Tính cách đối lập và xuất thân khác nhau, nhưng cả Mỹ Hạnh và Hương Phố đều là những người phụ nữ có số phận cay đắng nhất bộ phim Người phán xử nha các bạn ơi
Xuyên suốt Người phán xử là cả một hệ thống nhân vật nữ dày đặc lắm luôn. Ai cũng có hoàn cảnh, cuộc đời và tính cách riêng, góp phần vẽ nên bức tranh muôn màu muôn vẻ cho bộ phim này.
Có người sung sướng, có người bất hạnh. Nhưng mà có lẽ, bi đát nhất, đau đớn nhất phải kể tới Mỹ Hạnh và Hương Phố luôn á
**Tuổi thơ bất hạnh không lối thoát**
Sinh ra đã mồ côi cha mẹ, Mỹ Hạnh từ sớm đã không được hưởng hạnh phúc gia đình trọn vẹn, cũng không được ai yêu thương, chăm sóc, nuôi nấng gì cả huhu
Thiếu thốn tình cảm đã đành, nhưng tuổi thơ của Mỹ Hạnh cũng đầy rẫy mùi thuốc súng và đâm chém bên cạnh hai người anh trai côn đồ là Trần Tuấn - Trần Tú. Tưởng tượng mà thấy đáng thương luôn ý
Điều đáng quý ở Mỹ Hạnh là cô không bị tha hóa theo hoàn cảnh. Giữa môi trường sống như vậy, Mỹ Hạnh vẫn ngoan ngoãn, học hành đầy đủ và được làm y tá trong một bệnh viện. Không những vậy, cô còn có một nhan sắc khá mỹ miều nữa nè
Nhưng thà rằng Mỹ Hạnh cứ hư hỏng thì có lẽ cô đã không bất hạnh đến như thế. Chính sự hiền lành, trong sáng của Mỹ Hạnh đã càng khiến cô đau khổ tột độ, khi phải đối mặt với đầy rẫy tội ác và sự đểu cáng xung quanh.
Xuất hiện trong phim chỉ như một lát cắt nên Hương Phố không được khắc họa quá khứ như Mỹ Hạnh lắm.
Nhưng qua lối sống nghiện ngập, ăn chơi trác táng và không có người thân bên cạnh của Hương Phố, khán giả cũng đủ hiểu tuổi thơ cô gái này không hề suôn sẻ, đủ đầy như người khác rồi
**Nạn nhân của những vụ cưỡng bức siêu dơ**
Cả Mỹ Hạnh và Hương Phố đều bị cưỡng bức bởi những tên xã hội đen khốn nạn, dơ bẩn nhất luôn á. Tồi tệ hơn, đằng sau những vụ cưỡng bức đó là các âm mưu hiểm độc nữa chứ
Mỹ Hạnh chưa đầy 19 tuổi đã bị Phúc Hô cưỡng bức rồi. Mất đi sự trong trắng, nhưng cô gái trẻ không những không được quyền kêu cứu công an, mà còn bị Phan Quân buộc phải cưới chính kẻ đã hãm hiếp mình để mưu lợi cho ông ta. Kinh hoàng không mấy bạn ơi
Kinh khủng hơn Mỹ Hạnh, Hương Phố vừa bị Hoàng Mặt Sắt cưỡng bức, lại vừa chịu đau đớn từ trận đánh bầm dập người và nơm nớp lo sợ sẽ bị hắn giết chết.
Không những vậy, Hoàng Mặt Sắt còn đốn mạt hơn khi quay lại clip để đe dọa Hương Phố, ép cô thành con rối để tiếp tay cho kế hoạch của hắn. Ác quá đi mất thôi
**Con tốt thí để đàn ông lợi dụng thoải mái**
Cùng là phận con gái, nhưng cả Mỹ Hạnh lẫn Hương Phố đều không những không được đàn ông nâng niu, mà còn bị lợi dụng một cách trắng trợn như một con tốt thí luôn á
Người đàn ông đầu tiên lợi dụng Mỹ Hạnh chính là Phan Quân, khi ông dụ cô cưới Phúc Hô để chuộc lợi cho vụ làm ăn của mình.
Đau đớn hơn, người đàn ông thứ hai lợi dụng Mỹ Hạnh lại chính là Lê Thành – người mà cô yêu bằng cả trái tim đó các bạn. Lê Thành không yêu, nhưng sẵn sàng ngủ với Mỹ Hạnh, khiến cô có thai. Thế rồi, anh lại bỏ mặc Mỹ Hạnh để lấy Bích Ngọc làm vợ. Tức á tức
Nhưng tất cả điều đó chưa là gì đâu, tột cùng cay đắng Mỹ Hạnh phải chịu lại chính là việc bị hai anh trai bán cho Kính Trắng và suýt bị hắn cưỡng hiếp nữa kìa.
Bị người bác, người yêu và chính anh trai mình lợi dụng để đưa vào những cảnh khổ ê chề, số phận Mỹ Hạnh thực sự quá bi thương luôn nha
Không đến mức thương tâm như Mỹ Hạnh, nhưng Hương Phố cũng không thoát khỏi việc bị đàn ông lợi dụng, để chuốc lấy cái kết kinh khủng nhất.
Kính Trắng là kẻ đầu tiên dẫn dụ Hương Phố. Hắn dùng ma túy đá ép cô phải quen Phan Hải để thực hiện âm mưu của mình.
Sau Kính Trắng, Hương Phố tiếp tục bị Hoàng Mặt Sắt đe dọa, buộc phải làm theo mọi lời sai bảo hắn đưa ra đó.
Bị xã hội đen lợi dụng đã đành, nhưng chính công an cũng muốn dùng Hương Phố để moi móc thông tin từ Phan Thị nữa chứ
Dù biết rõ mình đang bị coi như một con rối, nhưng Hương Phố vẫn phải chấp nhận thực hiện mọi yêu cầu mà không được cãi nửa lời. Thương quá đi ah
**Bị tra tấn và đối diện cái chết đau đớn**
Cả Mỹ Hạnh và Hương Phố đều từng trải qua những cuộc tra tấn đầy đau đớn và phải đối diện cái chết luôn nha mọi người.
Sau khi biết Mỹ Hạnh có bầu với Lê Thành, Phúc Hô đã giam giữ cô trong phòng kín và tra tấn tinh thần bằng việc đe dọa sẽ cho cô sống dở chết dở. Đánh vào tâm lí Mỹ Hạnh, hắn khiến cô phải đau đớn khi dọa sẽ giết chết Lê Thành, người mà cô yêu nhất
Nguồn: soha.vn