"Thái độ của bạn với công việc, quyết định cao độ cuộc đời bạn" - đó là bài học xương máu tôi rút ra sau buổi hẹn đầy cảm xúc với hội đồng nghiệp cũ!
Trước Tết, anh Trương - đồng nghiệp công ty cũ inbox hỏi cuối năm rảnh không tụ tập luôn một bữa. Nghĩ mà xem, tôi nghỉ công ty đó cũng được 5 năm rồi, thỉnh thoảng có nhắn tin trong group nhưng gặp mặt thì hiếm lắm, nên đã gật luôn.
Hôm đó tầm mười mấy người đến, ai cũng đã chuyển việc, và ai cũng có câu chuyện riêng... Thăng trầm có, hào quang có, bất lực cũng có Rượu vào lời ra, ai cũng kể về cuộc đời mình...
Dễ nhận ra lắm, có người mặt rạng rỡ, hài lòng với hiện tại; nhưng cũng có người như quả cà chua héo, trông không phấn chấn tí nào
Một buổi tụ tập mà tôi ngộ ra được bao nhiêu quy tắc về công việc và nơi làm việc luôn á!
01. Trong thế giới người lớn, không có công việc nào là dễ dàng cả
Anh Trung từng mê công việc ở đài truyền hình, cố gắng thi vào biên chế lắm. Nhưng vào làm mới biết, công việc yêu thích hoá ra cũng nhiều khó khăn vô kể
Ngày nào cũng phải vắt óc lên kế hoạch chương trình, thời tiết dù kiểu gì cũng phải ra ngoài quay, thức khuya làm hậu kỳ là chuyện bình thường. Giờ đây, đôi mắt anh ấy mất hết vẻ sáng ngời ngày xưa, tóc rụng và đầu hói đi nhiều luôn.
Còn anh Dũng chuyển sang làm sale vì nghĩ đó là công việc tiềm năng kiếm được nhiều tiền. Nửa năm đầu vì thiếu kinh nghiệm nên chốt được ít đơn lắm, hầu như chỉ ăn lương cơ bản
Không chỉ bị từ chối nhiều lần, còn gặp khách khó tính, bị đánh giá kém, bị sếp phê bình... Cuối năm anh ấy phải mang quà cáp đến tận cửa khách hàng, theo lời anh thì "sống như cháu người ta vậy!"
Nói về chuyện công việc, ai cũng có cái khó riêng của mình.
Trên đời này, không có công việc nào hoàn hảo cả, công việc nào cũng có khó khăn riêng.
Bản thân tôi, trong mắt đồng nghiệp cũ thì có công việc tự do, không gò bó, thu nhập cũng ổn. Nhưng chỉ có mình tôi biết, để viết ra một bài hay thu hút độc giả, thức đến 1-2h sáng là chuyện thường
Những lúc không có cảm hứng, tôi ngồi thẫn thờ nhìn trần nhà cả ngày. Hai năm trở lại đây, ngành truyền thông đồ hoạ có thời gian chững lại, nhiều đêm tôi lo đến mất ngủ luôn.
Thực sự không có công việc nào dễ dàng cả. Đằng sau vẻ hào nhoáng bạn thấy, có thể toàn là cay đắng và khó khăn đấy
Một ngày nào đó bạn sẽ hiểu: trong thế giới người trưởng thành, không có công việc nào là bạn chưa từng muốn bỏ cả!
02. Nếu bạn sống mơ hồ, cuộc sống cũng sẽ hời hợt với bạn. Kết quả: Bạn là người thua cuộc!
Có một bộ phim hoạt hình tên "Unexpected" kể về chú chuột sống thoải mái trong hũ gạo. Khi gạo dần cạn, chú chuột phát hiện mình béo ú rồi, muốn nhảy ra cũng không được nữa
Chị Phương - đồng nghiệp của tôi cũng vậy.
Sau khi nghỉ việc, chị vào công ty mới đãi ngộ khá ổn. Dần dần chị rơi vào trạng thái lười, mỗi ngày đúng giờ tan làm.
Làm được 5 năm, ngoài việc được gọi là "Chị Phương" thay vì "Phương ơi" như xưa, năng lực chuyên môn không tiến bộ tí nào
Giữa năm ngoái, công ty khó khăn, chị Phương tuy không bị cắt giảm nhưng lại bị điều sang bộ phận chưa từng làm bao giờ.
Không quen việc mới, năng lực học tập sa sút vì mấy năm qua chỉ làm đúng việc mình không tìm tòi thêm, nên công việc vất vả lắm.
Cuối năm, lần thay đổi nhân sự thứ hai, tên chị đã nằm trong danh sách giảm tải rồi
Ở buổi liên hoan, vì thất nghiệp gần một năm, chị Phương cầm ly rượu khiêm tốn nhờ mọi người giới thiệu việc. Nhưng mọi người giờ ai cũng còn lo cho mình chưa xong, miệng nói sẽ để ý nhưng thực tế lực bất tòng tâm.
Tỷ phú Chu Hồng Y đã từng nói: nếu bạn sống mơ hồ, hời hợt, không có mục tiêu, sống cho qua ngày, cuộc sống cũng sẽ hời hợt lại với bạn, cuối cùng kẻ thua cuộc chỉ có bạn.
Cuộc sống là sự bảo toàn năng lượng - hiện tại bạn tận hưởng bao nhiêu sự thoải mái, tương lai sẽ trả bấy nhiêu giá
Những người chỉ ở trong vùng an toàn, dù không thua đối thủ hay thời thế, cuối cùng cũng sẽ thua chính mình.
03. Tiền quan trọng nhất, nhưng trong quá trình đó, thứ không quan trọng nhất chính là tiền
Một năm nọ, một doanh nhân về trường cũ phát biểu. Lúc đó có sinh viên hỏi: "Tôi nên làm gì nếu các công ty phỏng vấn đều trả lương thấp?"
Doanh nhân trả lời: "Đối với công việc đầu tiên, đừng quá để tâm đến lương. Tiền tuy quan trọng nhưng không nên là điều bạn nghĩ đầu tiên."
Trong công việc, lương tuy quan trọng, nhưng môi trường làm việc và tài nguyên quan trọng hơn nhiều
Anh Minh và anh Dương chuyển việc cùng năm. Minh đến doanh nghiệp nhà nước nổi tiếng, còn Dương gia nhập công ty mới thành lập.
5 năm sau, cả hai đều có thay đổi riêng.
Minh vào doanh nghiệp nhà nước lương không cao, nhưng công ty thường xuyên tổ chức gặp gỡ các tên tuổi lớn trong ngành, mời họ chia sẻ kinh nghiệm.
Được gặp nhiều người thành công, nhận thức và khả năng của Minh cải thiện cực nhiều. Sau đó với bản lý lịch xuất sắc, Minh được công ty nổi tiếng tuyển làm giám đốc dự án với lương hàng tỷ/năm
Còn Dương chọn công ty mới lương cao nhưng triển vọng không chắc. Sau hai năm làm, công ty chính thức sụp đổ.
Sau đó anh ấy vẫn chưa tìm được việc ổn định, tiền kiếm chỉ đủ nuôi gia đình.
Có phải Dương không đủ nỗ lực không? Không, anh ấy làm việc chăm chỉ mỗi ngày đấy.
Sự khác biệt ở đây là lựa chọn môi trường làm việc và phán đoán triển vọng ngành nghề.
Hai người xuất phát cùng điểm đã chọn phương tiện khác nhau - có người chọn xe đạp, có người chọn ô tô.
Đi xe đạp, dù có cố gắng thế nào, cũng không thể đuổi kịp ô tô
04. 8 tiếng sau khi tan làm có thể nới rộng khoảng cách giữa người với người
Đại học Harvard có lý thuyết nổi tiếng:
Sự khác biệt giữa con người nằm ở thời gian rảnh, và số phận phụ thuộc vào việc sử dụng khoảng thời gian từ 8:00 đến 10:00 tối
Chị Lâm từng là lễ tân của công ty, công việc hằng ngày là gửi nhận tài liệu, hỗ trợ lãnh đạo xử lý việc lặt vặt.
Có lần tổng biên tập hỏi chị có muốn học viết báo không? Có lẽ cuộc trò chuyện đó khiến chị quyết tâm thay đổi.
Nghe nói chị mang báo đã xuất bản trong năm về nhà, buổi tối đọc từng chữ, nghiên cứu cấu trúc và cách viết tin tức.
Chị từ bỏ hầu hết hoạt động giải trí, ở lì trong phòng tập viết bất cứ khi nào có thời gian
Chị sẽ ở lại tăng ca với chúng tôi, hỏi đồng nghiệp cách chọn đề tài, tiêu đề và thực hiện phỏng vấn.
Dù bài báo được chú thích dày đặc nhưng chị Lâm không nản, cô quay lại tổng kết, ngẫm nghĩ rồi viết tiếp.
Thỉnh thoảng khi chúng tôi tăng ca xong chuẩn bị về, chị ấy vẫn mải mê đọc và xem lại bài báo.
Sau gần một năm kiên trì, Lâm được chuyển từ lễ tân sang bộ phận nghiệp vụ và trở thành biên tập viên
Dần dần, bài viết của chị ngày càng trưởng thành, có chiều sâu, không thua các tác giả chuyên nghiệp.
Sau đó chị nghỉ việc và trở thành tổng biên tập của một công ty truyền thông mới, là cây viết khá có tên tuổi trong ngành.
Một học giả từng nói: tương lai của một người phụ thuộc vào cách sử dụng thời gian rảnh, và thời gian rảnh quyết định cuộc sống của họ.
Đối với những cao thủ hàng đầu, tài năng và may mắn chỉ là điểm cộng. Những ngày đêm bạn không thấy mới là nơi họ tích luỹ sức mạnh và nới rộng khoảng cách với người khác
05
Có câu nói: "Công việc giống tình yêu, động lòng thì dễ, kiên trì mới khó."
Công việc là một hình thức rèn luyện, thái độ của bạn đối với công việc quyết định độ cao cuộc đời bạn.
Một số người coi công việc là sự nghiệp giúp nhận ra giá trị sống, trong khi người khác coi công việc là phương sách cuối để kiếm sống.
Nguồn: soha.vn