Sạt lở kinh hoàng ở Hà Tĩnh: "Bom nước" ập xuống lán trại có 18 công nhân

Bubu2k6808

New member
1c21b70ddd24e47486fd.jpg


Ôi trời ơi! Vụ sạt lở xảy ra đúng lúc 18 anh công nhân đang nghỉ trong lán trái, chỉ trong phút chốc, đất đá càn quét tất cả luôn, 3 người bị vùi lấp tử vong

Tối 6/5, 4 nạn nhân may mắn sống sót trong vụ sạt lở vùi lấp công nhân thi công đường điện 500kV ở Hà Tĩnh đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh.

Danh tính các nạn nhân gồm: Hoàng Đình Thủy, Hoàng Đức Thắng, Đồng Ánh Ngọc cùng ở tỉnh Nghệ An và Nguyễn Đình Thành Văn ở tỉnh Gia Lai. Đây là nhóm công nhân đang thi công công trình Đường dây 500 kV mạch 3 trên địa bàn phường Kỳ Liên (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

0fc2d7ca2b4bf333342e.jpg


Cách vụ sạt lở 5 tiếng sau, anh Hoàng Đình Thủy đang nằm điều trị với vết thương gãy 3 xương sườn, nhiều nơi trên cơ thể bị xây xát.

Ánh mắt thất thần, anh Thủy kể lại, anh vừa lên nhận công việc được có 2 ngày thôi thì gặp phải trận sạt lở này rồi. Lán trại nhóm công nhân nghỉ ngơi rộng khoảng 15m2, nằm ngay cạnh con suối tự nhiên. Chiều 6/5, đang làm việc thì trời mưa to quá trời, kéo dài nhiều giờ liền.

Do mưa to không làm việc được, anh Thủy cùng 17 công nhân trong đội thi công đường điện phải vào lán trại nghỉ. Đang ngồi tám chuyện với nhau thì nghe tiếng ầm ầm từ trên núi, sau ít giây "bom nước" kèm theo những tảng đá to khủng khiếp bắt đầu dội xuống. "Chạy đi" - anh Thủy hét lên thất thanh!

"Chỉ trong khoảng 5 giây thôi, nước và các tảng đá lớn lăn xuống vùi lấp lán trại luôn. Mình may mắn vì cạnh đó có gốc cây lớn nên bám vào được, hiện trường lúc đó loạn cả lên, mọi người chạy tứ tán để thoát thân", anh Thủy kể lại với nỗi ám ảnh còn đọng lại.

96dd83b75e385f8b02b1.jpg


Tỉnh lại ở bệnh viện, anh Nguyễn Đình Thành Văn - một trong những nạn nhân may mắn thoát chết sau trận sạt lở chiều cùng ngày vẫn chưa hết bàng hoàng. "Sạt lở lấp hết mọi thứ chẳng còn gì cả, mọi người chạy loạn hết lên thoát thân", anh Văn nói với giọng run run.

Thời điểm trận sạt lở xảy ra, anh Văn đang ngồi bên cạnh tảng đá sát khe suối. Sau khi nghe tiếng hô hoán, chưa kịp định hình được gì thì anh Văn đã bị tảng đá lăn tới khiến anh bị thương. Sau đó anh Văn cố bò lên chỗ cao rồi ngất lịm luôn

Khi tỉnh lại thì anh Văn đã ở bệnh viện rồi, bác sĩ nói anh bị dập lá lách, xây xát nhiều nơi.

Theo anh Văn, thời điểm vụ sạt lở xảy ra, lán trại bị dòng nước và đất đá đẩy xuống vực sâu cách vị trí ban đầu khoảng 10m. Quá trình thoát thân, anh Văn phát hiện có nhiều người bị trận sạt lở vùi lấp, nhưng chỉ biết đứng nhìn không giúp được gì...

Như VTC News đưa tin, vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại công trình Đường dây 500 kV mạch 3 trên địa bàn phường Kỳ Liên đã làm 18 công nhân bị gặp nạn.

Trong đó, có 3 người bị vùi lấp, tử vong; 4 người bị thương phải đi cấp cứu; 11 người bị xây xát nhẹ.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top