MochiLovely8053
New member
Sau khi chia tay chồng cũ, chị Hồng dẫn hai đứa con về quê, thuê nhà ở gần nhà ngoại luôn. Lúc đó anh Quỳnh cứ lăn tăn lui tới, lo cho ba mẹ con chị. Cả hai mới giật mình nhận ra: hoá ra mình đã bỏ lỡ nhau từ bao giờ
Tình đầu không phai từ hồi... mẫu giáo
Anh Lê Tuấn Quỳnh (33 tuổi) và chị Đào Thị Hồng (hay còn gọi Minh Hồng, cũng 33 tuổi) đều quê Hưng Yên, giờ đang sống ở Hà Nội. Hai người này có cả một tuổi thơ gắn liền với nhau, từ lúc 5 tuổi đã cùng học đến hết cấp 3 nha!
Từ lớp 7 đến hết cấp 3, anh Quỳnh chính là "tài xế" đưa đón chị Hồng đi học bằng chiếc xe đạp cũ kỹ. Chị Hồng kể lại cực vui: trong lớp toàn bạn nữ thích anh Quỳnh, còn chị thì chỉ coi anh là bestie thuần tuý thôi. Chị hay đùa: "Hồi đó chẳng hiểu mấy bạn ấy thích anh Quỳnh ở điểm nào, còn mình thì thấy anh ấy chả có vị gì"
Rồi một ngày đẹp trời, anh Quỳnh lấy hết dũng khí tỏ tình: "Hồng ơi, tao thích mày" rồi ôm chầm lấy cô bạn thân. Plot twist đến mức chị Hồng không kịp xử luôn. Sau đó cả hai officially hẹn hò, nhưng cũng chỉ... nắm tay thôi. Không ai nhắc lại chuyện thích hay yêu nữa, mọi thứ cứ thế mà nhạt dần không phanh
Anh Quỳnh thừa nhận lúc đó ham chơi quá, không dành thời gian cho chuyện tình cảm với chị Hồng, nên relationship cũng không đi xa được.
Bỏ lỡ nhau hai lần, chị đi lấy chồng
Lên Đại học, hai người chia tay. Chị Hồng sau đó có người yêu mới. Đến năm 3 thì cả hai quay lại với nhau. Chị Hồng muốn tiến xa hơn nên hỏi thẳng: "Nếu bây giờ em muốn cưới thì anh có đồng ý không?". Anh Quỳnh trả lời: "Có, sợ gì mà không cưới" nhưng sau đó lại... không chủ động gì cả. Một lần nữa anh để bạn gái thất vọng nặng nề
Chị Hồng thấy mọi thứ như trò đùa nên quyết định dứt khoát rời xa. Tốt nghiệp xong, chị kết hôn với một người đàn ông khác luôn.
Anh Quỳnh tâm sự: "Khi ấy mình vẫn còn rất ham chơi, trong đầu không nghĩ đến việc dừng lại lập gia đình. Ngày biết tin Hồng cưới, mình buồn lắm, mua một chai rượu ngồi nhậu trên sân thượng rồi tự hỏi: 'Tại sao mình không dám đối diện với điểm yếu của bản thân?'"
Sau đổ vỡ, crush cũ xuất hiện như định mệnh
Sau 6 năm hôn nhân và có 2 con, chị Hồng ly hôn vì không hạnh phúc. Ly hôn xong, chị cùng 2 con về quê ngoại. Mặc cảm vì là người phụ nữ đổ vỡ, sợ hàng xóm bàn tán nên chị Hồng không về nhà bố mẹ đẻ mà thuê nhà nghỉ gần đó. Biết chuyện, anh Quỳnh thường xuyên ghé thăm giúp đỡ 3 mẹ con.
"Nghe tin Hồng đã ly hôn, mình vừa vui, vừa buồn, vừa thương và thấy yêu cô ấy nhiều hơn. Hồng đã ly hôn nghĩa là mình có cơ hội đến với cô ấy. Nhưng mình buồn và thương vì đã từng để mất Hồng, khiến cô ấy đi lấy người khác và không được hạnh phúc.
Nhìn 3 mẹ con Hồng có nhà mà không dám về, phải ở nhà nghỉ, mình thấy rất tội. Vì làm việc gần đó nên hàng ngày mình mua đồ ăn mang qua cho 3 mẹ con, rảnh thì đưa Hồng và 2 bé đi chơi. Cứ thế khoảng 2 tháng, mình nhận ra tình cảm dành cho Hồng chưa bao giờ thay đổi. Mình muốn chăm sóc cô ấy và 2 đứa trẻ", anh Quỳnh xúc động kể lại.
Khoảng thời gian đó, chị Hồng cũng nhìn lại mọi chuyện và thấy mình đã bỏ lỡ nhiều điều tuyệt vời. Là người đã từng đổ vỡ, việc một người đàn ông quan tâm mình như thế nào với chị không phải là điều quan trọng nhất, mà là anh ấy đối xử với các con ra sao mới là điểm then chốt
Chị thực sự rung động khi thấy cách anh Quỳnh chăm sóc hai con mình: "Lúc đó đứa lớn 5 tuổi, đứa nhỏ 3 tuổi, anh ấy tắm cho, mua đồ ăn, đưa các bé đi chơi.
Có lần bé lớn hỏi anh Quỳnh: 'Bác ơi, bác có vợ chưa? Bác có con chưa?'. Anh ấy trả lời: 'Bác chưa' thì bé nói: 'Thế sao bác không làm bố con luôn đi?'. Mình đứng ngoài nghe xong nước mắt rơi luôn, vì trẻ con không biết nói dối. Mình thấy rằng con mình với bố ruột trước đây cũng chưa được như thế. Và mình tự hỏi: 'Có nên mở lòng đón nhận anh ấy không?'"
Khi quyết định về chung một nhà, anh Quỳnh hơi ngại vì công việc còn chưa ổn định. Nhưng điều đó với chị Hồng không quan trọng. Bản thân chị đã mở được doanh nghiệp thứ 2, hoàn toàn tự chủ tài chính để lo cho mình và 2 con rồi
Happy ending cho couple cà khịa nhau suốt ngày
Cuối năm 2020, anh Quỳnh và chị Hồng tổ chức đám cưới. Giờ anh chị đã có thêm một bé trai và cùng nhau điều hành công ty dược phẩm nha!
Kể về đời sống hôn nhân, chị Hồng dí dỏm chia sẻ: chị vốn rất tự tin về bản thân nhưng từ khi lấy anh Quỳnh, thường xuyên bị gắn mác "máy bay bà già" dù... bằng tuổi chồng
Trải qua không ít sóng gió để có thể bên nhau, giờ anh Quỳnh và chị Hồng đều rất hài lòng với những gì mình có. Gửi lời đến vợ, anh Quỳnh ngọt ngào: "Anh muốn nói là anh thương vợ, các con rất nhiều. Bản thân anh có những thứ chưa được tốt lắm. Nhưng anh hứa anh sẽ cố gắng để làm điểm tựa vững chắc nhất cho gia đình"
Nguồn: soha.vn