Chuyện gì đây trời ơi? Sát thủ Na Uy Anders Behring Breivik - kẻ đã gây ra vụ xả súng và đánh bom khủng khiếp tại Na Uy khiến 77 người ra đi - giờ đang đe dọa tuyệt thực luôn nếu nhà tù không "nâng cấp" điều kiện giam giữ cho hắn. Và đòi hỏi gì hả? Thì ra là... muốn chơi game và có phòng gym đàng hoàng
Trong bức thư gửi AFP, Breivik tự drama mô tả cuộc sống tù tội của mình như đang bị "tra tấn" luôn á. Hắn liệt kê tận 12 yêu cầu gửi nhà tù từ cuối năm 2013, trong đó có việc muốn giao tiếp với thế giới bên ngoài dễ hơn, và quan trọng nhất là... đổi từ PlayStation 2 lên PlayStation 3 cho xịn
"Những tù nhân khác được chơi các trò dành cho người lớn, trong khi tôi chỉ được chơi những trò nhạt nhẽo dành cho trẻ con" - Breivik viết trong thư. "Các ông ném tôi xuống địa ngục, tôi không thể sống được với hoàn cảnh này. Các ông đang giết tôi".
Nói cho mọi người nhớ lại, Breivik chính là kẻ đã gây ra vụ tấn công kép rùng rợn ở Na Uy hồi tháng 7.2011 (xả súng ở trại hè thanh niên và đánh bom giữa lòng thủ đô Oslo làm 77 người chết). Hắn đã bị kết án 21 năm tù giam.
Trong thư, Breivik còn đe dọa chính quyền rằng nếu hắn tuyệt thực mà chết thì hậu quả thảm khốc sẽ xảy ra, "khi tất cả những kẻ cực đoan cánh hữu ở châu Âu biết rằng tôi đã bị tra tấn đến chết".
Speechless thật sự
Nguồn: soha.vn