NangSaigon
New member
Ôi trời ơi, tối 5/11 vừa rồi có tình huống siêu căng đét ở Huế nè mọi người ơi! Một xe khách chở hàng chục người đang chill chill đi từ TP Huế lên huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) thì bất ngờ gặp vận đen khi mắc kẹt giữa mưa lũ trên đường đèo.
Chuyện là hành khách phải xuống xe đi bộ từ đèo Ta Lương (huyện A Lưới) về phía thị trấn. Nhưng mà hên xui, khi đi được đến đoạn cách Bốt Đỏ (thị trấn A Lưới) khoảng 2km thì BÙMMM - núi sạt lở luôn rồi! Từ 15h30 chiều hôm đó, các nạn nhân bị kẹt cứng giữa đường trong mưa rét buốt, và cho đến tối muộn vẫn chưa được giải cứu nổi.
Anh Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện A Lưới xác nhận info này luôn nha! Nghe tin xong bác ấy mang ngay nước uống và đồ ăn lên để cứu trợ. Nhưng mà plot twist đây, lúc đến nơi thì lượng đất đá chắn ngang đường nhiều quá trời quá đất, không tiếp cận được các nạn nhân luôn á.
Không bỏ cuộc, lãnh đạo huyện liền ra lệnh cho lực lượng chức năng xã Hồng Hạ chạy xe máy lên mang thức ăn, nước uống cho mọi người và chuẩn bị đưa họ đi bằng xe máy.
Nhưng drama chưa dứt nha! Trên đường đi, đội cứu hộ lại gặp thêm một vụ sạt lở núi khác nữa nên công cuộc giải cứu bị delay tiếp. Quá khó khăn!
Chủ tịch UBND huyện A Lưới cho biết: "Hiện lực lượng chức năng đang cố gắng giải phóng số lượng đất đá sạt lở nằm vắt ngang đường sau đó mới tiếp tục di chuyển để tiếp cận các nạn nhân được. Có lẽ khoảng 30 phút nữa chúng tôi mới giải phóng xong lượng đất đá bị sạt và giải cứu các nạn nhân khỏi hiện trường bằng xe máy".
Còn anh Văn Minh Tiến - một trong những người bị kẹt - kể lại rằng ban đầu có tổng cộng khoảng 14 người bị mắc kẹt tại điểm sạt núi. Sau đó có vài người dũng cảm liều mình bò qua chỗ núi sạt để về xã Hồng Hạ.
Nguồn: kenh14.vn