Sau 5 năm "bẻ lái" chia tay, crush cũ bất ngờ quay xe cầu hôn - nhận hay từ chối đây?

TamMoon1100

New member
Cách đây 5 năm, chính anh ấy là người "thả thính rồi thả luôn" tôi. Thế mà giờ sau một hồi "mất tích" không liên lạc, anh bỗng dưng quay lại với một màn cầu hôn "đỉnh của chóp" luôn á!

321f0b1f0584d0a55767.jpg


Anh là mối tình đầu của tôi nè. Hai đứa quen nhau qua mạng xã hội kiểu "tình yêu online" ấy mà. Anh hơn tôi 5 tuổi, visual đỉnh, cao ráo, lại còn "social" cực mạnh. Anh làm kinh doanh mỹ phẩm nên bạn bè toàn trai xinh gái đẹp. Hồi yêu anh, tôi "sợ xanh sợ xám" vô cùng vì nghĩ kiểu bạn trai hướng ngoại thế này thì "cắm sừng" mình lúc nào cũng được đó

Mỗi lần tôi lên cơn "drama queen" nghi ngờ, anh đều kiên nhẫn "dỗ dành" tôi, bảo yên tâm về mấy cô gái xung quanh anh. Anh giải thích rằng nghề nghiệp bắt buộc anh phải tiếp xúc nhiều với con gái, chứ không phải anh "đào hoa" hay gì đâu.

Nhưng mà dù anh nói thế nào đi nữa, tâm lý "sợ mất" của tôi cứ ngày càng nặng thêm. Yêu nhau được 2 năm thì anh "hết vibe" với tính đa nghi của tôi rồi đòi chia tay. Sau khi "toang", tôi sống trong trạng thái "tâm trạng như cái bẫy" vì không thể "move on" được mối tình đầu này. Dù có yêu thêm mấy người nữa, nhưng tôi vẫn cứ nhớ về anh mãi. Tôi thường xuyên "rình mò" story của anh trên mạng xã hội, nhưng chưa bao giờ có "gan" nhắn tin trước. Tôi thấy anh cũng yêu thêm vài người, nhưng toàn "đường ai nấy đi" hết.

Trôi qua 5 năm, anh bỗng nhiên "comeback" inbox tôi, nói là nhớ tôi lắm. Anh bảo, anh yêu bao nhiêu người rồi nhưng không ai có thể thay thế được tôi cả. Anh hối hận vì ngày xưa "bỏ rơi" tôi, muốn tôi cho anh một cơ hội nữa. Nếu có duyên quay lại với nhau, thì hai đứa yêu thêm một thời gian rồi cuối năm "về chung một nhà" luôn

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top