Vụ án này thực sự gây chấn động dư luận Đài Loan (Trung Quốc) nặng nề. Một anh chàng 24 tuổi tên Chang đã ra tay với 3 mạng người trong gia đình vợ mình, và cái kết là bản án tử hình - án tử hình đầu tiên theo hệ thống xét xử mới của Đài Loan luôn các bạn ơi
Chuyện xảy ra vào tháng 4 năm nay, nghe mà rợn người. Khoảng nửa đêm ngày 30/4/2025, Chang đã dùng gối làm vợ 29 tuổi của mình ngạt thở ngay trong lúc ngủ tại căn hộ ở thành phố Tân Bắc. Động cơ được cho là do ghen tuông, nghi ngờ vợ có quan hệ với người khác. Red flag cực mạnh luôn đó các bạn!
Nhưng mà chưa dừng lại ở đó. Đến ngày 2/5 (tức 2 ngày sau), Chang tiếp tục siết cổ mẹ vợ 69 tuổi và con riêng 3 tuổi của vợ mình đến tử vong. Sau đó hắn còn quấn thi thể các nạn nhân trong ga trải giường. Lý do sát hại mẹ vợ được cho là vì Chang chơi cờ bạc, vay tiền bà mà không trả nên xảy ra mâu thuẫn. Còn việc sát hại bé trai 3 tuổi thì hắn không chịu khai rõ lý do gì cả
Sau khi gây án, Chang còn lấy trộm thẻ ngân hàng và đồ giá trị của mẹ vợ, rút tiền từ tài khoản của bà. Và đoán xem hắn dùng tiền đó để làm gì? Nâng cấp tài khoản trên web hẹn hò và mua điểm trên trang cờ bạc. Speechless thật sự!
6 ngày sau, Chang trốn đến Đài Trung cùng "Gạo Nếp" - chú chó phốc sóc của vợ và thuê khách sạn bằng tên của bố mình. Chị vợ của hắn đã tìm đến nhà sau nhiều ngày liên lạc không được, ngửi thấy mùi lạ nên báo cảnh sát. Khi phá khóa vào trong, họ phát hiện ra 3 thi thể. Chang bị bắt vào ngày 12/5 tại Đài Trung.
Plot twist ở đây là hình ảnh Chang khi bị bắt vẫn ôm chặt chú chó "Gạo Nếp" chứ không bỏ rơi nó khiến netizen bất ngờ. Nhiều người thắc mắc sao một người yêu thương động vật lại có thể gây ra tội ác khủng khiếp đến thế
Phần đáng sợ nhất là trong quá trình giám định tâm thần, nghi phạm còn tuyên bố thẳng: "Nếu được làm lại, tôi vẫn sẽ giết mẹ vợ mình". Lạnh lùng và vô nhân tính đến rợn người luôn ấy! Thêm vào đó, thông tin Chang từng tra tấn bé trai 3 tuổi và chưa bao giờ tỏ ra hối hận về tội ác của mình càng làm dư luận phẫn nộ tột độ
Theo hồ sơ điều tra, không có bằng chứng nào về vụ đột nhập, vậy nên Chang chính là nghi phạm duy nhất. Theo United Daily News, hắn vốn đã có tiền án lừa đảo và nợ nần cờ bạc. Chang đã vay mẹ vợ tới 400.000 Đài tệ (tương đương khoảng 350 triệu VNĐ) mà chưa trả. Không những thế, hắn còn đe dọa sẽ giết chị vợ và bạn trai cũ của vợ nữa
Tòa án nhận định hành vi của Chang cho thấy sự nhàn tẫn và coi thường mạng sống con người. Trong phiên xét xử ngày 10/9, Chang bị truy tố về tội giết người và trộm cắp. Đến ngày 16/9, bị cáo chính thức bị tuyên án tử hình bởi hội đồng gồm 6 dự thẩm viên cùng 3 thẩm phán - theo mô hình mới Đài Loan áp dụng từ năm 2023. Đây là bản án tử hình đầu tiên được tuyên theo hệ thống này.
Nguồn: soha.vn