Chuyện tình này thật sự khiến bao trái tim phải thổn thức! Vào tháng 7 vừa rồi, mạng xã hội Trung Quốc đã dậy sóng với một đoạn video ghi lại khoảnh khắc cảm động của một chàng trai đang bày tỏ tình cảm với cô gái của mình. Và đằng sau đó là một câu chuyện về tình yêu đích thực và nghị lực sống đáng khâm phục.
Theo SCMP, nhân vật chính là Phúc Sinh và Trình Tiểu Ái (Trình Ái Tiếu), đôi bạn trẻ đến từ tỉnh Phúc Kiến, miền đông Trung Quốc. Họ là mối tình đầu của nhau, hẹn hò từ thời trung học nhưng đã chia tay được 7 năm trước khi Phúc Sinh quyết định quay lại tìm người yêu cũ.
Lý do khiến Phúc Sinh quay lại? Đó là vì anh biết được Trình Ái Tiếu đang mắc bệnh nan y Cô bị chứng mất điều hòa di truyền (hereditary ataxia) - căn bệnh khiến cơ thể bị teo cơ, mất khả năng phối hợp vận động, đi lại khó khăn và cả biểu cảm khuôn mặt cũng bị ảnh hưởng nặng nề.
Bi kịch hơn nữa, mẹ của Trình cũng mắc căn bệnh tương tự từ năm 23 tuổi, ngay sau khi sinh ra cô. Suốt thời thơ ấu, Trình đã phải chứng kiến mẹ mình chiến đấu với bệnh tật đầy đau đớn cho đến khi bà qua đời lúc cô còn học trung học
Trình luôn sợ hãi rằng mình sẽ thừa hưởng căn bệnh từ mẹ. Và nỗi sợ đó đã trở thành sự thật sau một lần nhảy ở trường trung học, khi cô gặp khó khăn trong việc giữ thăng bằng.
Năm 23 tuổi, triệu chứng của Trình bắt đầu rõ rệt. Giờ đây, ở tuổi 25, cô phải nhờ người hỗ trợ mới có thể đi được quãng đường ngắn và thường xuyên không kiểm soát được các biểu cảm trên khuôn mặt.
Cô chia sẻ rằng hầu hết người mắc bệnh này cuối cùng sẽ bị liệt toàn thân, mất khả năng giao tiếp và thường qua đời vì suy hô hấp. Căn bệnh này vẫn chưa có thuốc chữa Nhưng Trình vẫn ôm hy vọng rằng khoa học sẽ sớm tìm ra cách điều trị. Cô cố gắng sống qua mỗi ngày để chờ đợi phép màu y học ấy.
Cha của Trình, một công nhân nhà máy, đã chăm sóc con gái suốt hơn mười năm, giống như từng chăm sóc người vợ quá cố. Để giảm bớt gánh nặng cho bố, Trình đã trở thành vlogger trang điểm, hy vọng kiếm được chút thu nhập nhỏ trên mạng.
Phúc Sinh biết được tình trạng bệnh của Trình qua bạn bè. Anh nhớ lại khi còn quen nhau, Trình có kể về căn bệnh này nhưng lúc đó anh còn quá trẻ để hiểu hết mức độ nghiêm trọng của nó.
Hai người chia tay vì học đại học ở hai thành phố khác nhau. Và khi Phúc Sinh đứng trước cửa nhà Ái Tiếu một lần nữa, họ đã xa cách nhau suốt bảy năm trời.
Phúc Sinh kể lại khoảnh khắc Trình nhìn thấy anh và nở nụ cười tươi như ngày xưa, anh đã quyết định từ bỏ tất cả để quay về bên cô, không để cô phải chiến đấu một mình
Hiện tại, Phúc Sinh làm việc văn phòng ban ngày, còn buổi tối thì đi giao đồ ăn để kiếm tiền chữa bệnh cho Trình. Anh chỉ nghỉ hai ngày mỗi tháng, còn lại dành toàn bộ thời gian rảnh để ở bên cô.
"Nếu ngày mai không còn, anh muốn trân trọng từng hôm nay được ở cùng em. Dù ngày nào đó em không thể nói hay đi được nữa, cũng không sao. Chỉ cần em nhìn anh, anh biết em vẫn yêu anh", Phúc Sinh bày tỏ với người yêu trong nước mắt
Anh tuyên bố sẵn sàng cùng Trình đi hết chặng đường cuối cùng.
Câu chuyện tình yêu vượt qua nghịch cảnh này đã gây xúc động mạnh trong cộng đồng mạng. Netizen vô cùng cảm phục trước sự chân thành và tử tế của Phúc Sinh, đồng thời cầu mong phép màu sẽ đến với đôi trẻ.
Cư dân mạng bình luận: "Dù biết trước khó khăn đang chờ đợi và họ rồi sẽ phải chia ly, anh vẫn quay về ở bên cô. Đó mới là đàn ông thực thụ", "Mong rằng y học sớm có bước đột phá để Phúc Sinh và Ái Tiếu có thể ở bên nhau lâu hơn", "Đó là căn bệnh tai quái. Tôi biết người mắc bệnh đó. Chúa phù hộ cho họ", "Chàng trai tốt. Mong cô ấy luôn trân trọng điều đó"...
Nguồn: kenh14.vn