Sau 30 năm, nỗi đau vụ sập Sampoong vẫn ám ảnh người Hàn: Chỉ 20 giây để 1.500 người bị vùi lấp

SunPinky5853

New member
Năm 1995, một mall đông như kiến ở Seoul bỗng hóa "nấm mồ bê tông" chỉ trong 20 giây, cướp mạng hơn 500 người và bóc trần sự tham lam ghê rợ của giới chaebol

Hơn 3 thập kỷ trôi qua kể từ vụ cửa hàng bách hóa Sampoong sập (1995), nhưng ít nhất 6/10 gia đình nạn nhân vẫn mắc chứng rối loạn trầm cảm sau chấn thương (PTED). Họ sống mãi với những cảm xúc day dứt: suy nghĩ lặp lại mãi không nguôi, tức giận và kiệt sức...

Trung tâm Quyền lợi Nạn nhân Thảm họa "Cùng nhau" và Hiệp hội Nạn nhân Vụ sập Sampoong đã khảo sát 30 gia đình có người thân qua đời trên toàn quốc về tình trạng tâm lý.

44e7fd7df32a3371ef1e.jpg


Kết quả gây shock: 83,35% không nhận được hỗ trợ tâm lý từ chuyên gia; 46,5% bức xúc về cách trừng phạt kẻ chịu trách nhiệm quá nhẹ

Thảm họa còn để lại vết thương sâu trong các gia đình. Gần nửa số gia đình nạn nhân trải qua xung đột nội bộ sau vụ việc, 21,7% bị thất nghiệp.

"Chúng tôi yêu cầu công lý và trách nhiệm xã hội từ những người đứng đầu Hàn Quốc đối với nạn nhân Sampoong", một công dân nhắn nhủ.

Câu chuyện từ đầu: Tham vọng được xây trên móng rác

Ngày 6/10/1987, cửa hàng bách hóa Sampoong khởi công trên khu đất... từng là bãi rác do Tập đoàn Sampoong làm chủ đầu tư. Công trình hoàn thành cuối 1989, chính thức khai trương 7/7/1990 tại quận Seocho, Seoul.

Tòa nhà gồm 2 khối A và B nối nhau bằng hành lang. Khối A có 5 tầng nổi, 4 tầng hầm, kinh doanh đủ mọi thứ từ gia dụng, nội thất đến mỹ phẩm, phụ kiện. Với khoảng 1.000 nhân viên và 40.000 lượt khách mỗi ngày, doanh thu hàng tuần đạt 4 triệu USD (105 tỷ đồng), nhanh chóng thành địa điểm shopping hot nhất Seoul ️

Ngày định mệnh 29/6/1995

8h sáng thứ Năm, quản lý ca đến làm việc, check ghi chú tối hôm trước: có tiếng động lạ từ tầng trên cùng. Nhưng vì nghĩ "chuyện thường ngày" (do 3 dàn điều hòa khổng lồ lắp cách đây 2 năm gây nứt sàn), ông không để tâm.

10h, cửa hàng mở cửa. Đám đông ùa vào nhờ chương trình khuyến mãi xịn

Nhưng không lâu sau, nhân viên nhà hàng Chunwon tầng 5 báo: nhiều vết nứt quanh cột, sàn sụt rõ ràng. Nhà hàng được đóng cửa khẩn cấp, treo biển "đang bảo trì". May mà nhân viên tan ca sớm, thoát nạn!

e1b385e8c935ec98f318.jpg


Gần trưa, khách tầng 4 nghe tiếng gạch nứt trên trần, rồi xuất hiện vết nứt trên sàn rộng tới 10 cm, tòa nhà rung nhẹ

Quản lý lên tầng cao kiểm tra, kết luận: do dàn điều hòa rung quá mạnh khi chạy full công suất. Quyết định tắt máy lạnh, thông báo loa: "Hệ thống điều hòa bị trục trặc, cần sửa trong một ngày".

Khách tuy bực mình nhưng vẫn... cứ shopping tiếp, nghĩ "nóng rồi hẵng ra"

Giờ phút sinh tử

16h, quản lý báo cáo vấn đề nứt sàn cho ban lãnh đạo và Chủ tịch Lee Joon của bộ phận xây dựng Tập đoàn Sampoong.

Ban lãnh đạo liên hệ kỹ sư kết cấu đến kiểm tra. Kết luận: khả năng chịu tải của toàn bộ tòa nhà đã đạt MỨC TỚI HẠN, có thể sập BẤT CỨ LÚC NÀO ⚠️

Nhưng Chủ tịch Lee từ chối đóng cửa ngay vì "giờ cao điểm buổi tối sắp đến", không thể mất tiền. Dù vậy, Lee vẫn... nhanh chóng chuồn khỏi tòa nhà cùng quản lý mà không báo cho con dâu đang làm việc ở đó

Khách hàng và nhân viên hoàn toàn không biết mối nguy cận kề.

3fe242c0ff7eb9efd42c.jpg


17h, một khu vực lớn sàn tầng 4 và 5 sụt lún, buộc nhân viên đóng lối lên hai tầng này.

17h47, tiếng nổ lớn vang từ tầng trên. Lúc này nhân viên mới phát cảnh báo sơ tán. Nhưng đang giờ cao điểm, sơ tán đám đông trong thời gian ngắn là bất khả thi

17h57, sau tiếng nổ lớn, dàn điều hòa tầng trên rơi xuống tầng 5 đã nứt vỡ. Phản ứng dây chuyền khiến tòa nhà sập TAN TÀNH chỉ trong 20 GIÂY. Ít nhất 1.500 người bị chôn vùi

Cuộc giải cứu đầy nước mắt

Khi lực lượng cứu hộ đến, 4 tầng hầm tòa A đã bị lấp kín. Ngày 30/6, cần cẩu và thiết bị hạng nặng được điều đến, nhưng hầu hết nạn nhân tìm thấy đều bị đè biến dạng nghiêm trọng. Chính quyền Seoul tạm dừng cứu hộ vì lo phần còn lại sẽ tiếp tục sập.

Hơn 500 người, chủ yếu gia đình nạn nhân, biểu tình phản đối, đụng độ cảnh sát. Trước áp lực dư luận, Chính phủ dùng dây cáp thép gia cố bức tường phía Bắc, tiếp tục tìm kiếm.

Kết quả cuối cùng: 502 người thiệt mạng, 937 người bị thương

a367c0ef4a520bdc5382.jpg


Những kỳ tích sinh tồn

Yoo Ji-won - nhân viên cửa hàng gốm sứ 18 tuổi được cứu sau 12 ngày. Cô mắc kẹt trong không gian chỉ bằng nửa cabin điện thoại công cộng, sống nhờ nước mưa nhỏ giọt từ khe hở

Choi Myung-seok - sinh viên 21 tuổi đang đến nhà hàng thì cảm thấy rung chuyển, vội nằm xuống. Tỉnh dậy thấy tối đen, Choi sống sót bằng cách uống nước mưa và ăn... bìa carton.

"Nước mưa" mà 2 người nhắc đến, ngoài mưa thật, còn là nước phun để giảm bụi khói. Tuy nhiên, cũng có nạn nhân tử vong do nước tràn vào khu vực bị vùi.

Người sống sót cuối cùng là Park Seung-hyun - nhân viên bán quần áo trẻ em 19 tuổi, được giải cứu 17 ngày sau. Khi tìm thấy, cô vẫn trong tình trạng tốt ngoại trừ đầu gối trái bầm tím

Nguyên nhân: Tham lam và vô trách nhiệm

Một giờ sau thảm họa, Văn phòng Công tố cử giáo sư Jeong Ran thuộc Khoa Kỹ thuật Xây dựng Đại học Dankook đến điều tra.

beab71d22bae88efab72.jpg


Giáo sư Jeong loại trừ khả năng khủng bố và nổ gas vì không có đám cháy. Cuối cùng, đội điều tra tập trung vào toàn bộ cấu trúc, đặc biệt là phần móng.

Cửa hàng bách hóa Sampoong được xây trên... bãi rác. Ban đầu, khu đất này dự định xây chung cư 4 tầng do công ty Woosung Construction thực hiện.

Sau khi Woosung hoàn thành móng và tầng hầm, ông Lee Joon - Chủ tịch bộ phận xây dựng Tập đoàn Sampoong đột nhiên đổi kế hoạch. Lee muốn xây cửa hàng bách hóa trên vị trí đắc địa này.

Công ty Woosung từ chối vì lý do an toàn. Lee "đá" Woosung, tự thi công trong nội bộ. Lee còn tự ý thêm một tầng vào 4 tầng ban đầu, khiến tải trọng vượt xa khả năng thiết kế của móng

4c5730902092ed3d4e30.jpg


Khi hoàn thành, tòa nhà khác xa thiết kế ban đầu. Toàn bộ sàn không có dầm, dùng kết cấu dạng tấm phẳng và khung thép. Điều này khiến áp lực không được chuyển dời, tải trọng sàn phải gánh chịu lớn hơn nhiều.

Hơn nữa, vì cải tạo từ chung cư thành bách hóa, đội thi công phải khoan lỗ trên sàn và cắt bỏ 25% cột để tạo không gian cho thang cuốn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu.

Để tăng diện tích và không gian cửa hàng, Lee giảm đường kính cột chịu lực từ 80 cm xuống 60 cm. Số thanh thép từ 16 giảm xuống 8. Khoảng cách giữa các cột được giãn rộng lên 11 m.

Những thay đổi cấu trúc cực kỳ nguy hiểm này dẫn đến sự sụp đổ 6 năm sau

Hậu quả pháp lý

Ngày 27/12/1995, Tòa án quận Seoul tuyên phạt Lee Joon 10,5 năm tù vì tội sơ suất gây hậu quả nghiêm trọng, sau đó giảm xuống 7 năm khi kháng cáo. Cảnh sát bắt thêm 21 người liên quan, trong đó 12 quan chức thành phố, vì nghi tham ô và nhận hối lộ. Ngày 4/10/2003, Lee Joon qua đời không lâu sau khi ra tù do biến chứng tiểu đường và huyết áp cao.

Thiệt hại kinh tế ước tính 270 tỷ won (khoảng 4.701 tỷ đồng) thời điểm đó. Sau vụ việc, Hàn Quốc kiểm tra tất cả tòa nhà trong nước và phát hiện: 1/7 cần xây lại, 4/5 cần sửa chữa quy mô lớn, chỉ 2% được coi là an toàn

Ngày nay, khu đất Sampoong đã thành khách sạn sang trọng. Để tưởng nhớ nạn nhân, một tượng đài cao 12m được dựng tại công viên sinh thái Yangjae ở Seoul.

Dưới đây là một vài hình ảnh về vụ thảm họa này

f447c08eae205f13bb6a.jpg


7d79d3a3004210031d8a.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top