Thật sự là sau một hồi "ăn cơm trước kẻng" ngoài đời, mới nhận ra chân lý này: tử tế và thật thà chính là "vốn liếng" xịn sò nhất luôn!
Một bài chia sẻ từ tác giả trên Toutiao (MXH Trung Quốc) đã gây sốt vì quá đúng đấy các bạn ơi!
*
01.
Để mình kể cho nghe một câu chuyện real của chính tác giả nhé.
Hơn 10 năm trước, lúc còn trẻ trâu và đầy năng lượng, tác giả xách ba lô một mình lên tàu đến Bắc Kinh kiếm sống.
Lúc đó có một bạn học đang làm môi giới bất động sản ở Bắc Kinh, tác giả nhờ anh này giúp tìm phòng trọ và hẹn sáng hôm sau đi xem nhà.
Sáng hôm đó, anh bạn nói mời ăn sáng. Nhưng đến lúc tính tiền thì "đi vệ sinh" rồi... biến mất luôn!
Tác giả không muốn drama, móc tiền ra thanh toán thôi.
Trước khi thuê nhà, tác giả đã nói rõ: Nếu sau tìm được việc mà nơi làm quá xa thì có thể sẽ chuyển nhà, nên muốn tìm chỗ thuê ngắn hạn.
Anh ta vỗ ngực cam đoan sẽ trả lại toàn bộ tiền cọc, không thiếu một xu.
Sau đó may mắn tìm được việc, quả nhiên chỗ làm cách xa nên tác giả đề nghị trả nhà.
Thế là anh ta nói chủ nhà muốn khấu trừ một phần tiền cọc, lý do thì đủ thứ: phòng không sạch, đèn bếp bị hỏng...
Ai cũng biết mấy khoản đó cuối cùng vào túi anh ta hết mà!
Tác giả không vạch trần, nhưng trong lòng đã "nhìn thấu bản chất" rồi. Kiểu người này tuyệt đối không thể tin tưởng được.
1 năm sau, anh ta vì thao túng giữa bên bán và bên mua để trục lợi, tiếng xấu lan xa, bị công ty môi giới đuổi việc, các chỗ khác cũng không dám nhận.
Không trụ được ở Bắc Kinh, anh quay về quê làm lại nghề cũ, nhưng vài năm sau cũng vướng chuyện.
Về sau, khi tác giả khởi nghiệp, bạn bè có nhắc đến anh ta, nói rằng mấy năm nay anh không có việc làm ổn định, sống rất chật vật.
Nghe xong, không khỏi cảm thán. Đến tuổi trung niên, gặp biết bao người, cuối cùng nhận ra: những kẻ quá khôn ngoan toan tính, chẳng ai có kết cục tốt đẹp cả.
Trong thế giới của kẻ tinh ranh, lợi ích luôn quan trọng hơn tình cảm, kết quả quan trọng hơn quá trình, chiếm được quan trọng hơn mất đi.
Họ coi lợi ích của mình là trên hết, lúc nào cũng nghĩ người khác ngu ngốc, tính toán chi ly để giành hết phần hơn về mình.
Nhưng thật ra, không ai là không biết đâu. Chỉ là nhiều lúc người ta chọn im lặng, không muốn vạch mặt thôi.
Làm người, điều kiêng kỵ nhất chính là quá khôn lanh.
Bởi người quá tinh ranh, cuối cùng chỉ là tự "đào hố chôn mình" thôi!
02.
Một giáo sư từng chia sẻ một câu chuyện rất đáng suy ngẫm đây. Ông từng dạy các lớp EMBA tại hơn chục trường đại học trong nước và tiếp xúc với hơn 1.000 doanh nhân.
Trong số đó, có người cực kỳ thông minh, có người vô cùng tử tế, cũng có người rất khôn khéo.
Nhiều năm sau, ông phát hiện ra: Những doanh nhân quá khôn lỏi thì hoặc đã phá sản rồi. Còn những người đi được đường dài, lại chính là những người thật thà, tử tế và biết giữ chữ tín!
Ông cho rằng, nhìn từ góc độ lâu dài, những người sẵn sàng bất chấp thủ đoạn để mưu cầu lợi ích cá nhân đều khó có ending đẹp.
Người quá khôn ngoan, lúc nào cũng tính kế với người khác, cuối cùng thường là "thua đau" hơn là thắng đấy.
Kẻ quá khôn khéo mà bất chấp làm hại lợi ích của người khác, dù tính toán có hoàn hảo đến đâu, cũng không lường được kết quả của chính mình.
Cả đời con người, lo cho bản thân là bản năng, nhưng tính toán thiệt hơn mọi lúc mọi nơi, lại không phải là sự khôn ngoan chút nào.
Lúc nào cũng "chơi chiêu", ở đâu cũng toan tính, mưu mẹo đến cuối cùng chỉ là "tự hại mình" thôi!
03.
Trên đời này, người thông minh có hai kiểu:
Một kiểu luôn đặt lợi ích bản thân lên hàng đầu, không để ai "hưởng lợi" chút nào.
Một kiểu lại nghĩ đến lợi ích người khác trước, không sợ bản thân bị thiệt.
Kiểu thứ nhất sống ích kỷ, chỉ biết vun vén cho mình, con đường ngày càng hẹp lại.
Kiểu thứ hai sẵn sàng chịu thiệt, nhưng lại đi được xa hơn và vững vàng hơn nhiều!
Có người nói: "Người thông minh nhất không phải là kẻ giỏi tính toán, mà là người sống tử tế, biết trước biết sau."
Sự trung thực, chân thành, không chỉ là phẩm chất đạo đức, mà còn là thứ lay động lòng người nhất đấy!
Người chân thành, tử tế đi đâu cũng được tôn trọng và cuối cùng luôn là người thắng cuộc.
Có người từng hỏi thầy Nam Hoài Cẩn: "Người như thế nào là dễ thành công nhất?"
Ông trầm ngâm một lúc rồi đáp: "Không chơi trò khôn vặt, không mưu mô thủ đoạn, sống chân thành, thật thà, lương thiện, người như vậy dễ thành công nhất."
Sự tử tế, chân thành chính là khoản đầu tư khôn ngoan nhất đấy các bạn ơi!
Khôn lỏi thì không lâu bền; Chân thành thì đi muôn dặm.
Sống chân thành, cư xử có tình có nghĩa, bạn nhất định sẽ được những món quà xứng đáng từ cuộc sống này!
Theo Toutiao
Nguồn: kenh14.vn
Một bài chia sẻ từ tác giả trên Toutiao (MXH Trung Quốc) đã gây sốt vì quá đúng đấy các bạn ơi!
*
01.
Để mình kể cho nghe một câu chuyện real của chính tác giả nhé.
Hơn 10 năm trước, lúc còn trẻ trâu và đầy năng lượng, tác giả xách ba lô một mình lên tàu đến Bắc Kinh kiếm sống.
Lúc đó có một bạn học đang làm môi giới bất động sản ở Bắc Kinh, tác giả nhờ anh này giúp tìm phòng trọ và hẹn sáng hôm sau đi xem nhà.
Sáng hôm đó, anh bạn nói mời ăn sáng. Nhưng đến lúc tính tiền thì "đi vệ sinh" rồi... biến mất luôn!
Tác giả không muốn drama, móc tiền ra thanh toán thôi.
Trước khi thuê nhà, tác giả đã nói rõ: Nếu sau tìm được việc mà nơi làm quá xa thì có thể sẽ chuyển nhà, nên muốn tìm chỗ thuê ngắn hạn.
Anh ta vỗ ngực cam đoan sẽ trả lại toàn bộ tiền cọc, không thiếu một xu.
Sau đó may mắn tìm được việc, quả nhiên chỗ làm cách xa nên tác giả đề nghị trả nhà.
Thế là anh ta nói chủ nhà muốn khấu trừ một phần tiền cọc, lý do thì đủ thứ: phòng không sạch, đèn bếp bị hỏng...
Ai cũng biết mấy khoản đó cuối cùng vào túi anh ta hết mà!
Tác giả không vạch trần, nhưng trong lòng đã "nhìn thấu bản chất" rồi. Kiểu người này tuyệt đối không thể tin tưởng được.
1 năm sau, anh ta vì thao túng giữa bên bán và bên mua để trục lợi, tiếng xấu lan xa, bị công ty môi giới đuổi việc, các chỗ khác cũng không dám nhận.
Không trụ được ở Bắc Kinh, anh quay về quê làm lại nghề cũ, nhưng vài năm sau cũng vướng chuyện.
Về sau, khi tác giả khởi nghiệp, bạn bè có nhắc đến anh ta, nói rằng mấy năm nay anh không có việc làm ổn định, sống rất chật vật.
Nghe xong, không khỏi cảm thán. Đến tuổi trung niên, gặp biết bao người, cuối cùng nhận ra: những kẻ quá khôn ngoan toan tính, chẳng ai có kết cục tốt đẹp cả.
Trong thế giới của kẻ tinh ranh, lợi ích luôn quan trọng hơn tình cảm, kết quả quan trọng hơn quá trình, chiếm được quan trọng hơn mất đi.
Họ coi lợi ích của mình là trên hết, lúc nào cũng nghĩ người khác ngu ngốc, tính toán chi ly để giành hết phần hơn về mình.
Nhưng thật ra, không ai là không biết đâu. Chỉ là nhiều lúc người ta chọn im lặng, không muốn vạch mặt thôi.
Làm người, điều kiêng kỵ nhất chính là quá khôn lanh.
Bởi người quá tinh ranh, cuối cùng chỉ là tự "đào hố chôn mình" thôi!
02.
Một giáo sư từng chia sẻ một câu chuyện rất đáng suy ngẫm đây. Ông từng dạy các lớp EMBA tại hơn chục trường đại học trong nước và tiếp xúc với hơn 1.000 doanh nhân.
Trong số đó, có người cực kỳ thông minh, có người vô cùng tử tế, cũng có người rất khôn khéo.
Nhiều năm sau, ông phát hiện ra: Những doanh nhân quá khôn lỏi thì hoặc đã phá sản rồi. Còn những người đi được đường dài, lại chính là những người thật thà, tử tế và biết giữ chữ tín!
Ông cho rằng, nhìn từ góc độ lâu dài, những người sẵn sàng bất chấp thủ đoạn để mưu cầu lợi ích cá nhân đều khó có ending đẹp.
Người quá khôn ngoan, lúc nào cũng tính kế với người khác, cuối cùng thường là "thua đau" hơn là thắng đấy.
Kẻ quá khôn khéo mà bất chấp làm hại lợi ích của người khác, dù tính toán có hoàn hảo đến đâu, cũng không lường được kết quả của chính mình.
Cả đời con người, lo cho bản thân là bản năng, nhưng tính toán thiệt hơn mọi lúc mọi nơi, lại không phải là sự khôn ngoan chút nào.
Lúc nào cũng "chơi chiêu", ở đâu cũng toan tính, mưu mẹo đến cuối cùng chỉ là "tự hại mình" thôi!
03.
Trên đời này, người thông minh có hai kiểu:
Một kiểu luôn đặt lợi ích bản thân lên hàng đầu, không để ai "hưởng lợi" chút nào.
Một kiểu lại nghĩ đến lợi ích người khác trước, không sợ bản thân bị thiệt.
Kiểu thứ nhất sống ích kỷ, chỉ biết vun vén cho mình, con đường ngày càng hẹp lại.
Kiểu thứ hai sẵn sàng chịu thiệt, nhưng lại đi được xa hơn và vững vàng hơn nhiều!
Có người nói: "Người thông minh nhất không phải là kẻ giỏi tính toán, mà là người sống tử tế, biết trước biết sau."
Sự trung thực, chân thành, không chỉ là phẩm chất đạo đức, mà còn là thứ lay động lòng người nhất đấy!
Người chân thành, tử tế đi đâu cũng được tôn trọng và cuối cùng luôn là người thắng cuộc.
Có người từng hỏi thầy Nam Hoài Cẩn: "Người như thế nào là dễ thành công nhất?"
Ông trầm ngâm một lúc rồi đáp: "Không chơi trò khôn vặt, không mưu mô thủ đoạn, sống chân thành, thật thà, lương thiện, người như vậy dễ thành công nhất."
Sự tử tế, chân thành chính là khoản đầu tư khôn ngoan nhất đấy các bạn ơi!
Khôn lỏi thì không lâu bền; Chân thành thì đi muôn dặm.
Sống chân thành, cư xử có tình có nghĩa, bạn nhất định sẽ được những món quà xứng đáng từ cuộc sống này!
Theo Toutiao
Nguồn: kenh14.vn