Sau bao tháng trời im ắng, Ukraine chính thức xác nhận sự ra đi của một vị chỉ huy huyền thoại

BoXanh2978

New member
3b2ee9efbefa31c0d617.jpg


Đại tá Kostiantyn "Nelson" Zhuk (68 tuổi) - một chỉ huy kỳ cựu của quân đội Ukraine - đã anh dũng hy sinh khi đang điều phối cuộc rút lui cho đồng đội khỏi Vovchansk (tỉnh Kharkiv). Câu chuyện về ông thực sự khiến nhiều người phải xúc động

38005145d905b8c5ae03.jpg


Theo hãng thông tấn Pravda dẫn nguồn từ Bratstvo - một đơn vị thuộc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) cho hay: "Dù đã ở tuổi về hưu, nhưng ông Zhuk vẫn quyết tâm gia nhập tiểu đoàn Bratstvo ngay khi xung đột nổ ra. Ông đảm nhận việc phụ trách các đơn vị chiêu mộ tình nguyện viên quốc tế, tham gia chỉ huy phòng thủ trên Đảo Zmiinyi (Đảo Rắn). Ông đã hy sinh tại Vovchansk khi đang làm chỉ huy nhóm tấn công, yểm trợ cho một cuộc rút lui của đồng đội".

Trước khi xung đột bùng nổ, Kostiantyn Zhuk vốn là một sĩ quan chuyên nghiệp, đồng thời là chủ tịch Hiệp hội Xe mô tô quốc gia Ukraine. Ông còn là thành viên của Tổ chức Dân tộc chủ nghĩa Ukraine (OUN) từ những năm 1990 - một lý lịch khá đầy ắp đấy!

Người phát ngôn của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine Andrii Kovalov tiết lộ, ông Zhuk đã tử trận từ tháng 5/2024. Tuy nhiên vì một số lý do đặc biệt, thông tin về sự ra đi của ông mới được công bố vào lúc này.

"Vào thời điểm Kiev cần được bảo vệ, Zhuk đã ngoài độ tuổi nghĩa vụ quân sự và không có đơn vị nào có thể nhận ông, nhưng ông không thể ngồi yên. Ông đã tự mình thành lập và trang bị vũ khí cho đội quân tình nguyện Ukraine Tự do dưới quyền Lữ đoàn số 112 của lực lượng phòng vệ lãnh thổ Ukraine. Trong quá trình bảo vệ Kiev, đây là một trong những đội quân tình nguyện hiệu quả và năng suất nhất".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top