Sau 50 năm, giới y học Mỹ lần đầu công bố nguyên nhân cái chết bí ẩn của Lý Tiểu Long

MiBabe5225

New member
65ed440bc4378dc5b0a7.png


Sốc! Các nhà nghiên cứu vừa tìm ra sự thật về cái chết của huyền thoại Lý Tiểu Long, và nó hoàn toàn khác xa với những tin đồn kiểu bị xã hội đen ám sát, người tình đầu độc hay lời nguyền gì đó mà mọi người vẫn đồn suốt 50 năm qua...

Siêu sao võ thuật kiêm ngôi sao Hollywood Lý Tiểu Long (tên tiếng Anh là Lee Bruce) đã ra đi ở tuổi 32 vào mùa hè năm 1973 tại Hong Kong, Trung Quốc. Lúc đó, khám nghiệm tử thi cho thấy ông chết vì phù não (tức là chất lỏng tích tụ xung quanh não, làm tăng áp lực não lên) - nhưng giờ các bác sĩ mới phát hiện nguyên nhân thật sự là do... uống quá nhiều nước

aa434ac59ce89be531a3.png


Các nhà nghiên cứu viết trong Tạp chí Thận lâm sàng: "Chúng tôi đề xuất rằng việc thận không có khả năng bài tiết lượng nước dư thừa đã giết chết Lý Tiểu Long. Trớ trêu thay, câu nói 'Hãy trở thành Nước' hay 'Hãy là nước, bạn của tôi' là một trong những danh ngôn nổi tiếng nhất của ông, nhưng lượng nước dư thừa dường như cuối cùng đã giết chết ông ấy."

Quá mỉa mai khi chính câu nói iconic nhất của ông lại trở thành lời tiên tri về cái chết của mình

Hồi đó, các bác sĩ cứ nghĩ chứng sưng não là do thuốc giảm đau gây ra. Nhưng sau 50 năm kể từ khi biểu tượng "Long tranh hổ đấu" (Enter the Dragon) ra đi, các nhà khoa học mới phát hiện ông có thể chết vì hạ natri máu (tức là nồng độ natri trong máu quá thấp), nguyên nhân là do cơ thể có quá nhiều nước hoặc chất lỏng.

Phát hiện này khác xa hẳn với những tin đồn kinh dị mà người ta vẫn truyền tai nhau suốt nửa thế kỷ qua - từ chuyện bị xã hội đen ám sát, người tình ghen tuông đầu độc, đến lời nguyền hay chết vì say nắng

Các nhà khoa học cho rằng có nhiều yếu tố nguy cơ gây hạ natri máu, bao gồm uống nhiều chất lỏng. Ví dụ, các yếu tố có thể làm tăng cơn khát như sử dụng cần sa, hoặc các yếu tố làm suy yếu khả năng bài tiết nước của thận như dùng thuốc theo toa, uống rượu. Lý Tiểu Long bị nghi ngờ dùng cần sa và có tiền sử chấn thương thận hoặc lượng chất hòa tan thấp.

Vợ của Lý Tiểu Long - bà Linda, từng nói về chế độ ăn kiêng của ông là "nước ép cà rốt và táo" - toàn chất lỏng cả rồi

Thậm chí người viết tiểu sử của Lý Tiểu Long là Matthew Polly còn liên tục đề cập đến việc ông uống nước vào ngày qua đời và ngay trước khi bị ốm nặng.

db6386410bae3e8ff51f.png


"Tôi nghĩ chúng tôi có chút nước… điều đó có lẽ khiến anh ấy hơi mệt và khát. Sau vài ngụm, anh ấy có vẻ hơi chóng mặt… Ngay sau khi chuẩn bị ngất xỉu, Lee Bruce kêu đau đầu", Polly viết trong cuốn sách của mình.

Các nhà nghiên cứu cho biết thêm: "Để kết luận, chúng tôi đưa ra giả thuyết rằng Lý Tiểu Long chết vì một dạng rối loạn chức năng thận, cụ thể: Không có khả năng bài tiết đủ nước để duy trì cân bằng nội môi nước, chủ yếu là chức năng của ống thận".

Điều này có thể dẫn đến hạ natri máu, phù não và tử vong trong vòng vài giờ nếu lượng nước dư thừa không phù hợp với lượng nước bài tiết qua nước tiểu - khớp đúng với mốc thời gian cái chết của Lý Tiểu Long luôn

"Việc chúng ta có 60% là nước không bảo vệ chúng ta khỏi những hậu quả có thể gây chết người do uống nước với tốc độ nhanh hơn tốc độ bài tiết nước dư thừa của thận" - nhóm các nhà nghiên cứu nói thêm.

Về huyền thoại Lý Tiểu Long:

Lý Tiểu Long là diễn viên võ thuật, đạo diễn, nhà sản xuất điện ảnh người Mỹ gốc Hoa nổi tiếng vào những năm 1970, đồng thời là võ sư sáng lập võ phái Tiệt quyền đạo - một tên tuổi mà ai cũng phải nể

Ông sinh ra ở San Francisco năm 1940 nhưng lớn lên ở Hong Kong, Trung Quốc.

Lý bắt đầu đóng phim từ nhỏ và học Kungfu từ thời thiếu niên. Vì cha mẹ lo lắng con trai hay gây gổ trên đường phố, Lý được gửi sang Mỹ sống lúc 18 tuổi. Tại đây, ông thu hút sự chú ý của nhà sản xuất phim khi biểu diễn Kungfu tại cuộc thi karate ở Los Angeles. Ông được chọn vào vai phụ Kato trong The Green Hornet (1966-67).

Sau khi vật lộn tìm việc làm ở Hollywood, Lý quay trở lại Hong Kong năm 1971 và đóng vai chính trong hai bộ phim phá kỷ lục khắp châu Á.

Tháng 5/1973, Lý Tiểu Long qua đời chỉ vài tuần trước khi phát hành phim Long tranh hổ đấu (Enter the Dragon) - bộ phim đỉnh nhất sự nghiệp. Trong lúc thực hiện phần hậu kỳ, ông ngã quỵ, lên cơn co thắt, rồi được đưa tới Bệnh viện Báp-tít Hong Kong ở khu Cửu Long Đường.

Bác sĩ chẩn đoán ông bị phù não và nhanh chóng ổn định tình trạng bằng mannitol (thuốc thường dùng để giảm sưng, giảm áp lực trong mắt hoặc xung quanh não).

0f1a4b45bd88228d8aa1.jpg


Sau một thời gian ngắn nằm viện, Lý Tiểu Long ra viện và dường như sức khỏe hoàn toàn bình thường. Ai cũng nghĩ ông ổn rồi...

Tuy nhiên, tối 20/7/1973, tình trạng tương tự lại xảy ra một lần nữa Thấy Lý Tiểu Long bị đau đầu nên diễn viên Đài Loan Đinh Phối đưa cho ông thuốc Equagesic (chứa aspirin có tác dụng giảm đau và meprobamate có tính an thần). Sau đó, đến giờ ăn tối nhưng Lý không thức dậy, Đinh Phối cùng Trâu Văn Hoài và các bác sĩ lập tức thực hiện hồi sức cấp cứu rồi đưa ngôi sao võ thuật đến bệnh viện Nữ hoàng Elizabeth. Khi tiếp nhận Lý, các bác sĩ tuyên bố bệnh nhân đã tử vong.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top