CocXinh507
New member
Chuyện đổi nghề ở tuổi 40-50 nghe có vẻ "sợ vãi" nhỉ?
Thật ra những người chuyển nghề ở giai đoạn trung niên thường phải đối mặt với nhiều thứ khó khăn lắm đó: bị phân biệt đối xử vì tuổi tác, tài chính cũng bấp bênh nữa chứ. Nhưng mà đừng lo, điều này hoàn toàn làm được nha!
Dưới đây là những câu chuyện "đổi đời" thật sự từ các thính giả của ABC Radio Melbourne luôn nè.
Chris - từ doanh nghiệp đến giúp đỡ giới trẻ
Khi bước sang tuổi 45, Chris – anh bạn ở Brunswick East – chợt nhận ra mình đã gần 50 hơn là 40 rồi. Làm trong môi trường doanh nghiệp hơn 10 năm, anh dần thấy "vỡ mộng" lắm. Chris muốn tìm một công việc có thể giúp đỡ người khác.
Trải nghiệm 6 tháng làm việc tại một trường học đã khiến anh quyết tâm học lại để trở thành nhân viên công tác thanh thiếu niên. Trong quá trình học, anh thực tập tại một dịch vụ hỗ trợ thanh thiếu niên cai nghiện, và được sếp mời làm luôn!
Ban đầu Chris không có ý định làm trong lĩnh vực này, nhưng cuối cùng anh đã gắn bó suốt 3 năm, trước khi chuyển sang làm trong lĩnh vực tư pháp dành cho thanh thiếu niên.
Anh chia sẻ công việc với giới trẻ rất bổ ích và mang lại nhiều năng lượng tích cực, đồng thời khuyến khích mọi người theo đuổi đam mê khi cân nhắc đổi nghề.
"Nếu bạn có động lực và đi đúng hướng, mọi việc sẽ suôn sẻ" - anh nói.
Những câu chuyện "plot twist" khác không kém phần kịch tính
Nhiều thính giả chia sẻ những bước ngoặt nghề nghiệp đầy bất ngờ:
• Sau 20 năm làm trong lĩnh vực bán hàng và quản lý, có người chuyển sang làm tiếp viên hàng không. Dù thu nhập chỉ còn một nửa, nhưng họ rất yêu thích công việc mới
• Một người khác làm tài chính suốt 28 năm, đến 49 tuổi chuyển sang làm huấn luyện viên trượt tuyết và cảm thấy rất hài lòng
• Có người rời công việc công nhân nhà máy ở tuổi ngoài 50 để trở thành người chăm sóc người già, và coi đó là quyết định đúng đắn nhất trong đời
• Một trường hợp khác chuyển từ bán lẻ doanh nghiệp sang chăm sóc thú cưng và chưa bao giờ thấy hạnh phúc hơn
Sharon - thoát khỏi vòng luẩn quẩn ở tuổi 53
Sharon, 57 tuổi, bắt đầu sự nghiệp cách đây 30 năm với vai trò y tá. Sau đó, bà tạm gác công việc vì lý do gia đình và làm việc trong công ty của chồng. Khi ly hôn, không có nhiều bằng cấp, bà làm công việc chăm sóc người già bán thời gian.
Bà cảm thấy mình mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của nghèo đói và muốn thoát ra.
Ở tuổi 53, Sharon quyết định học lại để trở thành nhân viên cấp cứu và chuẩn bị bắt đầu công việc mới. Quyết định này khiến bà nhận nhiều ý kiến hoài nghi từ những người cùng độ tuổi, với những câu hỏi như liệu bà có thể tìm được việc hay có được tuyển dụng hay không.
Tuy nhiên, Sharon cho biết bà đã tìm hiểu kỹ về ngành và được đảm bảo rằng cơ hội là có thật đấy!
Mark Alexander - từ chuyên gia vật lý trị liệu Olympic đến giảng đường 
Mark Alexander từng là chuyên gia vật lý trị liệu cho đội tuyển ba môn phối hợp Olympic của Úc và là gương mặt quen thuộc trên chương trình của ABC Radio Melbourne.
Công việc đã đưa anh đến 3 kỳ Thế vận hội luôn nha, nhưng theo thời gian, anh cảm thấy dần mất đi đam mê. Anh từng đào tạo nhiều nhà vật lý trị liệu trẻ và nhận thấy nhiệt huyết của họ, từ đó nghĩ rằng nên nhường cơ hội để họ phát triển.
Sau một số thất bại trong kinh doanh, anh quyết định theo học MBA, điều mà ông cho rằng đã "mở mang tầm mắt" về thế giới doanh nghiệp.
Hiện anh điều hành Trung tâm Phân tích Kinh doanh tại Trường Kinh doanh Melbourne, theo đuổi niềm đam mê với toán học và dữ liệu đã có từ thời trẻ.
Ann - từ y tá đến thủ thư đam mê
Ann, đến từ Box Hill, đã làm việc trong ngành điều dưỡng suốt 20 năm. Tuy nhiên, cô yêu trẻ em và đam mê đọc sách lắm.
Khi gần bước sang tuổi 40, cô nhận ra mình còn ít nhất 20 năm làm việc phía trước và tự hỏi nên làm gì tiếp theo.
Ở độ tuổi ngoài 40, Ann quyết định học lại để trở thành thủ thư và sau đó đảm nhận công việc xây dựng, vận hành thư viện trường học.
Cô cho biết mình thực sự yêu thích công việc này, cảm thấy dễ dàng thức dậy mỗi sáng và tràn đầy nhiệt huyết hơn trong cuộc sống.
Nguồn: soha.vn
Thật ra những người chuyển nghề ở giai đoạn trung niên thường phải đối mặt với nhiều thứ khó khăn lắm đó: bị phân biệt đối xử vì tuổi tác, tài chính cũng bấp bênh nữa chứ. Nhưng mà đừng lo, điều này hoàn toàn làm được nha!
Dưới đây là những câu chuyện "đổi đời" thật sự từ các thính giả của ABC Radio Melbourne luôn nè.
Chris - từ doanh nghiệp đến giúp đỡ giới trẻ
Khi bước sang tuổi 45, Chris – anh bạn ở Brunswick East – chợt nhận ra mình đã gần 50 hơn là 40 rồi. Làm trong môi trường doanh nghiệp hơn 10 năm, anh dần thấy "vỡ mộng" lắm. Chris muốn tìm một công việc có thể giúp đỡ người khác.
Trải nghiệm 6 tháng làm việc tại một trường học đã khiến anh quyết tâm học lại để trở thành nhân viên công tác thanh thiếu niên. Trong quá trình học, anh thực tập tại một dịch vụ hỗ trợ thanh thiếu niên cai nghiện, và được sếp mời làm luôn!
Ban đầu Chris không có ý định làm trong lĩnh vực này, nhưng cuối cùng anh đã gắn bó suốt 3 năm, trước khi chuyển sang làm trong lĩnh vực tư pháp dành cho thanh thiếu niên.
Anh chia sẻ công việc với giới trẻ rất bổ ích và mang lại nhiều năng lượng tích cực, đồng thời khuyến khích mọi người theo đuổi đam mê khi cân nhắc đổi nghề.
"Nếu bạn có động lực và đi đúng hướng, mọi việc sẽ suôn sẻ" - anh nói.
Những câu chuyện "plot twist" khác không kém phần kịch tính
Nhiều thính giả chia sẻ những bước ngoặt nghề nghiệp đầy bất ngờ:
• Sau 20 năm làm trong lĩnh vực bán hàng và quản lý, có người chuyển sang làm tiếp viên hàng không. Dù thu nhập chỉ còn một nửa, nhưng họ rất yêu thích công việc mới
• Một người khác làm tài chính suốt 28 năm, đến 49 tuổi chuyển sang làm huấn luyện viên trượt tuyết và cảm thấy rất hài lòng
• Có người rời công việc công nhân nhà máy ở tuổi ngoài 50 để trở thành người chăm sóc người già, và coi đó là quyết định đúng đắn nhất trong đời
• Một trường hợp khác chuyển từ bán lẻ doanh nghiệp sang chăm sóc thú cưng và chưa bao giờ thấy hạnh phúc hơn
Sharon - thoát khỏi vòng luẩn quẩn ở tuổi 53
Sharon, 57 tuổi, bắt đầu sự nghiệp cách đây 30 năm với vai trò y tá. Sau đó, bà tạm gác công việc vì lý do gia đình và làm việc trong công ty của chồng. Khi ly hôn, không có nhiều bằng cấp, bà làm công việc chăm sóc người già bán thời gian.
Bà cảm thấy mình mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của nghèo đói và muốn thoát ra.
Ở tuổi 53, Sharon quyết định học lại để trở thành nhân viên cấp cứu và chuẩn bị bắt đầu công việc mới. Quyết định này khiến bà nhận nhiều ý kiến hoài nghi từ những người cùng độ tuổi, với những câu hỏi như liệu bà có thể tìm được việc hay có được tuyển dụng hay không.
Tuy nhiên, Sharon cho biết bà đã tìm hiểu kỹ về ngành và được đảm bảo rằng cơ hội là có thật đấy!
Mark Alexander - từ chuyên gia vật lý trị liệu Olympic đến giảng đường
Mark Alexander từng là chuyên gia vật lý trị liệu cho đội tuyển ba môn phối hợp Olympic của Úc và là gương mặt quen thuộc trên chương trình của ABC Radio Melbourne.
Công việc đã đưa anh đến 3 kỳ Thế vận hội luôn nha, nhưng theo thời gian, anh cảm thấy dần mất đi đam mê. Anh từng đào tạo nhiều nhà vật lý trị liệu trẻ và nhận thấy nhiệt huyết của họ, từ đó nghĩ rằng nên nhường cơ hội để họ phát triển.
Sau một số thất bại trong kinh doanh, anh quyết định theo học MBA, điều mà ông cho rằng đã "mở mang tầm mắt" về thế giới doanh nghiệp.
Hiện anh điều hành Trung tâm Phân tích Kinh doanh tại Trường Kinh doanh Melbourne, theo đuổi niềm đam mê với toán học và dữ liệu đã có từ thời trẻ.
Ann - từ y tá đến thủ thư đam mê
Ann, đến từ Box Hill, đã làm việc trong ngành điều dưỡng suốt 20 năm. Tuy nhiên, cô yêu trẻ em và đam mê đọc sách lắm.
Khi gần bước sang tuổi 40, cô nhận ra mình còn ít nhất 20 năm làm việc phía trước và tự hỏi nên làm gì tiếp theo.
Ở độ tuổi ngoài 40, Ann quyết định học lại để trở thành thủ thư và sau đó đảm nhận công việc xây dựng, vận hành thư viện trường học.
Cô cho biết mình thực sự yêu thích công việc này, cảm thấy dễ dàng thức dậy mỗi sáng và tràn đầy nhiệt huyết hơn trong cuộc sống.
Nguồn: soha.vn