Cứ ngỡ săn được món "xịn xò nhất" là ổn áp, nhưng thực ra đây mới là "cú lừa" của đời sống tiêu dùng đấy các bạn ơi!
Trải qua 10 năm lăn lộn với cuộc sống, từ độc thân thành "có gia đình", nhiều bạn trẻ bắt đầu nhận ra một chân lý: việc cứ mải mê tìm kiếm "món đồ tốt nhất" thực chất là một cuộc đua vô nghĩa. Nghe có vẻ sốc nhưng lại hợp lý ghê!
Không chỉ riêng cá nhân, ngay cả những người làm sáng tạo nội dung cũng có quan điểm tương tự. Huy NL - người sáng lập Schannel từng chia sẻ rằng nếu cứ đi tìm thứ "tốt nhất" thì sẽ rất thiệt thòi cho những ý tưởng sáng tạo. Đúng luôn, vì mãi chờ đợi cái "perfect" thì bao giờ mới dám bắt đầu?
Thậm chí PewPew cũng từng xuất hiện tại một sự kiện lớn sau thời gian "ở ẩn" và có những chia sẻ ý nghĩa đến cộng đồng về chủ đề này.
Nguồn: gamek.vn