Trời ơi, sáng 31-12 vừa rồi mà drama quá trời! Khoảng 10h sáng, tại công trình xây dựng số 51 phố Vọng Hà (phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) xảy ra vụ sập tường siêu nguy hiểm. May quá mà hai người đã thoát chết trong đường tơ kẽ tóc
Anh Trần Vũ (SN 1970, sống ở phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) - một trong hai nạn nhân "suýt soát" đã kể lại với phóng viên: "Lúc đó tôi đang đi xe máy ngang qua công trình này, thì bất ngờ bức tường đổ sập xuống không báo trước. Rất may để thoát chết tôi đã lao ra khỏi xe và chạy thoát." Nghe mà tim đập thình thịch luôn á!
Không chỉ riêng anh Vũ, cùng thời điểm đó còn có chị Vũ Thị Thục (SN 1961, ở huyện Khoái Châu, Hưng Yên) - một người bán hàng rong cũng bị bức tường đè trúng. May mà chị không bị trầy xước gì, nhưng ngực chị lại bị đau và tức nghẹn
Chị Thục vẫn còn bàng hoàng khi kể lại: "Khoảng thời gian trên, khi tôi đang trên đường bán hàng qua đây, thì bất thình lình, bức tường của công trình xây dựng đổ ập xuống. Do sự việc xảy ra quá nhanh, nên tôi không kịp phản ứng bị một khối lượng gạch đá đè lên người." Nghe mà thương quá đi mất
Tại hiện trường, chiếc xe máy của anh Vũ bị bức tường đè lên toàn bộ luôn. Nhìn mà sợ á!
Điều đáng nói là công trình này đã xây dựng được gần 2 năm rồi, và đã bị đình chỉ nhiều lần, nhưng đến nay vẫn cứ tiếp tục xây dựng như không có chuyện gì xảy ra Quan sát kỹ thì công trình không có biển cắm, biển báo của chủ đầu tư thi công gì hết. Vô trách nhiệm quá đi!
Nguồn: soha.vn