Đang bầu đến tháng cuối cùng, chuẩn bị "đón thiên thần" mà Hoàng Oanh vẫn phải đau đáu lo lắng vì ông xã Jack đang mắc kẹt ở Singapore chưa tìm được cách bay về Việt Nam kịp giờ G
Hiện tại Hoàng Oanh đang ở giai đoạn bầu bí cuối cùng, ngày dự sinh đã cận kề rồi. Bên cạnh việc chuẩn bị đồ đạc, thủ tục chờ ngày sinh con, cô nàng còn có một nỗi lo khác đè nặng trong lòng. Đó là chồng cô - Jack - hiện vẫn đang ở Singapore và chưa tìm được cách nào để bay về Việt Nam càng sớm càng tốt.
Trên trang cá nhân, Hoàng Oanh thường xuyên bày tỏ nỗi nhớ nhung, mong mỏi phép màu nào đó sẽ giúp Jack kịp có mặt ở TP. HCM trước ngày cô sinh con. Đồng thời cô cũng không quên động viên bản thân phải kiên cường mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Cô tâm sự đầy xúc động: "Thèm nép vào lòng ông già nhà mình quá! Dù đã tìm mọi cách, nhưng không có ngoại lệ nào để Jack có thể về Việt Nam hay mình cũng không thể vào Singapore. Đây có lẽ là thử thách lớn nhất của hai đứa từ trước đến giờ, nhất là khi thiên thần nhỏ chào đời, con cũng không biết rằng thế giới đang hỗn loạn đến vậy, ba mẹ đang lo lắng đến dường nào. Con đừng lo, dù ngoài kia có bao nhiêu sóng gió, ba mẹ sẽ luôn bảo vệ con".
Tính ra Hoàng Oanh và Jack đã xa nhau hơn ba tháng rồi, mà từ khi kết hôn đến giờ thì thời gian hai vợ chồng xa cách còn nhiều hơn cả những ngày ở bên nhau nữa chứ Nguyên nhân là do Hoàng Oanh sống tại Việt Nam, còn chồng lại làm việc ở Singapore. Suốt những tháng cuối thai kỳ, không có chồng ở bên chăm sóc đỡ đần, nhưng Hoàng Oanh vẫn luôn cố gắng giữ tinh thần vui vẻ, suy nghĩ tích cực, giữ sức khỏe tốt để đón em bé chào đời.
Nguồn: svvn.tienphong.vn