Sau hơn 25 năm cày cuốc tìm kiếm (kiên trì ghê), một thợ lặn kỳ cựu đã phát hiện ra vị trí của HMS Triumph - chiếc tàu ngầm huyền thoại của Anh trong Thế chiến II biến mất từ năm 1942.
Thợ lặn nổi tiếng người Hy Lạp Kostas Thoctarides và ekip của ông đã xác định được vị trí xác tàu ngầm mất tích ở độ sâu khoảng 204 mét dưới Biển Aegean. Sâu thế này mà tìm được thì phải gọi là legend!
Mô tả cuộc tìm kiếm là "nhiệm vụ khó khăn nhất mà tôi từng thực hiện trong đời", Thoctarides đã chia sẻ các bức ảnh và video trên mạng xã hội về chiếc tàu ngầm lớp T dài 84 mét bị chìm. Con tàu này đã biến mất vào tháng 1/1942.
Thoctarides nói với hãng thông tấn ANA rằng tất cả kính tiềm vọng và cửa sập của tàu ngầm đều bị hỏng. Điều này cho thấy con tàu đang lặn sâu trong những giây phút cuối cùng - nghe mà thấy chill sống lưng luôn á
HMS Triumph thực hiện chuyến đi đầu tiên vào năm 1938, chỉ một năm trước khi Thế chiến II bắt đầu và thực hiện 20 nhiệm vụ trước khi biến mất. Quả là một chiến binh đáng kính!
Theo hồ sơ của Hải quân Anh, tàu ngầm với 55 thành viên thủy thủ đoàn, 7 sĩ quan và 2 biệt kích này đã biến mất vào ngày 23/1/1942. Giờ nghĩ lại mà thương những người lính trên đó
Nguồn: soha.vn