MeoBobo9398
New member
Mười bốn năm trôi qua kể từ ngày trận động đất kinh hoàng và sóng thần tàn khốc dẫn đến thảm họa hạt nhân Fukushima Daiichi, và đến giờ mọi thứ vẫn chưa xong xuôi! Theo hãng thông tấn Associated Press (AP) cho biết, tuy mức độ phóng xạ đã giảm đáng kể rồi, nhưng việc dọn dẹp bên trong các tòa nhà lò phản ứng bị hư hại vẫn là mission impossible level max đấy!
Những công nhân dũng cảm vào những khu vực nguy hiểm nhất vẫn phải đối mặt với tình trạng "hồi hộp và gấp gáp" - kiểu phải mặc bộ đồ bảo hộ đầy đủ như astronaut vậy để tránh tiếp xúc với bức xạ siêu nguy hiểm luôn!
Flashback lại ngày 11/3/2011 - một trong những ngày đen tối nhất lịch sử Nhật Bản: Trận động đất khủng khiếp 9,0 độ richter xảy ra! Nó mạnh đến mức làm trái đất dịch chuyển khỏi trục luôn á, và tạo ra cơn sóng thần cao 15 mét ập vào bờ biển phía đông Honshu. Hậu quả? Hơn 18.000 người thiệt mạng và cả những thị trấn bị xóa sổ hoàn toàn...
Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi nằm cách tâm chấn khoảng 97 km, đã phải đóng cửa các lò phản ứng ngay sau trận động đất. Đây được coi là vụ tai nạn hạt nhân tồi tệ nhất kể từ thảm họa Chernobyl đó! Người dân phải di tản hàng loạt, môi trường ô nhiễm nặng nề...
Nỗ lực dọn dẹp đã kéo dài suốt 14 năm rồi mà bên trong các tòa nhà lò phản ứng vẫn nguy hiểm lắm nha! Theo AP report, các anh công nhân phải cosplay như siêu nhân vậy: đeo mặt nạ toàn mặt có bộ lọc, găng tay nhiều lớp, tất, quần áo hazmat trùm đầu, áo khoác chống thấm nước và mũ bảo hiểm. Vừa áp lực về thể chất, vừa stress tinh thần nữa chứ!
Mission chính hiện tại là loại bỏ 880 tấn nhiên liệu hạt nhân đã tan chảy - bao gồm cả lõi lò phản ứng đã hợp nhất với các bộ phận cấu trúc bên trong. Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) - đơn vị quản lý Fukushima Daiichi - đang từng bước hoàn thành nhiệm vụ khó nhằn này.
Và đây là tin vui: Một con robot điều khiển từ xa đã thu hồi được một mảnh nhiên liệu tan chảy nhỏ từ bên trong lò phản ứng số 2! Tuy mảnh vỡ này nhỏ xíu so với tổng thể tích, nhưng nó cung cấp data khoa học cực kỳ quý giá về thành phần và tình trạng bên trong. "Ngay cả mẫu mảnh vỡ cũng có thể cung cấp cho các quan chức rất nhiều thông tin về nhiên liệu tan chảy", Akira Ono - giám đốc tháo dỡ của TEPCO - chia sẻ với AP.
Nhiệm vụ thu thập mẫu khác đang được lên lịch tiếp theo nè! Người phát ngôn của TEPCO là Masakatsu Takata giải thích với AP rằng con robot kéo dài này sẽ cố gắng thu thập vật liệu từ gần trung tâm lò phản ứng hơn - nơi nhiên liệu hạt nhân ban đầu tan chảy và rơi ra khỏi lõi. Lò phản ứng số 5 (thiết kế giống hệt lò số 2 nhưng không bị hư hại nặng) đóng vai trò như "bản tham khảo" để hiểu bố cục ban đầu.
Bên trong các tòa nhà lò phản ứng như số 2, mức độ bức xạ vẫn ở mức high danger zone mặc dù đã khử nhiễm nhiều năm rồi! AP đưa tin là các team nhỏ chỉ làm việc theo ca từ 15 đến 30 phút thôi, với sự hỗ trợ của robot từ xa.
"Làm việc dưới mức bức xạ cao (trong thời gian ngắn) khiến chúng tôi cảm thấy lo lắng và gấp gáp", trưởng nhóm Yasunobu Yokokawa nhớ lại. "Đó là một nhiệm vụ khó khăn". Bộ đồ bảo hộ nặng nề - bao gồm găng tay ba lớp, áo khoác chống thấm nước và mặt nạ che toàn bộ khuôn mặt - khiến các nhiệm vụ cơ bản cũng trở nên mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần luôn!
Ngoài phần bên trong lò phản ứng, một số công nhân nhận nhiệm vụ lắp ráp mái nhà khổng lồ để che tầng trên cùng của lò số 1 trước khi loại bỏ nhiên liệu đã qua sử dụng. Họ đang cẩn thận chuẩn bị để loại bỏ các đơn vị nhiên liệu đã qua sử dụng khỏi bể làm mát của lò số 2 trong vòng vài năm tới. Các cần cẩu điều khiển từ xa và các bộ phận lắp ráp sẵn giúp giảm thiểu tiếp xúc trực tiếp với các khu vực có bức xạ cao, đặc biệt là xung quanh lò số 1 - một trong những điểm bị ô nhiễm nhiều nhất.
Mối lo ngại về an toàn vẫn hiện hữu đấy! TEPCO đã báo cáo các sự cố vào năm 2023 khi công nhân vô tình bị bắn bùn phóng xạ. Họ đã được đưa vào bệnh viện để điều trị bỏng nhưng may mắn không có tác động lớn nào khác đến sức khỏe. Cuộc khảo sát hàng năm với khoảng 5.500 nhân viên cho thấy nhiều người thực sự lo ngại về môi trường làm việc của mình.
Nhưng bất chấp những thách thức này, đội ngũ nhân viên tham gia ứng phó khủng hoảng ban đầu năm 2011 vẫn tiếp tục cố gắng cải thiện điều kiện tại chỗ. "Là một công dân Fukushima, tôi muốn đảm bảo công việc được thực hiện đúng cách để mọi người có thể trở về nhà mà không phải lo lắng", Hiroshi Ide - một trong những người đứng đầu nhóm - cho biết. Ngôi nhà của ông ở Namie, phía tây bắc nhà máy, vẫn nằm trong vùng cấm đến giờ... ️
Việc tháo dỡ các bồn chứa nước thải phóng xạ đã xử lý đã cạn đang được tiến hành. Việc dọn sạch không gian sẽ cho phép mở rộng nghiên cứu và cuối cùng là lưu trữ nhiên liệu nóng chảy đã thu hồi. Khi data bổ sung được thu thập thông qua các nhiệm vụ lấy mẫu trong các lò phản ứng bị hư hỏng, các quan chức sẽ lập kế hoạch loại bỏ nhiên liệu trên quy mô lớn hơn, trước tiên tập trung vào lò số 3. Tuy vẫn còn nhiều bước phải đi, nhưng mỗi giai đoạn đều được thiết kế để giảm thiểu rủi ro phơi nhiễm và tối ưu hóa các phương pháp cho các giai đoạn trong tương lai.
Nguồn: kenh14.vn
Những công nhân dũng cảm vào những khu vực nguy hiểm nhất vẫn phải đối mặt với tình trạng "hồi hộp và gấp gáp" - kiểu phải mặc bộ đồ bảo hộ đầy đủ như astronaut vậy để tránh tiếp xúc với bức xạ siêu nguy hiểm luôn!
Flashback lại ngày 11/3/2011 - một trong những ngày đen tối nhất lịch sử Nhật Bản: Trận động đất khủng khiếp 9,0 độ richter xảy ra! Nó mạnh đến mức làm trái đất dịch chuyển khỏi trục luôn á, và tạo ra cơn sóng thần cao 15 mét ập vào bờ biển phía đông Honshu. Hậu quả? Hơn 18.000 người thiệt mạng và cả những thị trấn bị xóa sổ hoàn toàn...
Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi nằm cách tâm chấn khoảng 97 km, đã phải đóng cửa các lò phản ứng ngay sau trận động đất. Đây được coi là vụ tai nạn hạt nhân tồi tệ nhất kể từ thảm họa Chernobyl đó! Người dân phải di tản hàng loạt, môi trường ô nhiễm nặng nề...
Nỗ lực dọn dẹp đã kéo dài suốt 14 năm rồi mà bên trong các tòa nhà lò phản ứng vẫn nguy hiểm lắm nha! Theo AP report, các anh công nhân phải cosplay như siêu nhân vậy: đeo mặt nạ toàn mặt có bộ lọc, găng tay nhiều lớp, tất, quần áo hazmat trùm đầu, áo khoác chống thấm nước và mũ bảo hiểm. Vừa áp lực về thể chất, vừa stress tinh thần nữa chứ!
Mission chính hiện tại là loại bỏ 880 tấn nhiên liệu hạt nhân đã tan chảy - bao gồm cả lõi lò phản ứng đã hợp nhất với các bộ phận cấu trúc bên trong. Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) - đơn vị quản lý Fukushima Daiichi - đang từng bước hoàn thành nhiệm vụ khó nhằn này.
Và đây là tin vui: Một con robot điều khiển từ xa đã thu hồi được một mảnh nhiên liệu tan chảy nhỏ từ bên trong lò phản ứng số 2! Tuy mảnh vỡ này nhỏ xíu so với tổng thể tích, nhưng nó cung cấp data khoa học cực kỳ quý giá về thành phần và tình trạng bên trong. "Ngay cả mẫu mảnh vỡ cũng có thể cung cấp cho các quan chức rất nhiều thông tin về nhiên liệu tan chảy", Akira Ono - giám đốc tháo dỡ của TEPCO - chia sẻ với AP.
Nhiệm vụ thu thập mẫu khác đang được lên lịch tiếp theo nè! Người phát ngôn của TEPCO là Masakatsu Takata giải thích với AP rằng con robot kéo dài này sẽ cố gắng thu thập vật liệu từ gần trung tâm lò phản ứng hơn - nơi nhiên liệu hạt nhân ban đầu tan chảy và rơi ra khỏi lõi. Lò phản ứng số 5 (thiết kế giống hệt lò số 2 nhưng không bị hư hại nặng) đóng vai trò như "bản tham khảo" để hiểu bố cục ban đầu.
Bên trong các tòa nhà lò phản ứng như số 2, mức độ bức xạ vẫn ở mức high danger zone mặc dù đã khử nhiễm nhiều năm rồi! AP đưa tin là các team nhỏ chỉ làm việc theo ca từ 15 đến 30 phút thôi, với sự hỗ trợ của robot từ xa.
"Làm việc dưới mức bức xạ cao (trong thời gian ngắn) khiến chúng tôi cảm thấy lo lắng và gấp gáp", trưởng nhóm Yasunobu Yokokawa nhớ lại. "Đó là một nhiệm vụ khó khăn". Bộ đồ bảo hộ nặng nề - bao gồm găng tay ba lớp, áo khoác chống thấm nước và mặt nạ che toàn bộ khuôn mặt - khiến các nhiệm vụ cơ bản cũng trở nên mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần luôn!
Ngoài phần bên trong lò phản ứng, một số công nhân nhận nhiệm vụ lắp ráp mái nhà khổng lồ để che tầng trên cùng của lò số 1 trước khi loại bỏ nhiên liệu đã qua sử dụng. Họ đang cẩn thận chuẩn bị để loại bỏ các đơn vị nhiên liệu đã qua sử dụng khỏi bể làm mát của lò số 2 trong vòng vài năm tới. Các cần cẩu điều khiển từ xa và các bộ phận lắp ráp sẵn giúp giảm thiểu tiếp xúc trực tiếp với các khu vực có bức xạ cao, đặc biệt là xung quanh lò số 1 - một trong những điểm bị ô nhiễm nhiều nhất.
Mối lo ngại về an toàn vẫn hiện hữu đấy! TEPCO đã báo cáo các sự cố vào năm 2023 khi công nhân vô tình bị bắn bùn phóng xạ. Họ đã được đưa vào bệnh viện để điều trị bỏng nhưng may mắn không có tác động lớn nào khác đến sức khỏe. Cuộc khảo sát hàng năm với khoảng 5.500 nhân viên cho thấy nhiều người thực sự lo ngại về môi trường làm việc của mình.
Nhưng bất chấp những thách thức này, đội ngũ nhân viên tham gia ứng phó khủng hoảng ban đầu năm 2011 vẫn tiếp tục cố gắng cải thiện điều kiện tại chỗ. "Là một công dân Fukushima, tôi muốn đảm bảo công việc được thực hiện đúng cách để mọi người có thể trở về nhà mà không phải lo lắng", Hiroshi Ide - một trong những người đứng đầu nhóm - cho biết. Ngôi nhà của ông ở Namie, phía tây bắc nhà máy, vẫn nằm trong vùng cấm đến giờ... ️
Việc tháo dỡ các bồn chứa nước thải phóng xạ đã xử lý đã cạn đang được tiến hành. Việc dọn sạch không gian sẽ cho phép mở rộng nghiên cứu và cuối cùng là lưu trữ nhiên liệu nóng chảy đã thu hồi. Khi data bổ sung được thu thập thông qua các nhiệm vụ lấy mẫu trong các lò phản ứng bị hư hỏng, các quan chức sẽ lập kế hoạch loại bỏ nhiên liệu trên quy mô lớn hơn, trước tiên tập trung vào lò số 3. Tuy vẫn còn nhiều bước phải đi, nhưng mỗi giai đoạn đều được thiết kế để giảm thiểu rủi ro phơi nhiễm và tối ưu hóa các phương pháp cho các giai đoạn trong tương lai.
Nguồn: kenh14.vn