Sau 20 năm câm lặng, trợ lý thân cận nhất của Công nương Diana cuối cùng cũng chịu lên tiếng về vụ tai nạn định mệnh

e3282af2a93ce7490eb1.jpg


Gần đây, người phụ tá thân cận nhất bên cạnh Công nương Diana đã lần đầu tiên xuất hiện trên sóng truyền hình và trả lời những câu hỏi từ phía dư luận sau hơn 20 năm giữ im lặng tuyệt đối. Chấn động quá!

Ông Colin Tebbutt từng là tài xế chính thức kiêm phụ tá đáng tin cậy nhất của Công nương Diana.

Được biết, sau khi nhận tin báo về vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào đêm 31/08/1997 ở hầm đường bộ Place de l'Alma, cướp đi sinh mạng của vị Vương phi xứ Wales thì ông này cùng người quản gia Paul Burrell liền bay vù tới thủ đô Paris, Pháp ngay trong đêm.

Nhưng trước thời điểm đó thì Công nương Diana đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Pitié-Salpêtrière rồi

"Đại diện Hoàng gia Anh có mặt vào buổi chiều ngày 01/09. Tuy nhiên, tôi phải đứng ra làm thủ tục với bệnh viện và thực hiện các công tác chuẩn bị khác ngay từ đêm hôm trước", ông Tebbutt kể lại.

83694a7debe455cfbce9.jpg


Do lo ngại về vấn đề an ninh nên thi thể của Công nương Diana đã không được chuyển vào khu vực nhà xác chung mà lại đặt trên một chiếc giường nằm trong căn phòng trống ở tầng trệt.

Ông Tebbutt kể: "Lúc ấy, thời tiết tại Paris đang là giữa mùa hè nên không khí rất ngột ngạt và nóng bức. Thế mà hàng chục tay nhiếp ảnh vẫn cố gắng trèo lên mái nhà để ghi lại khoảnh khắc trang nghiêm này". Kinh quá trời!

Thấy vậy, ông yêu cầu các thị vệ xung quanh hãy dùng chăn che kín cửa sổ nhằm ngăn chặn những ánh mắt soi mói từ bên ngoài. Nhưng điều này lại khiến mọi thứ trở nên bí bách hơn bao giờ hết, nhất là giữa thời tiết đổ lửa gần 40 độ C.

7994871a376342395f29.jpg


Người phụ tá thân cận đã kiếm vài chiếc quạt, sau đó xếp ngay ngắn xung quanh thi thể Công nương để giúp hạ nhiệt cho cô ấy.

Tuy nhiên, gió từ quạt khiến cho lông mi và tóc của Vương phi xứ Wales chuyển động, và điều đó thực sự khiến ông Tebbutt cảm thấy choáng váng: "Nhìn Công nương giống như vẫn đang còn sống vậy. Ám ảnh quá đi

Trong giây phút bối rối, tôi đã tự nhủ với bản thân phải giữ được bình tĩnh trước khi trở lại với công việc của mình".

Chia sẻ quan điểm của bản thân về vụ tai nạn, ông Tebbutt nhận định chiếc xe chở Công nương vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn đã lao quá nhanh.

ea422003ffc1b53c44a5.jpg


Chia sẻ về kinh nghiệm làm việc với Công nương Diana, ông Tebbutt nhấn mạnh: "Công nương là một con người rất hoàng gia. Vì thế, cô ấy cũng có những giới hạn riêng mà bạn không nên vượt qua.

Dẫu vậy, bông hồng xinh đẹp của nước Anh cũng sở hữu khiếu hài hước tuyệt vời và luôn tôn trọng người làm việc cho mình. Tôi chưa từng tranh cãi với Công nương bao giờ". Đúng là người của người vậy! ✨

08631d94a20f208e78a3.jpg


Trong suốt 20 năm qua, người phụ tá thân cận nhất bên cạnh Công nương Diana chưa từng xuất hiện trên sóng truyền hình để chia sẻ về những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó.

Mãi tới tận tháng 5 vừa qua thì ông Tebbutt mới đồng ý tham gia thực hiện bộ phim tài liệu "Diana: 7 Days That Shook The Windsors" (tạm dịch: Diana: Bảy ngày gây chấn động gia tộc Windsor) sắp được trình chiếu.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top