Sau 3 lần đổ vỡ hôn nhân, chị đẹp Hồ Lệ Thu giờ đây ở tuổi 50 không những nhan sắc "glow up" xịn sò, đắt show mà còn giàu có, sở hữu tận 3 căn biệt thự xịn xò trên đất Mỹ luôn nha!
Cuộc trò chuyện cuối năm với chị đã cho mình những năng lượng tích cực cực mạnh, vibe Tết chuẩn không cần chỉnh!
- Nhìn lại năm 2023, chị thấy thế nào?
Năm vừa rồi của tôi rất tốt, làm được nhiều việc, ra MV mới, tậu thêm nhà mới, show bay liên tục hàng tuần, khắp nơi luôn. Tôi hy vọng với đà đó, năm nay và những năm sau sẽ tiếp như vậy và còn hơn thế nữa.
- Chị đã đi qua tuổi trẻ vất vả nhưng giờ đã có tới 3 căn nhà trên đất Mỹ rồi á?
Tôi có 3 căn nhà. Một căn ở California, tôi dùng để ở. Căn nhà đó quá đẹp, tôi sẽ không bao giờ rời bỏ nó. Trừ khi nào tới lúc già, ở một mình, không tự chăm sóc vườn được nữa thì tôi mới tính cách khác.
Ngoài ra, tôi có một căn khác ở Atlanta và một căn mới mua ở Florida nữa. Tôi có một thân một mình nên mua nhà để mai mốt già, không đi hát được nữa thì cái nhà "nuôi" tôi.
Từ xưa đến giờ, tôi vẫn luôn muốn làm kinh doanh bên cạnh công việc ca hát. Bởi mình đâu thể biết, khán giả còn thương mình đến lúc nào, liệu có còn tốt đẹp như bây giờ không.
Cho nên tiền đi hát tôi đều dành dụm, đầu tư vào nhà cửa. Mua nhà, kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà là chắc chắn nhất, an toàn nhất rồi. Khi mình không đi diễn nữa thì tiền thu nhập từ việc cho thuê nhà cũng đủ để nuôi mình lúc già.
Tôi thấy nhiều thế hệ tiền bối, họ chỉ biết sống hết mình với nghề mà không nghĩ tới chuyện kinh doanh hay dự tính gì cho hậu sự cả. Thành ra, có rất nhiều nghệ sĩ khi về già sống cực khổ lắm.
Có những chuyến từ thiện tôi đến viện dưỡng lão, những người một thời lừng lẫy mà cuối đời khó khăn, ở viện dưỡng lão, cô đơn. Tôi không muốn sống cảnh như vậy.
Cũng có những người 70, 80 tuổi vẫn đi hát kiếm tiền. Thật ra, nếu Tổ cho nghề, còn được khán giả yêu mến thì mình vẫn hát nhưng lúc đó, hát không phải để kiếm tiền mà hát vì đam mê, vì khán giả thôi. Tới tuổi đó còn phải kiếm tiền, hàng tháng vẫn phải trông chờ vào show diễn thì rất khó khăn.
Với người chuyên hát nhạc trẻ, nhạc sôi động như tôi, tới tuổi đó làm sao hát được nữa. Đi hát tôi vẫn có thể hát nhạc thính phòng, nhạc sang trọng nhưng dù vậy thì ở tuổi 70, 80 đâu thể đẹp và sang nổi nữa. Nếu bước lên sân khấu thì chỉ vì được khán giả thương và đam mê nghệ thuật thôi.
- Để mua một căn biệt thự ở Mỹ không phải chuyện dễ đâu. Vậy tiền đâu để chị làm được điều đó?
Khi tôi chia sẻ thông tin mua căn biệt thự thứ 3 lên Youtube, những người thương mình thì đều chúc mừng, vui cho mình nhưng cũng có một số người nhìn mọi thứ theo chiều hướng xấu rồi vào châm biếm, mỉa mai nữa
Khi mua một căn nhà hơn 300 ngàn đô, không phải là tôi bỏ một lúc tất cả từng đó tiền mà chỉ trả trước 20% rồi vay thêm ngân hàng, trả lãi suất theo tháng thôi. Ăn thua là mình biết tính toán để không bị gánh nặng khi vay mượn ngân hàng. Cho thuê nhà, tôi sẽ có tiền để trả cho ngân hàng hàng tháng, thậm chí dư ra một chút nữa.
Còn số tiền 20% đó, tất cả là từ tiền tôi đi hát cơ. Nếu đi làm hãng, xưởng thì để tích cóp được số tiền đó là một khó khăn vì họ còn rất nhiều chi phí như gia đình, con cái. Cho nên khi thấy tôi mua nhà, có những người chúc mừng nhưng cũng có những người bảo tôi xạo, nổ.
Họ đâu biết là, mình có tiền nhưng cũng phải biết tính toán thì mới làm được điều đó. Chứ tôi đâu giàu để có thể bỏ ra hơn 300.000 đô một lúc mua nhà. Hiện tại, nhà tôi mua đã cho thuê được rồi, cũng có công ty của người bạn đứng ra quản lý. Hàng tháng tôi yên tâm nhận tiền để trả lãi suất ngân hàng.
- Chị thường đi diễn suốt nhưng cứ dịp Tết nguyên đán đều trang hoàng nhà cửa hoành tráng. Tại sao chị lại chăm chút cho Tết như vậy?
Tết năm nào tôi cũng đi diễn. Bình thường đã đi nhiều, Tết còn đi nhiều hơn. Bình thường tôi đã luôn thích nhà đẹp và trang trí nhà theo 4 mùa luôn. Mỗi khi đi làm về, nhìn thấy nhà đẹp là tôi thấy ấm cúng, sinh khí dù chỉ ở một mình.
Uống một ly vang đỏ, ngồi ngắm nhà cũng đủ hạnh phúc rồi. Năm 2023, tôi bận rộn hơn những năm khác nhiều và có những khi về tới nhà là đã chuyển mùa rồi, vừa bỏ va-li xuống là tôi dọn dẹp, trang hoàng nhà theo mùa mới. Tôi rất hạnh phúc khi trang trí nhà và nhìn thấy ngôi nhà mình đẹp. Đó là niềm hạnh phúc hiện tại của tôi đấy.
- Nhưng hình ảnh mà tôi hình dung ra vẫn thấy có gì đó rất buồn khi người đàn bà ngồi uống vang một mình trong một ngôi nhà quá lớn?
90% mọi người đều nghĩ sống một mình rất buồn, rất cô đơn nhưng trong thời gian dịch Covid, tôi học và tu tập sâu hơn về thiền và thấy rằng, hạnh phúc là tự bên trong mình chứ không phải những thứ bên ngoài. Đó là hạnh phúc thật nhất, vững bền nhất.
Tôi đã thực hành được điều đó và luôn luôn cảm thấy hạnh phúc dù ăn cơm một mình, uống vang một mình. Chưa bao giờ tôi cảm thấy buồn hay cô đơn cả
Nguồn: soha.vn