Sau 15 năm cầm kiếm wushu, nữ VĐV Gen Z chuyển hướng chinh phục Esports khiến cả làng game choáng váng

BoXinh5018

New member
e40761a4221bbc6bc855.png


Gắn bó 15 năm với wushu, nữ VĐV trẻ giờ quyết tâm bứt phá sang chinh phục lĩnh vực mới toanh - ai ngờ được!

Đặng Tiểu Bình (Nana), cô gái sinh năm 2000, là VĐV lứa trẻ của đội tuyển wushu Việt Nam. Bắt đầu tập luyện từ lúc mới 7 tuổi, đến giờ cô bạn đã có tận 15 năm gắn bó với môn thể thao truyền thống này luôn nha.

92bf51839c7efdf7d0e5.png


Từng lọt vào Top 3 giải Vô địch wushu trẻ thế giới, Top 2 wushu trẻ châu Á, SEA Games 31 vừa rồi cũng là dịp để Tiểu Bình flex năng lực của bản thân với 2 tấm huy chương Đồng cho đoàn thể thao Việt Nam ở nội dung Thương thuật và Kiếm thuật nữ. Xịn sò không chê vào đâu được!

"Ban đầu mình được gia đình cho đi wushu để khỏe hơn, bớt ốm vặt thôi. Sau đó, thầy cô phát hiện mình có năng khiếu nên chọn vào đội tập luyện để đi theo chuyên nghiệp luôn.

Trong lần tham gia SEA Games đầu tiên, mình may mắn được chọn đi thi, dù không có chỉ tiêu trước giải mà chỉ cần thể hiện tốt nhất bản thân, song mình cũng có được chút thành tích. Dù không quá nổi trội nhưng đó là bước đà để mình cố gắng hơn nữa".

515994a365b83dbf7416.jpg


864bc0013890ac0bfe47.png


Chỉ dám nhận mình đạt huy chương là do may mắn nhưng ít ai biết rằng, ngay trước kỳ thi, nữ VĐV đã nhận về những nhận xét thậm chí là chỉ trích khắt khe của HLV khi chưa thể hiện đúng chuẩn chuyên môn một động tác biểu diễn:

"Thầy nói rằng không phải ai cũng có cơ hội thi đấu vậy mà chỉ có một động tác mà mình mãi không hoàn thiện được. Bên cạnh đó là nhiều lời khiến mình nghẹn lại, chỉ chực chờ khóc. Đêm đó, mình suy nghĩ rất nhiều rồi bật dậy ra thảm luyện, dành ba tiếng, tập đi tập lại đến 2 giờ sáng hôm sau. Và sau cùng mình đã làm được".

fb38ffa856eb90af5c61.png


b02013667e05c1670a41.png


Những nỗ lực thầm lặng của nữ VĐV đã được đền đáp xứng đáng ngay trong lần đầu tiên góp mặt tại kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31. Tuy nhiên, plot twist đây rồi! Chỉ 3 ngày sau khoảnh khắc đứng trên bục nhận huy chương, cô nàng Đặng Tiểu Bình bất ngờ xuất hiện tại sân khấu thi đấu OnLan của chung kết VCT Challengers Vietnam Stage 2 (thuộc hệ thống giải đấu chính quy Valorant) với vai trò là MC cùng biệt danh Nana. Bước chuyển mình đột ngột này, đưa bản thân đến với thử thách ở một lĩnh vực hoàn toàn mới, không liên quan đến wushu của nữ VĐV 22 tuổi đã thu hút sự chú ý của cộng đồng Esports, bởi đây là trường hợp chưa từng có tiền lệ luôn nha!

d3687474a215fd90281d.png


Người hâm mộ cho rằng, để đưa ra quyết định đầy táo bạo này, cô nàng phải là người cực kỳ mạnh mẽ và bản lĩnh.

"Mạnh mẽ, tự tin và cứng rắn là những từ mà mình nghĩ miêu tả chính xác nhất về tính cách của bản thân.

Mình ở với mẹ từ nhỏ, mẹ một tay nuôi mình khôn lớn. Dù không có bố bên cạnh nhưng mình chưa từng thấy thiệt thòi. Mình đã sớm nhận ra bố mẹ không còn vui khi sống cùng nhau nên việc chia tay là điều cần thiết. Dù nhiều người hay 'nói nhỏ' với mình khuyên bố mẹ làm lành nhưng mình không muốn vậy. Mình muốn bố mẹ sống hạnh phúc.

Chính tính cách độc lập ảnh hưởng từ mẹ, cùng năm tháng luyện thể thao đã giúp mình mạnh mẽ như ngày hôm nay" - Nana tâm sự. Respect!

5b72837b405ea54ad648.jpg


Dù có mạnh mẽ đến đâu nhưng việc rẽ ngang sang một lĩnh vực hoàn toàn khác với công việc đã gắn bó 15 năm nay khiến cho cô gái trẻ gặp nhiều khó khăn, đầu tiên là việc phải sắp xếp lại quỹ thời gian sao cho ổn.

"So với các bạn khác, mình không có nhiều thời gian rảnh. Ngày bé thì sáng chiều tập luyện, tối học văn hóa. Những ngày hè càng dành cho wushu để tập trung cho các giải đấu. Còn bây giờ thì sáng chiều mình tập thể thao, tối chơi hoặc làm giải đấu của Valorant. Có những ngày làm đến 1-2 giờ sáng là chuyện bình thường luôn. Thế nhưng đó là công việc mà mình thích, mình muốn làm nên mình thấy rất vui". Đúng kiểu "làm việc mình yêu thích thì không thấy mệt" nè! ✨

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top