Sau 8 giờ tối bạn là ai? 5 kiểu người siêu thật, ai cũng thấy mình trong đó!

340e81e999bfe1c3e711.jpg


8h tối chính là khung giờ vàng để mình được chill, được tháo bỏ lớp mask của ban ngày và trở về với chính cuộc sống mà mình muốn nèeee

Có câu nói viral lắm trên mạng xã hội: "Khi mặt trời vừa xuống, thành phố lên đèn thì mới là lúc con người ta sống là chính mình.

Còn lại, nếu mặt trời vẫn còn đang chói chang thì họ còn bận đeo mặt nạ chốn công sở, gồng mình nơi mưu sinh hay giả lả vui đùa ở cho qua cái đoạn trường khó khăn".

Vậy thì, sau 8 giờ tối bạn là ai? Kể thử ra xem có phải là mình trong bài viết này không nhaaaa

80462cf71ee79639785f.png


## 1. Hội "slow living" - sống chậm lại đã bro!

Những người này thường ở độ tuổi ngoài 35 trở lên. Bởi họ vốn đã quá mệt mỏi với cuộc sống ban ngày và cần tìm lại chút sự tĩnh lặng cho tâm hồn

da0d2c05c497572a92a9.jpg


Những người thuộc tuýp sống chậm này tất nhiên sẽ chẳng vội vã làm điều gì cả. Họ ăn tối xong, chọn cho mình một góc nào đó thật an yên để phục vụ sở thích.

Đó có thể là viết nhật ký, viết blog, nghe chút nhạc du dương nhẹ nhàng, ngồi thiền hay đọc sách...

Cảm giác lúc này của họ là thấy cả bầu trời dịu êm ngay trước mắt, nó gần đến nỗi có thể nắm lấy và chìm đắm vào một cách êm ái. Vibe healing tới nóc cmnr ✨

Cũng chính giây phút này, họ biết được rằng, nhu cầu cuộc sống của mình thật giản đơn còn tâm trạng thì dễ xao xuyến hơn bao giờ hết.

617070c8845e60f0b30f.jpg


Trong ánh mắt mơ màng, họ chìm vào những mộng tưởng xa xôi, những hồi ức tốt đẹp trong quá khứ hay vẽ nên một viễn cảnh vui vẻ nào đó của tương lai.

Sẽ có đôi chút tiếc nuối về những gì chưa làm được nhưng trên hết họ thấy tạm hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Peace mode: ON ️

## 2. Hội "hustle culture" - kiếm tiền không ngừng nghỉ

Ai làm gì, chơi gì tôi không biết, bản thân phải tận dụng thời gian để kiếm thật nhiều tiền.

Độ tuổi đa phần rơi vào nhóm từ 30 - 45 tuổi.

8fcb98d95d2468ae4bb8.jpg


Có nữ doanh nhân nào đó đã từng nói: "Còn trẻ thì phải làm việc sau giờ làm, thậm chí mang việc về nhà mà làm". Người đó chính là thủ lĩnh của kiểu người làm giàu sau 8 giờ tối đó mọi người ạ

Nếu là thời xưa thì người ta sẽ "ưu ái" dành cho họ cái biệt danh: "Kẻ tham công tiếc việc" nhưng bây giờ thì ngắn gọn thôi: "Tham việc". Hay còn gọi là workaholic chứ gì!

Họ là những người sẵn sàng tận dụng mọi giây phút của cuộc sống để làm việc, để phân tích số liệu hay trao đổi công việc với đối tác.

Thậm chí, lúc ăn cơm họ cũng phải cầm sẵn trên tay chiếc điện thoại để chuyển khoản hay đơn thuần check chiếc tin nhắn báo cáo hoàn thành xong công việc của nhân viên cấp dưới. Multitasking level max đây rồiii

Tất nhiên, buổi tối của những người này rất chăm chỉ. Họ thường đọc sách, những cuốn sách về tư duy làm giàu hay sách chuyên môn mà người khác nhìn vào chắc chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Nếu kết hôn với một người như thế này, đối phương hẳn sẽ phải hụt hẫng và buồn lắm vì buổi tối chẳng có ai chơi. Sẽ có những cuộc cãi vã và nhiều cặp đôi không chịu nổi thì dẫn đến ly hôn.

Đó là điều tất yếu mà những người thuộc tuýp này đã liệu sẵn từ trước và sẵn sàng chuẩn bị tâm lý cho điều tồi tệ nhất.

d8a63a00276540684cc9.jpg


Nhưng hãy tự hỏi, làm giàu như vậy phỏng có ích gì khi mà sự cân bằng trong cuộc sống đã không còn? Khoảng thời gian từ sáng tới chiều là nửa ngày mà vẫn chưa đủ thời gian để làm giàu và thành công hay sao? Work-life balance đâu rồi trời ơi?

## 3. Hội "chạy trốn cô đơn" - lướt phone không ngừng

Đa phần là những cô gái khá trẻ khoảng 25 đến 30 đang có sự chuyển biến về cuộc sống của chính mình.

d39c2c0c27d3ebd88e48.jpg


Đặc biệt phần lớn các cô gái đang trong độ tuổi chuẩn bị kết hôn nhưng chưa tìm được đối tượng nào.

Họ có thể đã từng trải qua nhiều cuộc tình nhưng chưa thành công và không tìm được người để đồng cảm mọi suy nghĩ.

Họ có thể là những người rất thành công vào ban ngày, là người được cả mạng xã hội tung hô bằng những bức ảnh đẹp, là người có nụ cười xóa tan mọi âm u, là người có khả năng khuyên nhủ kẻ khác với tài nói chuyện của mình... nhưng tối về lại cô đơn. Sad thật sự

Sau 8 giờ tối, công việc của nhóm này là xem Facebook trong vô định, cứ lướt mãi, lướt mãi rồi đọc tất cả những gì nhìn thấy. Sau đó nếu chán quá, họ sẽ xem Youtube, những clip hài xàm xí nhảm nhí.

Sau cùng, họ sẽ đọc tin tức trên báo, đọc hết báo này đến báo kia đến độ chẳng còn gì để đọc nữa.

c51fbf4a0127f63dd3b6.jpg


Ưu điểm của nhóm này là biết được mọi điều cư dân mạng đang bàn tán, nhưng có một thứ là bản thân mình muốn gì thì lại không trả lời được. Irony nhỉ?

Cuối cùng, dòng thời gian cứ trôi đi, họ dùng hết buổi tối của mình cho những câu chữ dông dài để rồi đọng lại trong đầu vẫn cứ là nỗi buồn không tên. Khi điện thoại hết pin hoặc thấy quá ngột ngạt, họ tắt tạm đi và lên giường đắp chăn.

Nhưng rồi nghĩ một hồi cảm thấy trống trải quá họ lại lấy điện thoại ra và đọc. Họ làm như vậy có lẽ đến tận 2, 3 giờ sáng, khi mệt nhoài thì chìm vào giấc ngủ một cách trống rỗng. Phone addiction thực sự đây mà

Buổi sáng hôm sau, lại là một ngày mới bắt đầu và guồng công việc học tập thì vẫn cứ như cũ; đến tối lại vẫn là motip quen thuộc. Một bài ca không bao giờ quên. Vòng lặp vô tận luôn!

## 4. Hội "đi nhậu" - tìm vui ngoài phố

Những cô gái rất trẻ từ 18 - 25 vẫn còn "tung tăng" với cuộc đời, cần sự sôi động xảy ra trong cuộc sống.



Không bàn tới vấn đề sức khỏe vì hệ lụy của nó đã quá rõ ràng nếu như chúng ta uống quá nhiều rượu và dùng chất kích thích.

Riêng chuyện tâm lý, nhóm người này dường như không thể ở yên trong nhà, họ thích tiếng ồn chát chúa của quán bar hay tiếng lao xao bàn chuyện ngoài hàng trà đá.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top