SunPinky5853
New member
Đỉnh cao sự nghiệp với vai Vy trong "Mùi Ngò Gai", nhưng rồi Ngọc Trinh bỗng dưng "biến mất" khỏi phim khiến ai cũng tò mò. Mãi tới gần 13 năm sau, chị mới lên tiếng về câu chuyện đau lòng này!
Trong chương trình Ngồi Xuống Uống Trà, NSƯT Ngọc Trinh đã mở lòng về những kỷ niệm liên quan đến bộ phim "Mùi Ngò Gai" qua từng bức ảnh trong hộp kỷ niệm của mình. Chị tiết lộ lý do thật sự không đóng tiếp phần 3 và cả khoảng thời gian trầm cảm nặng nề sau đó luôn
NSƯT Ngọc Trinh chọn được bức ảnh nhân vật Vy của "Mùi Ngò Gai" - hình ảnh cô nữ sinh gợi nhớ những tập đầu đầy cảm xúc. Chị chia sẻ, sau "Mùi Ngò Gai", rất nhiều phóng viên hỏi sẽ làm sao để thoát khỏi hình bóng cô Vy. Nhưng plot twist là... chị không hề muốn thoát khỏi vai diễn này!
Qua vai Vy, Ngọc Trinh được khán giả yêu mến và nhớ đến mãi. Đó là thành quả từ quá trình làm việc nghiêm túc của chị, được khán giả công nhận thì tại sao lại từ chối cơ chứ? Tất nhiên nghệ sĩ luôn tìm kiếm thử thách mới, nhưng đây là kỷ niệm đẹp mà Ngọc Trinh muốn giữ mãi trong lòng
Khi VJ Hamlet Trương đề cập đến việc không tiếp tục đóng phần 3, Ngọc Trinh hơi ngần ngại nhưng rồi vẫn quyết định kể hết. NSƯT Ngọc Trinh tiết lộ nguyên nhân chính khiến chị không thể tiếp tục bộ phim mà mình đã tâm huyết chính là... vấn đề sức khỏe nghiêm trọng
Chị kể, phim được làm bởi ekip nước ngoài nên họ cực kỳ cầu kỳ cho từng cảnh quay, từng khung hình, nên cường độ quay phim vất vả gấp nhiều lần bình thường. Thời điểm đó, chị sống một mình nên ăn uống rất qua loa, có gì ăn nấy. Hậu quả là sau một năm, sức khỏe của chị bị tổn hại nghiêm trọng. Trước camera thì cười nói vui vẻ, nhưng camera vừa tắt là Ngọc Trinh ói xanh cả mặt luôn
Dù vậy, chị vẫn bỏ qua tình trạng sức khỏe cho đến một ngày... chị hoàn toàn "sụp đổ" và đoàn phim phải đóng máy đưa vào bệnh viện cấp cứu gấp. Bác sĩ chẩn đoán chị bị axit trào ngược dạ dày và cấm quay phim tiếp, không thì tình trạng kéo dài có thể dẫn tới ung thư!!!
Thời điểm đó, một bên là cơ hội công việc yêu thích, danh tiếng khi tham gia bộ phim hot nhất lúc bấy giờ, mức lương cực hấp dẫn... nhưng bên kia là sức khỏe. Dù Ngọc Trinh có muốn chọn công việc cũng "lực bất tòng tâm" rồi Chị buộc phải lên bàn mổ và dành hơn 4 tháng để hồi phục.
Khi nghe thông báo đổi diễn viên, Ngọc Trinh cảm thấy cực kỳ bất lực, tự trách mình vì đã bỏ lỡ cơ hội, một con đường rất tốt nhưng buộc phải dừng lại.
Chữa bệnh dạ dày khoảng 4 tháng, nhưng sau khi khỏi bệnh thì chị lại chuyển sang... trầm cảm Sống một mình, không có người thân chăm sóc, chị chỉ biết đóng cửa lại và khóc, liên tục tự trách bản thân. Chị rất sợ khi các phóng viên cứ liên tục hỏi tại sao không đóng tiếp "Mùi Ngò Gai".
Ngọc Trinh chia sẻ chị chỉ có thể chia sẻ niềm vui, còn nỗi buồn thì chôn giấu. Chị sợ trở thành người than vãn nên không bao giờ xuất hiện với gương mặt sầu não, không muốn người khác lo lắng. Chị sợ và không muốn ai nhắc đến "Mùi Ngò Gai" đến mức đổi cả số điện thoại, cắt đứt liên lạc với mọi người để không ai book show được. Chị không muốn gặp đồng nghiệp vì sợ bị hỏi tại sao không đóng phim tiếp
Cuối cùng, sau một năm, nhờ sự chữa trị tâm lý tận tình của bác sĩ, Ngọc Trinh mới dám trở lại với nghề. Các bác sĩ khuyên chị lấy lại số cũ, chủ động liên lạc với mọi người để xin được đi diễn.
Nguồn: kenh14.vn