SunHong3395
New member
Những ngày cận Tết là lúc các tiệm nail, salon tóc ở TP.HCM "cháy hàng" không tưởng luôn á! Ai cũng muốn "lột xác" cho xinh xắn để đón năm mới, nên mấy chỗ làm đẹp giờ đông như hội chợ vậy
Tết Nguyên Đán chính là thời điểm mà các tiệm nail và salon tóc ở Sài Gòn "bùng nổ" nhất trong năm. Lý do thì ai cũng hiểu rồi đúng không – ai mà chẳng muốn "đẹp phát hờn" để về quê ăn Tết cơ chứ!
Cảnh "quá tải" ở các salon và cửa hàng làm đẹp giờ là chuyện thường ngày luôn. Khách kéo đến ầm ầm, quản lý lịch hẹn thì rối như mớ bòng bong, đáp ứng nhu cầu khách hàng kịp thời là cả một thử thách level khó đấy!
Cụ thể luôn, nhiều tiệm nail ở TP.HCM giờ chật kín người ngồi đợi. Dù đã book lịch trước nhưng đến nơi vẫn phải "ngồi chơi xơi nước" vì lượng khách nhiều quá trời quá đất
Dù đã đặt lịch trước nhưng nhiều khách khi đến vẫn buộc phải chờ đợi vì lượng khách luôn trong tình trạng quá tải
Chị Minh Khuê (Quận 7, TP.HCM) tâm sự phải gọi đến 4-5 chỗ mới kiếm được một tiệm nhận làm: "Rất khó book lịch luôn, em muốn nối móng thì nhiều bên cũng không thể làm cho mình, chăm chút cho mình nhiều. Em không có thời gian nhiều trước Tết để đi nên gần Tết em mới đặt. Phải khó khăn lắm!"
Còn một khách hàng khác thì phải đến tận 2 lần mới làm được móng: "Sáng đến một lần đông lắm, đến 11 giờ đêm mình mới quay lại." Cũng kiên trì phết nhỉ!
Chị Nguyễn Thuỳ Linh - đại diện một tiệm nail tại TP.HCM cho biết, rút kinh nghiệm từ những năm trước, năm nay cửa hàng chỉ nhận đủ khung giờ thôi: "Tết thì chúng mình có tăng cường thêm xíu, bình thường làm đến 8-9 giờ tối, còn Tết thì bọn mình làm từ 8 giờ sáng đến 11 giờ khuya. Những năm trước nhiều khách đổi mẫu nên thời gian làm cũng kéo dài. Năm nay bọn mình rút kinh nghiệm rồi, chỉ nhận đủ khung giờ thôi."
Nguồn: kenh14.vn
Tết Nguyên Đán chính là thời điểm mà các tiệm nail và salon tóc ở Sài Gòn "bùng nổ" nhất trong năm. Lý do thì ai cũng hiểu rồi đúng không – ai mà chẳng muốn "đẹp phát hờn" để về quê ăn Tết cơ chứ!
Cảnh "quá tải" ở các salon và cửa hàng làm đẹp giờ là chuyện thường ngày luôn. Khách kéo đến ầm ầm, quản lý lịch hẹn thì rối như mớ bòng bong, đáp ứng nhu cầu khách hàng kịp thời là cả một thử thách level khó đấy!
Cụ thể luôn, nhiều tiệm nail ở TP.HCM giờ chật kín người ngồi đợi. Dù đã book lịch trước nhưng đến nơi vẫn phải "ngồi chơi xơi nước" vì lượng khách nhiều quá trời quá đất
Dù đã đặt lịch trước nhưng nhiều khách khi đến vẫn buộc phải chờ đợi vì lượng khách luôn trong tình trạng quá tải
Chị Minh Khuê (Quận 7, TP.HCM) tâm sự phải gọi đến 4-5 chỗ mới kiếm được một tiệm nhận làm: "Rất khó book lịch luôn, em muốn nối móng thì nhiều bên cũng không thể làm cho mình, chăm chút cho mình nhiều. Em không có thời gian nhiều trước Tết để đi nên gần Tết em mới đặt. Phải khó khăn lắm!"
Còn một khách hàng khác thì phải đến tận 2 lần mới làm được móng: "Sáng đến một lần đông lắm, đến 11 giờ đêm mình mới quay lại." Cũng kiên trì phết nhỉ!
Chị Nguyễn Thuỳ Linh - đại diện một tiệm nail tại TP.HCM cho biết, rút kinh nghiệm từ những năm trước, năm nay cửa hàng chỉ nhận đủ khung giờ thôi: "Tết thì chúng mình có tăng cường thêm xíu, bình thường làm đến 8-9 giờ tối, còn Tết thì bọn mình làm từ 8 giờ sáng đến 11 giờ khuya. Những năm trước nhiều khách đổi mẫu nên thời gian làm cũng kéo dài. Năm nay bọn mình rút kinh nghiệm rồi, chỉ nhận đủ khung giờ thôi."
Nguồn: kenh14.vn