Sát thủ cuồng dâm nhận án tử, dặn vợ "đừng khóc" ngay trước khi lên xe

75bf0a025390b07a8c8c.jpg


Chấn động phiên tòa phúc thẩm vụ án Đặng Trần Hoài - gã sát thủ cuồng dâm vẫn giữ thái độ lạnh lùng đến rợn người khi nghe tuyên án tử hình!

14h30: Kết cục đã rõ...

Lần này khác hẳn phiên sơ thẩm, Đặng Trần Hoài đứng dậy nghe đọc bản án với vẻ mặt siêu bình tĩnh và lạnh lùng, không một chút run sợ hay hối hận.

TAND Tối cao xác nhận: Hoài đã khai nhận hành vi phù hợp với điều tra và khám nghiệm hiện trường. Bản án sơ thẩm định tội Giết người, Hiếp dâm trẻ em, Cướp tài sản là hoàn toàn có cơ sở.

Mặc dù có tình tiết giảm nhẹ như bồi thường 200 triệu, chưa có tiền án tiền sự, gia đình có công với cách mạng, nhưng án tử hình vẫn là phù hợp với tội ác đã gây ra.

Và hôm nay, bị cáo không đưa thêm được tình tiết giảm nhẹ nào nên HĐXX đã bác kháng cáo, giữ nguyên án tử hình luôn!

067fe8c72d24d29fd328.jpg


Chi tiết rợn người: Hung thủ lạnh lùng, vợ gào khóc

Khác hẳn phiên sơ thẩm trước đó, lần này Hoài không gào khóc hay vật vã gì cả. Nghe xong bản án, gã không biểu lộ cảm xúc, nhanh chóng bị áp giải ra xe bít bùng.

Vợ bị cáo chạy theo sau gào khóc gọi chồng, Hoài còn cố quay lại dặn vợ: "Bình tĩnh, không được khóc"
. Rợn người luôn!

Theo luật, trong 7 ngày tới, Đặng Trần Hoài vẫn được quyền gửi đơn xin ân xá lên Chủ tịch nước.

e2ead61c1c1a19afd343.jpg


11h30: Tòa tạm nghỉ, 14h30 tiếp tục phần lời nói sau cùng và tuyên án.

11h: Hai bên tranh luận gay gắt

Luật sư bào chữa cho Hoài van xin cho thân chủ thoát án tử hình để "làm lại cuộc đời" (ơ kìa, làm lại cuộc đời kiểu gì sau tội ác man rợ như vậy? )

Luật sư bị hại thay mặt gia đình lên tiếng: "Mặc dù gia đình không kháng cáo nhưng theo khoản 4 điều 112 bộ luật hình sự, khi giao cấu với trẻ em dưới 13 tuổi dù có cưỡng bức hay không đều quy vào tội hiếp dâm.

Trước khi mất, cháu bé đã chịu gần 20 nhát dao vào người. Một cái chết đau đớn, cho thấy tính man rợ của bị cáo. Vì vậy cần phải nghiêm trị để xã hội có sự bình yên".

Đại diện VKS khẳng định: Bị cáo phạm 3 tội trong đó có 2 tội đặc biệt nghiêm trọng với 4 tình tiết định khung - chỉ cần phạm một trong 4 điểm cũng đã có thể phạt án tử hình.

Xác định Hoài "không có khả năng cải tạo", VKS đề nghị bác toàn bộ kháng cáo xin giảm hình phạt. Dù gia đình đã xin giảm nhẹ, nhưng đây là trừng trị của toàn xã hội chứ không phải riêng ai!

10h30: Luật sư bào chữa tìm "lý do" cho thân chủ

Luật sư Nguyễn Anh Thơm gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân. Luật sư cho rằng trong quá trình phạm tội, bị cáo có những điểm "không bình thường":
• Thứ nhất: Trong đám cưới có mâu thuẫn và bị đuổi về
• Thứ hai: Đi nhầm đường và không biết quay về

(Ủa, đi nhầm đường rồi... giết người hiếp dâm cướp tài sản hả? Logic kiểu gì vậy trời? )

10h05: Phần chất vấn

Luật sư Thơm hỏi: Từ lúc trong đám cưới bị cáo đã gây gổ với người ngồi cùng bàn, lúc đó bị cáo thấy mình không bình thường đúng không?

Bị cáo: Dạ đúng ạ

Hôm đấy đi đến đâu thì gặp trời mưa?

Bị cáo: Khi ra khỏi làng Phú Đô thì trời mưa, không có áo mưa. Sau đó hỏi mua 50 nghìn ổi. Sau đó không nhớ nữa...

9h45: Hỏi về... đạo đức

Thẩm phán: Bị cáo học hết cấp ba không?

Bị cáo: Có

Thẩm phán: Đạo đức trong ba năm học như thế nào?

Bị cáo: Được thầy cô khen ngợi


(Ơ kìa, được khen ngợi mà giờ thành sát thủ cuồng dâm sao? )

9h30: Bị cáo... năn nỉ

Khi được hỏi về cáo trạng, Hoài trả lời không thắc mắc gì. Rồi gã bắt đầu năn nỉ:

"Xin lỗi sâu sắc tới gia đình, mong gia đình nạn nhân mở rộng lòng từ bi, làm phúc cho gia đình bị cáo. Do bị cáo phạm tội lần đầu, hơn nữa có con nhỏ, không biết sống thế nào."

Để chứng minh mình có... "thiện ý", sát thủ cuồng dâm còn khoe: "Bị cáo đã biết ăn năn hối lỗi. Trong trại giam, bị cáo luôn thực hiện tốt quy chế".

Rồi Đặng Trần Hoài "tóm lại": "Xin chủ tọa và HĐXX linh động cho bị cáo làm lại cuộc đời".

(Làm lại cuộc đời trong khi nạn nhân không còn cơ hội nữa rồi?! )

9h10: Gia đình nạn nhân có mặt

Tòa gọi đại diện bị hại là anh Khuất Văn Hiền đứng lên kiểm tra nhân thân. Chị Khuất Thị Thủy, bác gái của hai bị hại cũng có mặt tại phiên tòa.

9h: Bắt đầu phần xét hỏi

Đặng Trần Hoài trả lời các câu hỏi "nhát gừng" (nghĩa là ú ớ, không mạch lạc).

8h40: Chi tiết gây sốc!

Đặng Trần Hoài bước ra từ xe bít bùng và nở nụ cười rất tươi, thậm chí sát thủ cuồng dâm này còn vẫy tay chào mọi người!

1c1e9771c291fd8c4088.jpg


45082f747756fc72de27.jpg


57340d01c648a8de8da4.jpg


Sáng sớm: Gia đình nạn nhân có mặt từ rất sớm

Mặc dù thời tiết mưa gió, gia đình anh Khuất Duy Hiền gồm 10 người từ Cổ Đông - Sơn Tây xuống từ rất sớm. Đến 8h30, phiên tòa vẫn chưa bắt đầu.

Cả tòa án đã kín chỗ ngồi, mặc dù bên ngoài lạnh nhưng bên trong không khí nóng bức.

Khác với phiên sơ thẩm, ngoài luật sư Nguyễn Anh Thơm, gia đình Hoài còn mời luật sư Ngô Ngọc Thủy (từng nổi tiếng trong vụ án Nguyễn Đức Nghĩa) bào chữa thêm.

Flashback phiên sơ thẩm ngày 25/10/2012

Lúc đó, Đặng Trần Hoài không khai một lời, vật vã gào khóc bên vành móng ngựa. Nhưng TAND Hà Nội khẳng định toàn bộ lời khai trong hồ sơ vụ án phù hợp với hiện trường "phơi bày tội ác", phù hợp với lời khai nhân chứng... đủ cơ sở kết tội.

Theo đó, Đặng Trần Hoài lĩnh 2 án tử hình về tội giết người và hiếp dâm trẻ em; 5 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt: TỬ HÌNH.

22930f08d9fd8818a49e.jpg


Ngày 5/11/2012: Sát thủ kháng cáo

Trong đơn, Hoài cho rằng án tử hình là "quá nặng", trong khi đã bồi thường hơn 200 triệu đồng. Gã nói mình chưa có tiền án tiền sự, đây là "lần đầu phạm tội" nên muốn được... "làm lại cuộc đời"

Gia đình nạn nhân cũng xin giảm án

Anh Khuất Duy Hiền (bố nạn nhân) cho biết gia đình đã làm đơn xin giảm nhẹ một phần hình phạt cho hung thủ. "Hoài phải trả giá cho tội ác đã gây ra, nhưng với lòng nhân đạo chúng tôi nghĩ đến vợ dại con thơ cùng cha mẹ già của anh ta", anh Hiền chia sẻ.





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top