Sau mấy năm đắp chiếu vì vướng vốn với giải phóng mặt bằng, giờ dự án đường Vành đai 2,5 của Hà Nội đang "lên như diều gặp gió" đấy! Giữa tháng 6 này, công trường xây dựng diễn ra sôi nổi lắm luôn, với mục tiêu hoàn thiện sớm để giải tỏa cơn ác mộng kẹt xe cho nội đô.
Tuyến đường này được quy hoạch để nối liền Vành đai 2 và Vành đai 3, vai trò cực kỳ quan trọng trong hệ thống giao thông Thủ đô nha! Khi xong xuôi, con đường này sẽ "gánh team" chia sẻ lưu lượng xe cộ, đồng thời tăng cường kết nối giữa các khu đô thị mới. Mong chờ quá đi mất
Trong các đoạn đang thi công, đoạn đi qua phường Cầu Giấy đang có sự thay đổi "trông thấy được bằng mắt thường" ấy. Dự án dài hơn 1,1 km với mặt cắt ngang rộng 50 m, nghe đã thấy xịn rồi!
Theo ghi nhận của phóng viên, đoạn từ đường Cầu Giấy đến khu đô thị mới Dịch Vọng (khoảng 420 m) đã giải phóng mặt bằng xong xuôi. Trên mảnh đất được bàn giao, các đơn vị thi công đang "khều" liên tục nhiều hạng mục để kịp tiến độ nhé!
Còn đoạn từ khu đô thị mới Dịch Vọng đến đường Dương Đình Nghệ (dài khoảng 710 m) thì được triển khai theo lệnh công trình khẩn cấp của UBND TP Hà Nội luôn đó. Thấy là biết "gấp rú" rồi!
Sau gần 3 tháng cày cuốc không ngừng nghỉ, tuyến đường đã dần thành hình rồi nè. Nhiều đoạn nền đường được hình thành, mặt bằng thi công được mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho các công việc tiếp theo. Nhìn đã thấy phấn khởi!
Tại hiện trường, các đơn vị thi công đang tập trung đắp nền, trải đá và lu lèn mặt đường. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng được làm song song để đảm bảo tiến độ chung của dự án. Ai cũng "lăn xả" hết mình nha!
Đặc biệt, hạng mục cống và hệ thống thoát nước cũng đang được thi công đồng bộ trên toàn tuyến. Làm bài bản từ đầu thế này mới chuẩn chứ!
Nguồn: soha.vn