Sau 25 tuổi, làm giàu bằng "circle" chứ không phải năng lực: Vòng tròn bè bạn mới là chìa khóa vàng quyết định level của bạn! ✨

e9b5481a3371cbdcc8b8.jpg


Chắc bạn cũng nhận ra rồi đó, qua tuổi 25 thì các mối quan hệ đa phần đều là... trao đổi tài nguyên thôi chứ đâu còn "thuần khiết" như hồi đi học nữa Bạn có gì để chia sẻ thì sẽ thu hút được đúng những người cần nó.

Và nghiêm túc mà nói, những mối quan hệ kiểu "win-win" này sẽ góp phần định hình con người bạn luôn đấy. Nói thẳng ra là thành tựu tương lai của bạn phụ thuộc rất nhiều vào "circle" này đó!

Nguyên tắc đầu tiên: Chân thành và tử tế - vũ khí tối thượng không tốn một xu

Chân thành và tử tế chính là tấm "name card vàng" để bắt đầu xây dựng mối quan hệ mới. Người không thích bắt nạt hay lợi dụng người khác thường được số phận ưu ái hơn đó nha!

Nhìn Quách Tĩnh trong Anh Hùng Xạ Điêu của Kim Dung là hiểu ngay. Trai nghèo mồ côi cha, tư chất "bình thường không thể bình thường hơn" mà lại khiến Hoàng Dung crush từ cái nhìn đầu tiên, Hồng Thất Công nhận làm đệ tử, Chu Bột kết nghĩa anh em. Main character energy thật sự!

Bí quyết? Quách Tĩnh luôn đối xử chân thành, tử tế với mọi người. Lần đầu gặp Hoàng Dung đang cải trang thành ăn xin, trai không những không khinh thường mà còn mời đi ăn, thậm chí tặng luôn con ngựa quý chỉ vì một câu đùa. Hoàng Dung phải "rung rinh" chứ còn gì

Ở đời, bạn chân thành với người ta thì người ta cũng chân thành lại thôi. Miễn là bạn luôn tử tế, tự khắc sẽ có nhiều người yêu mến và công nhận bạn. Chân thành và tử tế sẽ giúp chúng ta bay cao xa hơn, gặp được những người xịn hơn đấy!

77c11bfc2857d3de1847.jpg


Nguyên tắc thứ hai: Hòa vi quý = thêm bạn bớt thù

Trước khi làm gì cũng nên suy nghĩ kỹ để tránh xung đột không đáng có. Người khôn là người biết "hòa vi quý" để kết bạn chứ không phải gây thù chuốc oán nha!

Có câu chuyện về Trương Anh - quan thượng thư bộ lễ thời Khang Hy. Nhà ông với nhà họ Ngô tranh chấp đất cát. Người nhà viết thư yêu cầu ông xử lý nhà họ Ngô, nhưng Trương Anh chỉ đáp lại: "Thư truyền ngàn dặm cũng chỉ vì một bức tường. Nhường người ta ba thước thì có sao. Vạn Lý Trường Thành ngày nay vẫn còn đó. Mọi người đã quên chuyện Tần Thủy Hoàng năm ấy rồi sao?"

Đọc thư xong người nhà hổ thẹn, chủ động lùi lại ba thước. Nhà họ Ngô thấy vậy cũng lùi lại ba thước. Thế là con ngõ sáu thước đất nổi tiếng ra đời! Real-life lesson đây này

Người xưa có câu: "Thêm bạn bớt thù". Con người là động vật quần cư, cần giao tiếp kết nối mọi lúc mọi nơi. Chỉ có người biết "hòa vi quý" mới được tôn trọng và yêu mến. Nó giúp ta có thêm nhiều bạn, sự nghiệp hanh thông, gia đình hạnh phúc luôn!

Nguyên tắc thứ ba: Thường xuyên "check-in" với squad cũ

"Xa mặt cách lòng" là có thật đó! Dù đã từng thân đến đâu, lâu không gặp cũng sẽ dần xa cách, thậm chí thành người dưng luôn á

Cho nên thi thoảng nên đi thăm gặp lại những người ấy. Ngồi xuống trò chuyện ôn lại kỷ niệm xưa không chỉ giúp giải tỏa stress mà còn trao đổi được thông tin. Nó góp phần tạo nên tình bạn bền lâu nữa!

Nhà thơ Lý Bạch có bạn thân tên Uông Luân. Hồi trước Uông Luân làm quan huyện lệnh Kinh, sau về ẩn ở đầm Đào Hoa.

Lý Bạch đã lặn lội đường xa từ Thu Phố xuống huyện Kinh thăm Uông Luân. Hai người uống rượu say sưa hàn huyên chuyện cũ. Khi Lý Bạch chuẩn bị về, Uông Luân chạy theo đưa tiễn, khiến Lý Bạch xúc động viết lên bài thơ nổi tiếng "Tặng Uông Luân". Friendship goals thật sự!

Tình cảm giữa người với người chỉ có thường qua lại thì mới bền lâu như bình rượu cũ - để càng lâu càng ngon vậy!

205bc3152ed158891856.jpg


Nguyên tắc thứ tư: Nâng cao giá trị bản thân - biến mình thành người "có ích"

Quy tắc vàng để thiết lập mối quan hệ chính là phải có "giá trị sử dụng được" với đối phương.

Khi càng lớn tuổi, các mối quan hệ càng phức tạp hơn. Nếu không biết nâng cao giá trị bản thân, biến mình thành người "có ích" thì bạn sẽ tụt hậu trong khi bạn bè đang tiến lên phía trước đó

Nghe hơi toan tính nhưng không hẳn vậy đâu! Vì chỉ có sự tương xứng về trình độ mới đảm bảo được điểm gặp gỡ của hai tư tưởng và sự kết nối của hai tâm hồn.

Thời Tam Quốc, Tôn Quyền có vị tướng tài giỏi tên Lữ Mông. Tôn Quyền nói: "Người giờ bận lo việc quân nhưng cũng không thể không học tập được!"

Lữ Mông hay nói bận quân sự không có thời gian học. Tôn Quyền bảo: "Ngươi nói phải lo nhiều việc. Nhưng nào có ai bận bằng ta? Mà ta vẫn đọc sách thường xuyên và thấy hưởng lợi nhiều đấy."

Lữ Mông đành phải nghe lời bắt đầu đọc sách.

Một hôm Lỗ Túc đến gặp Lữ Mông để bàn chuyện. Lỗ Túc phải kinh ngạc trước sự tiến bộ về tài năng thao lược của Lữ Mông. Lữ Mông đắc ý nói: "Ba ngày không gặp, ông đã phải dùng con mắt khác để nhìn tôi rồi!" Lỗ Túc rất khâm phục tinh thần hiếu học của Lữ Mông. Từ đó hai người kết thành bạn tâm giao. Đây mới là cách level up đúng nghĩa!

Có thể thấy khi bạn chịu khó siêng năng hơn, bạn cũng sẽ có nhiều bạn bè hơn. Người khác cũng sẽ đánh giá bạn cao hơn!

Có người than: ai mà chẳng muốn trau dồi bản thân, đọc thêm sách, kết thêm bạn mới. Nhưng công việc bận rộn, cuộc sống tẻ nhạt, áp lực lại lớn, không còn thời gian và sức lực để làm chuyện đó...

Nhưng xin hãy nhớ: chỉ có người luôn không ngừng hoàn thiện bản thân và làm mình trở nên có ích thì mới có thể thành công. Họ sẽ có được nhiều bạn mới hơn. Đương nhiên tương lai của họ cũng sẽ tốt đẹp hơn rồi! ✨

bf4b7e265b8e0928f291.jpg


e5aa6b332c37e9b1f937.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top