Sau cuộc gọi "đừng để con một mình", cô gái trẻ biến mất không dấu vết khiến gia đình hoang mang tột độ

BinHN413

New member
0c8718a2d69e2f118134.png


Chỉ mới xin đi học làm nail được mấy hôm, Hoài gọi điện về nhà rồi bỗng nhiên mất hút luôn. Cả tháng trời rồi mà gia đình lần mò khắp nơi vẫn chưa tìm được tung tích gì

Trưa 8/7, anh Nguyễn Quốc Thống (40 tuổi, ở xã Tân An, Tân Kỳ, Nghệ An) chia sẻ, hiện gia đình anh vẫn đang liên tục liên hệ với các cơ quan chức năng để nhờ tìm con gái là Nguyễn Thị Hoài (20 tuổi) đã mất tích từ 1 tháng trước.

Theo lời anh Thống kể lại, sau khi học xong lớp 12, Hoài vào miền Nam làm thêm rồi sau đó ra tỉnh Bắc Ninh làm việc. Vài tháng trước, Hoài nghỉ việc ở Bắc Ninh để vào Hà Nội xin học nghề nail (làm móng tay chân).

Thế nhưng học chưa được mấy ngày thì Hoài đột ngột bỏ học và biến mất không rõ lý do. Gia đình anh Thống đã đi tìm khắp nơi nhưng vẫn như đánh mất tung tích con mình

91847feb2885dbd62a20.jpg


"Tối 28/5, cháu gọi cho tôi báo cha ra đây với con đi, đừng để con một mình. Lúc đó tôi chỉ nghĩ nó một mình nên buồn thôi chứ không để ý lắm. Nhưng 2 ngày sau tôi gọi lại thì thuê bao, không liên lạc được nữa.

Tôi ra tận nơi cháu học nhưng không thấy. Bà chủ nơi cháu học nghề nói cháu siêng, học nhanh lắm nhưng chỉ được vài ngày thì ngồi khóc vì người yêu đòi chia tay.

Khi cháu hỏi đường ra cầu Nhật Tân, bà chủ nói cũng đã khuyên Hoài bình tĩnh để giải quyết chuyện này", anh Thống nhớ lại những chi tiết cuối cùng.

Hơn 1 tháng qua, anh Thống đã lặn lội khắp Hà Nội rồi lại ra Bắc Ninh - nơi con từng làm việc để tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả gì

Dò hỏi được thông tin người yêu của Hoài, anh Thống đến tận nơi nhưng thanh niên này trả lời lâu rồi không liên lạc nên không biết Hoài ở đâu.

Quá lo lắng cho con, anh Thống đã đăng tải thông tin và hình ảnh con gái mình lên các phương tiện truyền thông để kêu gọi mọi người giúp đỡ tìm kiếm.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top