Vào đúng ngày 08/12/2022, chúng ta kỷ niệm cột mốc "50 năm + 01 ngày" kể từ một trong những bức ảnh huyền thoại nhất lịch sử nhân loại được chụp. Và đó không phải ai xa lạ, mà chính là tấm ảnh "Blue Marble" (Viên bi xanh) kinh điển của NASA đó các bạn ơi!
Quay ngược thời gian về ngày 07/12/1972, phi hành đoàn Apollo 17 đã vô tình tạo ra một khoảnh khắc thay đổi cả cách nhìn nhận của loài người về chính hành tinh mình đang sống. Từ khoảng cách 29,000 km so với Trái Đất, họ đã bấm máy và cho ra đời tấm ảnh toàn cảnh Trái Đất đầu tiên - nơi cả Châu Phi và Nam Cực đều hiện rõ mồn một trong khung hình.
Trước đó, con người chưa bao giờ nhìn thấy "nhà" của mình từ góc độ này cả. Và khi tấm ảnh được công bố, nó đã tạo ra một cú shock văn hóa cực mạnh luôn!
Lần đầu tiên, mọi người nhận ra rằng Trái Đất của chúng ta trông thật nhỏ bé, mong manh và... cô đơn giữa không gian bao la. Không có biên giới quốc gia nào nhìn thấy từ đây cả. Chỉ là một viên bi xanh xinh đẹp, lơ lửng giữa vũ trụ bát ngát thôi.
Tác động của "Blue Marble" đối với phong trào môi trường toàn cầu là không thể phủ nhận được. Nó đã giúp thay đổi nhận thức của cả thế giới về việc bảo vệ môi trường - từ một hành tinh dường như vô tận với nguồn tài nguyên không giới hạn, người ta bắt đầu thấy được sự thật: Trái Đất là tất cả những gì chúng ta có, và nó cần được trân trọng
50 năm đã trôi qua (à nhầm, 50 năm + 1 ngày chính xác hơn ), nhưng thông điệp của tấm ảnh này vẫn còn nguyên giá trị. Có lẽ còn cấp thiết hơn bao giờ hết trong bối cảnh biến đổi khí hậu như hiện nay.
Nguồn: tinhte.vn