Chỉ còn hơn 1 năm nữa thôi là Microsoft chính thức "nghỉ chơi" với Windows 10 rồi đó mọi người ơi Sau thời điểm đó, muốn nhận update thì phải... móc hầu bao ra thôi! Đặc biệt là dân doanh nghiệp sẽ phải móc nhiều hơn nha!
Cụ thể nhé, mỗi máy Windows 10 phải trả 61 USD để nhận bản cập nhật bảo mật mở rộng (ESU) cho năm đầu tiên. Sang năm thứ 2? Lên 122 USD/máy luôn. Năm thứ ba? Bay thẳng 244 USD/máy Tức là cứ qua mỗi năm giá tăng gấp đôi, kiểu trả phí tích luỹ ấy!
Còn user cá nhân thì sao? Microsoft vẫn chưa hé răng con số cụ thể, nhưng hứa sẽ công bố sớm vì thời hạn mua gói ESU bắt đầu từ tháng 10 năm nay rồi nè.
Có tin vui cho các doanh nghiệp đang xài các giải pháp đám mây của Microsoft như Windows 365, Microsoft Intune hay Windows Autopatch là được giảm 25%, tức chỉ còn 45 USD thôi. Nhưng mà... chỉ áp dụng cho tối đa 5 thiết bị trong năm đầu tiên thôi nha
Riêng môi trường giáo dục thì Microsoft "dễ thở" hơn: chỉ 1 USD/license cho năm đầu, rồi 2 USD cho năm thứ hai và 4 USD cho năm thứ ba.
Theo số liệu từ Statcounter, tính đến tháng 3 năm 2024 thì Windows 10 vẫn chiếm đến 69% thị phần desktop, trong khi Windows 11 chỉ khoảng 26% thôi. Vì lượng user Windows 10 còn "khủng" quá nên Microsoft mới buộc phải cung cấp các bản update riêng cho đám đông này.
Dù Windows 11 miễn phí nhưng không phải máy nào chạy Windows 10 cũng đủ sức lên Windows 11 được đâu Mà tính ra Windows 10 cũng đã 9 tuổi rồi, chắc chắn lượng máy đang xài OS này vẫn còn cực nhiều!
Không biết có bao nhiêu bạn vẫn đang trung thành với Windows 10 nhỉ? Và các bạn đoán mức giá dành cho user cá nhân sẽ là bao nhiêu đây ?
Nguồn: tinhte.vn