Sau drama đạo nhạc T-Ara, Phạm Hồng Phước tung MV tên tiếng Khmer lạ lùng nhưng hình ảnh Superman - Spiderman khóa môi mới thực sự gây choáng

f53af45b377f8d4f5013.png


Sau cơn bão nghi vấn đạo nhạc của T-Ara, tối 22/5 vừa rồi Phạm Hồng Phước đã chính thức comeback với MV mang tên cực kỳ khó đọc "Bong SroLanh Oun". Qua đó anh cũng lên tiếng về những ồn ào vừa qua và chia sẻ về những dự án sắp tới nữa đó!

Ngay từ cái tên "Bong SroLanh Oun" đã khiến netizen phải "what???" vì không biết phải đọc thế nào cho đúng luôn Đây là ca khúc hiếm hoi sử dụng tiếng Khmer trong Vpop đấy các bạn ơi! Anh chia sẻ: "Ca khúc đã được hoàn thành từ 3 năm trước vì bận các dự án khác nên đến thời điểm này tôi mới cho ra mắt. Việc đặt tên bài bằng tiếng Khmer vì tôi chú trọng sử dụng từ ngữ miêu tả có cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, gợi sự liên tưởng. Cụm từ 'Bong Srolanh Oun' là câu nói 'Anh Yêu Em' trong tiếng Khmer. Tôi có sử dụng nhạc cụ dân tộc Khmer trong bài và muốn tạo sự mới lạ, bất ngờ để nói lời yêu".

Theo nam ca sĩ - nhạc sĩ, việc đặt tên bài hát bằng tiếng Khmer có thể khiến người nghe khó nhớ hay không viral được nhưng anh không hề quan tâm đến chuyện viral lúc sáng tác. Anh cũng thẳng thắn chia sẻ không muốn trở thành nghệ sĩ chạy theo trend và làm hài lòng đám đông rồi quên mất cái cốt lõi của nghệ thuật

Lần comeback này, Phạm Hồng Phước mang đến sự kết hợp giữa giai điệu Pop bắt tai với nhạc cụ Khmer khá mới mẻ. Nội dung bài hát nói về tình yêu thời mạng xã hội - khi nó ảnh hưởng quá nhiều vào cuộc sống và dần khiến chúng ta yêu nhau như một thói quen, như phần lời bài hát: "tình yêu như công thức". Cả hai người yêu nhau không muốn làm mới mối quan hệ, mọi khoảnh khắc đều lặp đi lặp lại y chang y chang

MV "Bong SroLanh Oun" được làm theo phong cách stop motion cực chất, kể về các siêu anh hùng giải cứu thế giới nhưng họ cũng có đời sống tình cảm như bao người bình thường. Đoạn kết MV này gây bất ngờ cực mạnh khi để Superman và SpiderMan trao nhau nụ hôn đồng tính đầy shock Giải thích về cái kết thú vị đó, Phạm Hồng Phước nói: "Tôi nghĩ ở thời điểm này, sự văn minh và phát triển dân trí đã thực sự hiện hữu khi có nhiều quốc gia công nhận bình đẳng về giới tính. Với tư cách là một nghệ sĩ văn minh, tôi chỉ đơn giản phát triển kịch bản theo những gì mà tri thức của tôi có".

f9431406ded3b7ca7c20.png


aa186a5d627eb7d55c95.png


5de92f5153df290e3949.png


e0b074704e8cc6a3a5f7.png


5c51562b8241b4738d77.png


380782f3d8b17ec21db1.png


4a3893bf45a1848f0509.png




Phạm Hồng Phước còn chia sẻ thêm: "Bài hát chính là những gì mà bản thân tôi từng trải qua trong tình yêu. Khi bên cạnh người thân, người yêu, tôi chỉ lo cầm điện thoại, như một thói quen. Mọi thứ đều không trao đổi trực tiếp mà chỉ mang lên mạng xã hội. Có phải, chúng ta đang sống trong thế giới ảo quá nhiều. Ra mắt bài hát này, tôi muốn tạo ra sự vui tươi, giai điệu bắt tai, gần gũi nhưng cũng mới mẻ hơn. Tôi hy vọng bài hát sẽ gợi nhiều hơn sự suy nghĩ của người nghe về việc gắn kết giữa hai con người đang yêu nhiều hơn".

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top