Là "chị đại" nổi tiếng xứ Trung với núi tiền khổng lồ, Lý Băng Băng đã quyết định không lấy chồng sinh con, và cả gia tài của cô sẽ dành hết cho cháu trai út yêu quý
Từ cô gái quê mùa đến sao hạng A Hollywood
Lý Băng Băng sinh ra ở một làng nhỏ tại Ngũ Thường, Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang trong gia đình bình thường. Bố mẹ đều mê văn nghệ nên cô cũng có đam mê với nghệ thuật, nhưng học hành không giỏi bằng em gái Lý Tuyết nên hay bị so sánh.
Thiếu sự quan tâm từ gia đình khiến cô trở nên tự ti, lúc nào cũng cúi đầu lặng lẽ trong mắt bạn bè. Khá buồn nha
Năm 1989, vì thấy mình không đủ trình thi đại học top nên Lý Băng Băng chọn học Cao đẳng Sư phạm Tây Thị, định hướng làm cô giáo dạy nhạc. Ở đây, lần đầu tiên cô được công nhận – vừa chơi nhạc cụ giỏi, vừa hát hay, nhảy đỉnh, ai cũng thích
Sau khi tốt nghiệp, cô về làm giáo viên dạy nhạc tiểu học. Nhưng plot twist xuất hiện khi một anh diễn viên tên Cao Cường nhìn thấy cô biểu diễn và khuyên: "Điều kiện của cô rất tốt, thật tiếc nếu tài năng này phí phạm ở đây". Và thế là Lý Băng Băng được anh ta thúc đẩy đến Thượng Hải thi trường diễn xuất!
Năm 1993, cô đỗ vào Học viện Hí kịch Thượng Hải – cả nhà vui sướng tới mức... sốc luôn á! Nhưng học phí 3.800 NDT/năm trong khi lương bố chỉ 300 NDT/tháng, còn mẹ thì đau ốm liên tục Lý Băng Băng định bỏ cuộc nhưng bố nói: "Dù có bán hết của cải trong nhà bố cũng cho con đi học". Ông đi khắp làng vay mượn, bán đồ đạc để con gái có cơ hội.
Lên Thượng Hải, Lý Băng Băng cày cuốc không ngừng nghỉ – làm thêm, quay quảng cáo, đi casting phim để vừa trả học phí vừa gánh nợ gia đình. Năm thứ hai đại học, cô nhận vai đầu tiên trong Nhất lộ đẳng hậu (1994) cùng Nhậm Tuyền. Từ đây hai người trở thành bestie thân thiết lâu dài
Sau đó cô liên tục nhận vai phụ trong các phim hot như Đại Minh Cung từ (với Triệu Văn Tuyên, Trần Hồng, Châu Tấn), Sấm thiên quan (với Trần Đạo Minh). Tới năm 1999, cô gây bão với phim Tết đến về nhà, thắng luôn giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Singapore
Năm 2000, Lý Băng Băng nổi như cồn khắp châu Á (cả Việt Nam nữa nha) với vai Lăng Sở Sở trong Thiếu niên Bao Thanh Thiên cùng Châu Kiệt và Nhậm Tuyền. Nhờ cày phim không ngừng nghỉ, cô trả hết nợ cho gia đình và sự nghiệp lên như diều gặp gió
Sau thành công đó, "bà trùm" Vương Kinh Hoa để mắt tới cô và ký hợp đồng với Hoa Nghị. Nhưng vì Phạm Băng Băng mới là "con cưng" nên Lý Băng Băng bị mất vai trong Thiếu niên Bao Thanh Thiên phần 2 (2001) vào tay cô bạn cùng tên. Drama thật sự!
May mà năm 2001, Lý Băng Băng lại comeback cực mạnh với Thiếu niên Trương Tam Phong cùng dàn sao khủng như Trương Vệ Kiện, Nghiêm Khoan, Tô Hữu Bằng, Lý Tiểu Lộ, Hồ Tịnh, Lâm Tâm Như, Trương Thiết Lâm. Phim này thành bom tấn cổ trang năm đó luôn!
Sau này thấy Vương Kinh Hoa thiên vị Phạm Băng Băng quá nên Lý Băng Băng nhận ra chỉ có thể tự mình vươn lên. Cô gọi em gái Lý Tuyết về làm manager, hai chị em bắt tay nhau làm ăn. Năm 2004, cô đóng Thiên hạ vô tặc của đạo diễn Phùng Tiểu Cương và thăng hạng thành sao hạng A. Năm sau tiếp tục phá đảo với Đợi chờ cô đơn của Ngũ Sĩ Hiền.
Có tin đồn Lý Tuyết "có quan hệ" với Phùng Tiểu Cương nên kéo chị vào làm nữ chính Thiên hạ vô tặc, nhưng ai biết được chuyện thật giả thế nào
Lý Tuyết học hỏi từ Vương Kinh Hoa rất nhiều chiêu quản lý nghệ sĩ. Khi Triệu Vy nổi đình đám, em gái Lý Băng Băng mua hết tạp chí có Tiểu Yến Tử trên bìa rồi gọi điện cho từng tòa soạn xin cho chị lên bìa. Hustle thật sự!
Năm 2005, Vương Kinh Hoa rời Hoa Nghị nhưng Lý Băng Băng lại chọn ở lại, và Lý Tuyết được thăng chức lãnh đạo bộ phận kinh tế công ty. Từ đó mở đường cho chị gái càng dễ hơn.
Nhờ em gái, Lý Băng Băng giành vai nữ chính Vân thủy dao cùng Trần Khôn và rinh về giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Kim Kê - Bách Hoa 2008
Năm 2009, cô tiếp tục làm mưa làm gió với Phong thanh (cùng Châu Tấn, Huỳnh Hiểu Minh). Sau khi quay xong Cách mạng Tân Hợi, cô kiệt sức nhưng vẫn nghe lời em gái nhận Tuyết hoa bí phiến. Quyết định này giúp cô trở thành người phát ngôn toàn cầu đầu tiên của Gucci!
Từ đó Lý Băng Băng bắt đầu chinh phục Hollywood với các bom tấn như Vùng đất quỷ dữ 5, Transformers 4: Kỷ nguyên hủy diệt, Cá mập siêu bạo chúa. Năm 2009, hai chị em rời Hoa Nghị, lập công ty Hòa Tụng riêng và ký hợp đồng với nhiều sao như Triệu Lệ Dĩnh, Trần Học Đông.
Nữ đại gia độc thân trải qua 4 mối tình
Bên cạnh sự nghiệp thành công, đời tư Lý Băng Băng cũng drama không kém. Hồi mới vào nghề, cô bị đồn hẹn hò đại gia Thạch Đào – người hơn cô 13 tuổi, mua nhà xe sang và dùng mối quan hệ đỡ đầu cô. Nhưng sau vài năm cũng chia tay hoà bình.
Năm 2004, một đoạn video ghi lại cảnh cô và nam diễn viên Chu Hiếu Thiên khóa môi trong khách sạn gây sốc. Chu Hiếu Thiên thừa nhận hẹn hò nhưng Lý Băng Băng lại cáo buộc anh thổi phồng chuyện để câu fame, tổn hại danh tiếng cô. Ối drama quá trời!
Thời gian ở Hoa Nghị, cô vướng scandal với sếp Vương Trung Quân. Hai người tương tác quá thân thiết khiến vợ anh ta nhiều lần cảnh cáo. Cuối cùng Lý Băng Băng chọn sự nghiệp, cắt đứt quan hệ với Vương Trung Quân.
Năm 2017, cô công khai yêu Hứa Văn Nam – trai trẻ kém tận 16 tuổi! Sự trẻ trung của bạn trai khiến Lý Băng Băng như quay về tuổi thanh xuân. Nhiều người chê bai nhưng cũng có người ủng hộ cô tìm được hạnh phúc
Nhưng 4 năm sau (2021), cả hai chia tay. Đối mặt với những thất bại tình cảm, Lý Băng Băng nói dù buồn và mất mát nhưng cô vẫn vượt qua được. Đến tuổi 51, cô vẫn độc thân, không con cái.
Cô từng nói người đàn ông lý tưởng của mình chính là... cháu trai! Thậm chí thẳng thắn nói cháu trai là mạng sống của cô. Mỗi khi rảnh, cô đều đi chơi cùng cháu, đưa đón đi học, kiên nhẫn giúp làm bài tập
Trước những nghi ngờ về việc không kết hôn sinh con, Lý Băng Băng chưa bao giờ trả lời rõ ràng. Nhưng trong một phỏng vấn, cô xác nhận khối tài sản hàng tỷ NDT sẽ để lại cho cháu trai!
Dù chuyện tình duyên không suôn sẻ nhưng ở showbiz Hoa ngữ, Lý Băng Băng được gọi là "nữ hoàng tiền bạc" hay "đại gia độc thân". Theo truyền thông Trung Quốc, cô hiện có tài sản hơn 1 tỷ NDT (3.462 tỷ VND)
Từ năm 2007, cô đã mua 360.000 cổ phiếu Hoa Nghị với giá 0,53 NDT/cổ phiếu. Sau đó cổ phiếu này tăng vọt lên hơn 90 NDT – tăng gấp trăm lần! Stonks thật sự
Ngoài ra, cô còn đầu tư vào nhiều lĩnh vực như thương mại điện tử, giáo dục, công nghệ, dược phẩm, trang sức... Trước khi lập công ty Hòa Tụng, cô cùng Nhậm Tuyền và Huỳnh Hiểu Minh góp vốn mở nhà hàng.
Lý Băng Băng sở hữu cả bộ sưu tập xe sang trong garage như một triển lãm ô tô nhỏ – từ Bugatti Veyron, Pagani Zonda đến Mercedes-Benz bóng loáng. Khi đi sự kiện, đồ trang sức cô đeo toàn hàng đắt đỏ
Nguồn: kenh14.vn