Chuyện tình từ "nhiệm vụ ám sát" này đúng là drama ngoài đời thực luôn á!
Anh chàng Carlos Roberto de Jesus người Brazil được thuê với giá 345 bảng (tầm 10 triệu đồng) để "giải quyết" chị Iranildes Aguiar Araujo. Người ra tiền thuê không ai khác chính là bà Maria Nilza Simoes - một bà nội trợ nghi ngờ chị Iranildes đang có "chemistry" với ổng của mình.
Plot twist nè: Khi gặp mặt "target", anh sát thủ này lại... "thất thu" hoàn toàn! Chẳng nỡ tay ra tay làm gì, anh này còn thú nhận luôn cả kế hoạch với chị Iranildes. Thế là hai người bàn nhau dựng một màn kịch fake death đỉnh cao.
Công thức "máu giả" của họ? 2 chai tương cà chua đổ lên áo! Thêm vào đó là một con dao cắm vào nách, miệng dán băng dính, tay bị trói - tạo dáng như thể đã "ra đi". Anh Jesus chụp ảnh gửi cho bà Simoes để "báo cáo hoàn thành nhiệm vụ".
Nhưng mà drama thì không bao giờ dừng lại dễ dàng! Chỉ 3 ngày sau, bà Simoes bắt gặp cảnh anh sát thủ mà mình thuê đang... hôn "tình địch" của mình ngay giữa ban ngày ban mặt.
Tức vl, bà Simoes kéo đến đồn cảnh sát tố cáo Jesus đã lừa đảo chiếm mất 1000 USD của bà. Các anh cảnh sát nghe xong câu chuyện này chắc cũng phải "what the..."
Vụ việc xảy ra vào tháng 7 năm ngoái tại thị trấn Pidonbacu, bang Bahia, phía đông Brazil. Ông cảnh sát trưởng Marconi Lima còn chia sẻ: "Làm nghề 8 năm rồi mà tôi chưa bao giờ nghe vụ nào kỳ như vậy đâu".
Nguồn: soha.vn