Sau 20 năm trôi qua, những cô cậu học trò ngày nào của lớp 12A2, niên khoá 1998 - 2001 trường THPT Bùi Hữu Nghĩa đều đã... lão hoá rồi đó Nhưng mà ơ kìa, chỉ cần ngồi lại bên nhau trong lớp học thôi là cả đám lại trẻ trung, nhắng nhít như hồi mới 18, 20 tuổi luôn á!
Tháng 5 mùa chia tay, những cô cậu học sinh cuối cấp sẽ phải lưu luyến rời xa bạn bè, xa mái trường thân yêu. Giữa những thổn thức và tiếc nuối, ai cũng giữ cho mình một lời hứa hẹn sẽ quay về, sẽ cùng nhau tụ họp đông đủ trong tương lai.
Thế nhưng qua thời gian với đủ thứ bận rộn, các buổi họp lớp cứ thế thưa vắng dần. Mỗi dịp lễ Tết, người ta lại nhắc về lời hẹn họp lớp với chút buồn xen lẫn nhiều nhớ mong
Vậy nên mới đây, hình ảnh họp lớp đông đủ của những thế hệ anh chị ra trường cách đây đã gần 20 năm đã khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú luôn! Sau gần 20 năm xa cách, tập thể này vẫn ngồi lại bên nhau, nhắng nhít và trẻ trung chẳng khác gì những cô cậu chỉ mới mười tám, đôi mươi
Được biết đây là tập thể lớp 12A2, niên khoá 1998 - 2001 của trường THPT Bùi Hữu Nghĩa (Cần Thơ). Dù ra trường đã khá lâu nhưng lớp vẫn duy trì liên lạc với các thành viên thông qua một group trên Facebook đấy. Các thành viên vẫn hay tụ tập vào nhiều dịp tuy nhiên đây là lần họ tụ họp về đông đủ nhất!
Nguồn: kenh14.vn