây quanh ông, chúng tôi ôm ghì lấy ông, chúng tôi gần như khiến ông ngạt thở…

Ký ức về khoảnh khắc độc nhất vô nhị này trong lịch sử thế giới vẫn còn khiến tim tôi đập rộn vì vui sướng. Hạnh phúc thay những ai, giống như tôi, là nhân chứng của sự xuất hiện kỳ diệu này, kết quả của quãng đường hơn 800 km được vượt qua trong 18 ngày trên đất Pháp mà không làm đổ một giọt máu."

Ngay cả Tướng Thiébault, người trước đó được giao nhiệm vụ phòng thủ phía nam Paris chống lại Napoleon, cũng cảm thấy rằng "Có một sự vỡ òa tức thời và không thể cưỡng lại được… anh có thể nghĩ các trần nhà đang đổ sụp…

Tôi dường như đã trở thành một người Pháp thêm lần nữa, và không gì có thể sánh ngang sự hoan hỉ và những tiếng hô mà tôi đã ra sức thể hiện cùng với nhóm người tôi gia nhập vào sự tôn kính dành cho ông ấy."

8e2938b18195cccbf109.jpg


Lavalette nhớ lại rằng Napoleon bước lên cầu thang Tuileries "chậm rãi, với đôi mắt nhắm hờ, hai cánh tay ông ấy vươn ra phía trước, như một người mù, và bày tỏ niềm vui của mình chỉ bằng một nụ cười."

Những người ủng hộ đang hân hoan chen lấn mạnh mẽ tới mức phải khó khăn lắm cánh cửa dẫn vào khu phòng của ông mới có thể được đóng lại sau lưng Napoleon. Khi Mollien tới nơi tối hôm đó để bày tỏ lời chúc mừng, Napoleon đã ôm hôn ông ta và nói: "Đủ rồi, đủ rồi, bạn thân mến, thời điểm cho những lời chúc mừng đã qua; họ đã để ta đến như họ đã để chúng đi."

Sau những kịch tính của chuyến đi từ Golfe-Juan, việc thay đổi chế độ tại Paris diễn ra thật dễ dàng. Trong buổi tối đầu tiên đó, nhận thấy nếu gỡ bỏ đi những hình hoa huệ trên bề mặt tấm thảm trải sàn ở phòng tiếp tân của cung điện, thì bên dưới vẫn có thể thấy những con ong trước đây của thời Napoleon; nên "Ngay lập tức tất cả các quý bà bắt tay vào việc," một người chứng kiến đã nhớ lại cảnh đó với Hoàng hậu Julie của Tây Ban Nha, Hoàng hậu Hortense của Hà Lan và các hầu gái vừa trở lại, "và trong chưa tới nửa tiếng, trước sự vui vẻ của cả nhóm, tấm thảm lại trở lại với dáng vẻ đế chế."

Cũng từ dấu mốc 20/3/1815, Napoleon chính thức bắt đầu "Vương triều 100 ngày" đầy khó quên trong lịch sử nước Pháp.

Cuộc khải hoàn trở lại ngoạn mục từ nơi bị lưu đày cho thấy Napoleon là một trong những người có tầm ảnh hưởng cực lớn ở Pháp. Bằng cách dân chúng chào đón Napoleon trở về và việc ông lên ngôi báu một lần nữa có thể thấy rằng vị thế, nghị lực và tham vọng của thiên tài quân sự nước Pháp là không hề nhỏ.

Bài viết trên được trích từ cuốn sách "Napoleon Đại đế" của tác giả Andrew Roberts. Cuốn sách này đứng đầu bảng xếp hạng bán chạy nhất của New York Times nhiều tuần liên tiếp. The Telegraph (Anh) gọi cuốn sách là "số ít tác phẩm toát lên khí chất Napoleon".

Cuốn sách là một chuỗi các câu chuyện, tư liệu lịch sử quý giá được tác giả dày công nghiên cứu để bộc lộ những bí ẩn, bước ngoặt thay đổi trong nhận thức và hành động của Napoleon, một con người lỗi lạc đầy mê hoặc trong lịch sử thế giới.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top