MinXinh6682
New member
Sau màn "gây sốc" với Vương Quốc Dục Cảm - bộ phim 18+ xứ Nhật có những cảnh nóng được thực hiện thật 100% gây chấn động một thời, ai cũng nghĩ đạo diễn Nagisa Oshima sẽ "buông tay" thể loại này. Thậm chí nam chính Tatsuya Fuji còn biến mất suốt 2 năm trời, nguyện không động tay vào cảnh nóng nữa. Nhưng "lời thề non hẹn biển" này chỉ giữ được đến năm 1978 thôi, khi Tatsuya tái hợp với Nagisa làm một bộ phim 18+ khác nữa luôn!
Comeback với Vương Quốc Đam Mê - cảnh nóng lẫn kinh dị đủ cả
Cũng "Vương Quốc" nhưng lần này là Vương Quốc Đam Mê (tựa tiếng Anh: Empire of Passion) nha mọi người. Đây là dự án phim 18+ kết hợp kinh dị, kể về đôi "gian phu dâm phụ" gây tranh cãi nhất lúc bấy giờ. Tatsuya Fuji không còn nằm im để bị giết nữa mà lần này anh "lật kèo" đi giết người khác luôn.
Vì mê mẩn nữ chính Seki (Kazuko Yoshiyuki) quá trời quá đất, nhân vật Toyoji do Tatsuya thể hiện đã lên kế hoạch sát hại chồng của Seki - anh phu kéo xe Gisaburo (Takahiro Tamura). Cả hai dùng đúng "chiêu cũ" từ Vương Quốc Dục Cảm, đợi Gisaburo say rượu rồi dùng dây thừng siết cổ anh đến chết.
Tên "tiểu tam" và cô vợ Seki đã mang xác anh chồng tội nghiệp quăng xuống giếng sâu trong rừng, sau đó chính thức "sống chung" với nhau. Thế nhưng đây mới là lúc "plot twist" xuất hiện nè! Bóng ma anh chồng liên tục hiện về vô cùng ghê rợn, ám ảnh Seki và Toyoji thôi rồi. Mối quan hệ "trong bóng tối" của hai người dần nhạt nhòa, còn cảnh sát thì bắt đầu điều tra về sự mất tích kỳ lạ của Gisaburo. Cuối cùng thì "ăn miếng trả miếng", kẻ tàn ác đã bị trừng trị, trả lại công bằng cho người đã khuất.
Cảnh nóng vẫn xốn mắt dù không "thật 100%"
Đương nhiên với "kinh nghiệm xương máu" từ Vương Quốc Dục Cảm, Nagisa Oshima không dại gì mà lại cho các diễn viên đóng cảnh nóng thật 100% nữa rồi. Nếu ông muốn thì Tatsuya Fuji chưa chắc đã muốn đâu nha! Thế nhưng không có nghĩa cảnh nóng trong Vương Quốc Đam Mê lại nhạt nhòa đâu nghen. Cả hai nảy sinh quan hệ mỗi khi anh chồng Gisaburo vắng nhà.
Nhìn chung, các cảnh nóng vẫn chỉ dừng lại ở mức 18+, không đến mức "lố lồ lộ" như Vương Quốc Dục Cảm năm xưa nhưng vẫn khiến người xem "xốn mắt" phải biết.
Đây là bộ phim do Nhật và Pháp hợp tác sản xuất, đánh dấu màn bắt tay tiếp theo của đạo diễn Nagisa Oshima và nam diễn viên Tatsuya Fuji đó!
Nguồn: gamek.vn