Sau 35 tuổi mới vỡ lẽ: Giống như chim bay, không phải lúc nào bay càng cao càng xịn - quan trọng là phải tìm đúng "vùng trời" của mình! ✈️

SunBobo4886

New member
96bd8e9ee9c9a98499d6.jpg


Với lũ chim thì không phải cứ bay cao là ngon đâu nha! Bay lung tung vào vùng trời không phù hợp là tự đi vào hiểm địa luôn. Con người chúng mình cũng vậy nè. Ai cũng có một mảng riêng hợp với mình. Chỉ khi nào tìm đúng vị trí, bạn mới bung hết năng lượng và tài năng của bản thân được!

f7ff112208c00b34bdfe.jpg


Nhắc đến khủng hoảng tuổi trung niên, bạn nghĩ gì đầu tiên?

Có người nghĩ ngay đến chuyện làm việc không bằng lũ Gen Z và bị công ty "đá" không thương tiếc. Người thì kêu không còn gì hấp dẫn với nửa kia, cuộc đời nhạt như nước ốc . Người khác than sức khỏe bố mẹ yếu dần, khoảng cách với con cái ngày càng xa, không hiểu nhau rồi bị chê lỗi thời.

Có bạn nữ 24 tuổi tâm sự với mình: "Mới 24 mà sao em thấy mình sống như bác trung niên vậy, cuộc đời không sóng gió gì, cứ trôi nhạt nhẽo".

Hai chữ "trung niên" giờ thành từ "xúc phạm" trong mồm giới trẻ luôn rồi . Nhưng mà thật ra, sau khi trải qua "khủng hoảng tuổi trung niên", mình đã nhìn cuộc sống theo cách khác hẳn. Có ba điều về "khủng hoảng tuổi trung niên" mà ai cũng nên biết, nhất là lũ trẻ nha!

1691bc1f71550139468d.jpg


01 - Khủng hoảng tuổi trung niên giúp mình chấp nhận thực tế sớm hơn

Đôi khi phải thừa nhận thật: Mình không thể làm tốt mọi thứ như xưa nữa. Nhưng thừa nhận không phải để bỏ cuộc, mà là nhận ra giới hạn để khắc phục và nâng cấp bản thân thôi!

Hồi nhỏ, mình rất ghét cụm từ "con nhà người ta". Bữa cơm nào cũng bị so sánh. "Nhìn con người ta xem, thi toán 9,5; 10 còn con mình có 8 điểm." Nghe xong buồn lắm vì mình đã học chăm mà vẫn bị chê

Lớn lên, lập nghiệp, kết hôn rồi vẫn bị ám ảnh. "Nhìn chồng người ta đi. Ngày cho vợ bao nhiêu tiền, mặc sức shopping. Còn anh, kiếm được bao nhiêu rồi?" Rõ ràng mình làm việc vất vả, OT hoài mà!

Chúng ta bị cái gọi là thành tích và tiền bạc che mắt, giống như bị núi đè ấy

Làm việc chăm có ích không?

Có chứ nhưng không phải nỗ lực nào cũng có kết quả ngay lập tức. Nhiều khi đau khổ vì mình thiếu hiểu biết về thực tế. So sánh quá nhiều dễ sinh ra cảm giác "mình kém" hoặc "mình fail". Nhưng thực ra, có phải thành công chỉ thuộc về người giỏi hơn bạn? Không đâu!

Người có thể đạt 10 điểm, người được 8 điểm, người không vượt qua. Thay vì cứ ngắm mãi những thứ xa tầm với, hãy nhìn xuống thấy mình may mắn biết bao. Mỗi người một vẻ, không phải chuẩn mực xã hội nào cũng áp dụng cho tất cả. Chấp nhận thực tế và chấp nhận bản thân chính là chìa khóa phát triển tâm lý!

25bf915114ea5ebeb69b.jpg


02 - Khủng hoảng tuổi trung niên giúp mình định vị bản thân chính xác hơn

Chấp nhận vị trí của mình có nghĩa là không chăm chỉ nữa sao?

Không hẳn vậy đâu! Nếu không muốn bị đời bỏ rơi thì ít nhất phải trở thành người khó thay thế.

5ebb59f5888c937f2ab5.jpg


Bạn nên dành nhiều thời gian và năng lượng hơn để khám phá sở trường của bản thân và tự tạo hệ thống đánh giá riêng cho mình.

Nếu đã cày cuốc lâu ở một lĩnh vực mà người khác vẫn đánh giá bạn nhỏ như con kiến, có thể bạn đang đi sai hướng rồi đó!

Có câu: "Lợi thế của người trẻ là tin mình có thể bay, dù cuối cùng vẫn ở mặt đất". Nhưng thật ra, tin mình có thể bay khác với việc bạn thực sự bay được nha! Các loài chim khác nhau có độ cao bay riêng. Loài bay vài trăm mét, loài bay hàng chục nghìn mét. Với chim, không phải bay cao là tốt, bay sai vùng trời dễ gặp nguy hiểm lắm! Con người cũng vậy. Mỗi người có lĩnh vực phù hợp riêng. Chỉ khi tìm đúng vị trí, bạn mới phát huy tối đa tài năng và tiềm năng của mình được!

Câu hỏi mà mọi người phải suy nghĩ ở tuổi trung niên: "Mình đang làm gì, cuối cùng mình sẽ làm được gì khi cái gì cũng biết mà chỉ biết chút chút?"

Ông bà nói đúng: "Một nghề chín còn hơn chín nghề", vững một lĩnh vực tốt hơn nhiều so với biết lởm khởm mọi thứ mà không rõ mình giỏi yếu điểm nào. Với lũ trẻ, càng sớm xây dựng được personal brand thì càng dễ có được lòng tin của người khác. Đồng thời, nó sẽ tăng khả năng thành công trong sự nghiệp của bạn!

68942030a6004cae986a.jpg


03 - Khủng hoảng tuổi trung niên thúc mình làm những việc có ý nghĩa hơn với quỹ thời gian có hạn

Vấn đề lớn của giới trẻ hiện đại: làm thì ba cọc ba đồng nhưng tiêu xài quá đà

So với thế hệ trước, khả năng xử lý thông tin của mình thực ra chưa cải thiện nhiều. Nhưng thông tin cần xử lý mỗi ngày tăng theo cấp số nhân luôn! Thông tin công việc, thông tin xã hội, thông tin mạng tràn ngập não... khiến bạn nghĩ nhịp sống đã được đẩy nhanh và bạn biết nhiều điều về cuộc sống hơn.

Nhưng thực tế, đây chỉ là ảo tưởng!

Cuộc sống không trôi nhanh vì thông tin phức tạp, mà là bản thân bạn đang thụ động và dành nhiều thời gian cho những việc vô bổ. Hồi trẻ hay nói: "Tôi vẫn còn trẻ, tôi có nhiều thời gian. Việc gì phải vội?"

Nhưng giờ mình hiểu gần như ngược lại:

5b22793e85be1cab03eb.jpg


Thời gian vô tình nhưng công bằng cho mọi người, không phân biệt tuổi tác. Chính vì còn trẻ, còn nhiều năng lượng nên phải dành nhiều thời gian hơn cho những việc có ý nghĩa! Thay vì dành hết thanh xuân để được nghe mọi người khen ngợi, hãy chứng minh cho người khác thấy khả năng của bạn. Hãy đặt điện thoại xuống để giảm bớt các mối quan hệ không cần thiết. Đừng để thông tin fake và môi trường xung quanh dắt mũi, hãy biết cách giành lại quyền kiểm soát cuộc sống của mình. Chỉ bằng cách nâng cao giá trị của thời gian, chúng ta mới thực sự làm giàu ý nghĩa cuộc sống được! ⏰

Khủng hoảng tuổi trung niên có phát huy mặt tích cực hay không phụ thuộc nhiều vào thái độ sống của chính bạn ở hiện tại và trong tương lai.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top