Sau gần 10 năm, chị gái tố Ronaldo hiếp dâm đã quyết định công khai danh tính rồi đây

BeoTeen3044

New member
dcc1124a2b767428f1d2.png


Chín năm trôi qua kể từ nghi án chấn động ở Las Vegas, giờ đây nạn nhân ngày nào đã quyết định công khai danh tính và "lật bài ngửa" tố cáo CR7 luôn rồi các bạn ơi!

Năm 2017, tờ Der Spiegel (Đức) từng có bài điều tra khá dài về nghi án Ronaldo hiếp dâm một chị ở Mỹ, rồi dùng 375.000 USD để "dàn xếp êm đẹp". Và giờ, tờ báo này đã thuyết phục được chị này "bước ra ánh sáng" để tìm lại công lý cho bản thân.

Một năm sau sự việc năm 2009, trong bức thư gửi Ronaldo, chị ấy đã miêu tả lại những gì diễn ra trong phòng ngủ đêm đó. Một đêm kinh hoàng với tiếng gào thét kéo dài lanh lảnh luôn á

Der Spiegel đã có được bản sao bức thư này từ Football Leaks. Bức thư dài gần 6 trang, là một bản cáo buộc đầy căm giận.

eef00921dbb8df28362d.png


Và đây, Kathryn Mayorga - chị gái đã lên tiếng tố cáo Ronaldo từ gần 10 năm trước.

Một tài liệu khác còn hé lộ chuyện gì xảy ra vào sáng sớm 13/6/2009 tại phòng 57306. Đó là "Biên bản hòa giải" ngoài tòa giữa Susan K. (tên giả) và Ronaldo. Có đến 9 luật sư tham gia vụ này luôn!

Bản thỏa thuận gồm 11 điều khoản, buộc chị gái này không được bàn đến bất cứ gì xảy ra trong phòng ngủ đêm đó. Chị cũng phải rút lại mọi cáo buộc. Còn Ronaldo thì phải trả 375.000 USD.

Trong tài liệu, Susan K. được gọi là "Ms. P" và Ronaldo là "Mr. D". Điều 8 ghi "Ms. P đồng ý cung cấp cho Mr. D tên của tất cả những người mà cô đã tiết lộ về lời buộc tội cưỡng hiếp và danh tính Mr. D... cũng như tuyên bố sẽ không tiết lộ thêm với bất kỳ ai."

67be1cc4ad4bd0eb024a.png


Kathryn Mayorga (giữa) trong buổi gặp gỡ phóng viên Der Spiegel.

Điều 11 nói rõ hơn: Susan K. phải cung cấp giấy chứng thực rằng đã tiêu hủy vĩnh viễn TẤT TẦN TẬT các kết quả phát sinh hoặc nhận được liên quan đến vụ việc, dù là dạng điện tử, viết tay hay bất kỳ dạng vật chất nào.

Nếu vi phạm thỏa thuận, chị sẽ phải trả lại tiền. Cũng phải bồi thường mọi thiệt hại cho Ronaldo nữa. Susan K. và vài luật sư đã ký vào bản thỏa thuận ngày 12/1/2010. Còn Ronaldo thì không tự ký, mà để luật sư người Bồ Đào Nha Carlos Osorio de Castro - người lo các vấn đề pháp lý cho anh nhiều năm - ký thay.

51c3306d9cb35cec81e6.jpg


Căn phòng nơi xảy ra vụ việc đó.

Văn bản này về cơ bản đã "xóa sổ" mọi tranh cãi xoay quanh sự việc tại phòng 57306 khách sạn Palms Place, và giấu kín mãi mãi. Những gì xảy ra đêm 12-13/6 ở Las Vegas không còn ảnh hưởng đến Ronaldo nữa. Đơn giản là nó trở thành một đêm... không tồn tại trong cuộc đời anh. Một đêm không thể xảy ra.

Theo lời chị gái, tối thứ Sáu 12/6/2009, Ronaldo cùng vài người bạn đi chơi, mở tiệc ở một club gần đó. Anh gặp Susan K. ở khu VIP.

Trong bức thư gửi Ronaldo, K. miêu tả những gì diễn ra buổi tiệc tối hôm đó. Chị viết rằng mình đã cho anh số điện thoại. Ronaldo gọi mời chị đến dự tiệc. Sau đó họ cùng đến penthouse của anh.

83549beb7b6c54709764.png


Bức ảnh chụp trong club cho thấy Kathryn Mayorga và Ronaldo ở cạnh nhau.

Khi K. đến cùng một người bạn, chị viết rằng Ronaldo và hội bạn anh xuống Jacuzzi. Anh đưa cho chị một bộ đồ bơi. Chị khẳng định Ronaldo đã theo chị khi đi thay đồ, và cả hai hôn nhau. Nhưng K. viết, nhiêu đó chưa đủ với Ronaldo. Chị muốn quay lại với mọi người.

Chị kể tiếp rằng anh đã bế chị đặt lên giường. Chị dùng cả hai tay chống cự tự vệ. "Tôi gào lên KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG liên tục. Tôi cầu xin anh dừng lại. Tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến thế," K. viết trong thư.

Theo tiết lộ mới với Der Spiegel, Kathryn Mayorga chính là tên thật của cô gái ngày ấy. Năm nay 34 tuổi, chị đã chia sẻ thêm chi tiết về đêm kinh hoàng của mình.

418c7298872d00ad8048.jpg


Khách sạn Palms Palace nơi xảy ra sự việc.

"Ronaldo van xin tôi chạm vào 'của quý' của anh ấy 30 giây. Khi tôi từ chối, anh ấy lại van xin tôi chạm miệng vào nó. Thật ngu ngốc. Tôi cười thầm nghĩ: 'Đùa đấy à?'. Anh ấy cực kỳ nổi tiếng và hấp dẫn, nhưng lúc đó trông thật thảm hại và dâm dật.

Vì Ronaldo không bỏ cuộc, anh ấy bảo: 'Cho anh xin một nụ hôn, rồi anh sẽ để em đi'. Tôi bảo: 'Tôi sẽ hôn anh, nhưng sẽ không bao giờ chạm vào 'của quý' của anh đâu'. Nhưng sau cái hôn đó, anh ấy cưỡng hiếp tôi.

2f3bee4caf4b06150018.png


Xong việc, Ronaldo nói với tôi: '99% quãng đời anh là người tốt, nhưng anh không biết chuyện gì xảy ra với 1% còn lại'."

Sau gần 10 năm, sự xuất hiện của "bóng ma" Kathryn Mayorga lại một lần nữa khiến Ronaldo đối mặt cuộc chiến pháp lý căng não, có nguy cơ hủy hoại thanh danh của siêu sao bóng đá Bồ Đào Nha này

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top