Thật ra chuyện này còn drama lắm luôn nha! Theo bạn thì sao Diêm Vương có xứng đáng được comeback làm hành tinh không?
Hồi trước năm 2006, sao Diêm Vương (hay Pluto) vẫn được tôn làm hành tinh thứ 9 của hệ Mặt trời xịn sò. Nhưng rồi cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21, các nhà khoa học phát hiện càng ngày càng nhiều "anh em" có size tương tự Pluto ngoài kia.
Kết quả là Liên minh thiên văn Quốc tế (IAU) đã ra luật mới, kiểu muốn được gọi là hành tinh thì phải đạt chuẩn này nọ. Và boom từ đây Thái Dương hệ chỉ còn 8 hành tinh, còn sao Diêm Vương thì bị "đá" xuống làm hành tinh lùn thôi.
Nhưng mà dù bị "ruồng bỏ", Pluto vẫn có hẳn fan club khủng là các nhà khoa học đứng ra bênh vực và đấu tranh đòi lại công bằng cho nó nè!
Gần đây nhất, Alan Stern và David Grinspoon - 2 chuyên gia thiên văn trong dự án New Horizons đã viết bài trên Washington Post, với những luận điểm cực kỳ thuyết phục để "kêu oan" cho Pluto.
Nhắc lại chút, năm 2006 định nghĩa hành tinh của IAU phải đạt 3 tiêu chí:
1. Phải có quỹ đạo quanh Mặt trời
2. Phải có lực hấp dẫn đủ mạnh để tạo thành hình cầu hoặc gần cầu
3. Các vùng lân cận quỹ đạo phải được dọn sạch sẽ trong quá trình hình thành
Vì vùng xung quanh Pluto là vành đai Kuiper với cả đống thiên thể - thậm chí có mấy ông to hơn cả nó - nên không được gọi là hành tinh nữa.
Nhưng theo Stern và Grinspoon thì định nghĩa này đã "lỗi thời" rồi! Đầu tiên, nếu xét cả 3 tiêu chí này thì chính Trái đất cũng có thể bị truất ngôi luôn á, vì xung quanh chúng ta vẫn còn nhiều thiên thể bí ẩn chưa được dọn sạch mà.
Hơn nữa, định nghĩa này lại không áp dụng được cho các ngoại hành tinh (exoplanet) - những hành tinh nằm ngoài hệ Mặt trời. Càng ngày càng nhiều exoplanet được tìm ra, nên cần có thêm nhiều tiêu chuẩn mới cho các hành tinh.
Và cuối cùng, cả 2 đều khẳng định Pluto hoàn toàn đủ chuẩn là một hành tinh! Lý do đơn giản là thuật ngữ "hành tinh" nên được dùng để mô tả một thế giới với những đặc điểm địa lý cụ thể, chứ không phải cứ chăm chăm vào quỹ đạo của nó.
"Chúng ta nên dùng từ 'hành tinh' để mô tả các hành tinh với tính chất nhất định" - Stern chia sẻ.
"Khi nhìn thấy một hành tinh có các đặc điểm như: những rặng núi băng, sông băng nitrogen, bầu trời xanh với lớp khí quyển bao bọc, thì mình sẽ gọi nó là hành tinh thôi. Và Pluto thì hoàn toàn như vậy đó!"
Tuy nhiên không phải ai cũng "ship" cặp đôi này đâu nha!
Năm 2017, Stern và Grinspoon từng đề xuất thêm tiêu chí mới: "Những thiên thể hình cầu nhỏ hơn một ngôi sao."
Nhưng rất tiếc, không mấy ai ủng hộ định nghĩa này, vì nếu vậy thì Mặt trăng của chúng ta cũng có thể coi là hành tinh luôn
Một số chuyên gia thiên văn đầu ngành như Neil deGrasse cũng không cho rằng Pluto là hành tinh, với lời khẳng định rất chắc nịch vào cuối năm 2017.
Nhìn chung thì việc Pluto có được "phục chức" hay không vẫn còn là ẩn số, chỉ biết rằng drama này sẽ còn kéo dài rất lâu trong tương lai. Dù sao thì cũng chúc mừng Pluto, vì dù bị "ruồng bỏ" nhưng vẫn có hẳn đội quân ủng hộ đông đảo!
Còn theo bạn thì sao Diêm Vương có xứng đáng được công nhận là một hành tinh không nào?
Nguồn: kenh14.vn