CuaDev4995
New member
Chuẩn bị chia tay mái trường, nam sinh lớp 12 vẫn lo lắng cụ già khiếm khuyết sẽ không còn ai chăm sóc. Cậu đã đưa ra một đề nghị cực ấm lòng kèm theo toàn bộ tiền tiết kiệm, để rồi nhận được câu trả lời khiến tất cả phải lặng người vì cảm động quá trời
"Em sợ khi em tốt nghiệp rời đi rồi, ông sẽ bị đói"
Hôm 13/4, nam sinh họ Lưu, học sinh lớp 12 trường Trung học Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), đang ngồi trên xe buýt đến điểm thi năng khiếu thể dục thể thao. Nhưng trong đầu cậu vẫn cứ canh cánh nhớ về cụ già hơn 70 tuổi thường ngày vẫn ngồi ở cổng trường.
Câu chuyện bắt đầu từ ba năm trước, khi mới bước chân vào lớp 10, cậu đã gặp một cụ già khiếm khuyết về trí tuệ ngay tại cổng trường. Từ đó đến giờ, mỗi tuần cậu đều mang tặng cụ xúc xích nướng, cơm canh, kiên trì suốt ba năm trời không ngày nào bỏ lỡ
Sắp đến ngày tốt nghiệp rồi, Lưu đã liên hệ với một chủ sạp ở cổng trường, muốn chuyển tiền nhờ người này tiếp tục chăm sóc cụ già. Nhưng chủ sạp đã khéo léo từ chối nhận tiền và hứa sẽ tiếp tục truyền tải sự tử tế này đi xa hơn nữa
Nỗi lòng của chàng trai trẻ: 3 năm âm thầm, lòng nhân hậu giản đơn mà quý giá nhất
"Lúc đó ông ngồi xổm bên lề đường, ánh mắt trống rỗng, trông có vẻ rất đói", Lưu chia sẻ với phóng viên tờ The Cover về lần đầu tiên nhìn thấy cụ ông ở cổng trường hồi mới vào lớp 10.
Từ ngày đó, chỉ cần ra khỏi cổng trường mà gặp cụ, Lưu sẽ mua một chiếc xúc xích nướng hoặc một chiếc bánh thịt kho ấn vào tay cụ. Cuối tuần về nhà, cậu còn thường xuyên dùng hộp cơm mang theo đồ ăn từ nhà, mỗi tuần hai lần, chưa bao giờ gián đoạn suốt ba năm qua
"Ông ấy có lẽ hoàn toàn không biết em là ai, quay đi là quên ngay", Lưu nói, trạng thái tinh thần của cụ lúc tốt lúc xấu, ngay cả một câu "cảm ơn" trọn vẹn cũng không nói ra được. Nhưng với nam sinh thì: "Làm việc này bản thân em thấy rất vui, thế là đủ rồi"
Hai ngày trước, Lưu đến gặp chị Quản - chủ sạp đồ chiên ở cổng trường, đưa ra một lời nhờ vả đầy ấm áp.
"Mỗi ngày em sẽ chuyển tiền cho chị, phiền chị mỗi ngày giúp em gửi cho ông cụ một chiếc xúc xích nướng. Em sợ sau khi em tốt nghiệp, không còn ai gửi đồ ăn cho ông nữa", Lưu nói.
Nghe lời đề nghị chuyển khoản của Lưu, chị Quản đã dứt khoát từ chối: "Một xu chị cũng không lấy, nhưng việc lo xúc xích nướng cho cụ thì chị nhận". Câu trả lời ngắn gọn nhưng đong đầy tấm lòng đó các bạn ơi
"Thằng bé này thật thà quá, tự nhiên đến sạp của tôi đòi kết bạn WeChat, vừa mở miệng đã muốn chuyển tiền", chị Quản nhớ lại tình cảnh lúc đó, cười kể rằng Lưu trông rất bộc trực, liên tục nhấn mạnh việc lo lắng cụ già không có ai chăm sóc sau khi mình tốt nghiệp.
Chỉ khi chị Quản đăng đoạn đối thoại này lên mạng xã hội, mọi người mới biết rằng việc tặng đồ ăn cho cụ già đã được chàng trai lớp 12 này âm thầm kiên trì suốt ba năm qua
Chủ quán hảo tâm: Yêu thương sẽ không vì sự tốt nghiệp của cậu bé mà đứt đoạn
Sạp hàng của chị Quản nằm ngay cổng trường nơi Lưu theo học - Trường Trung học Thọ Quang. Từ ngày đầu tiên ra bán hàng vào năm 2020, chị đã biết cụ già này rồi.
Chị Quản cho biết, mọi người đều không biết tên thật của cụ. Chỉ biết cụ đã hơn 70 tuổi, là con thứ hai trong nhà, có một người anh trai nhưng hiếm khi chăm sóc, mọi người thường gọi cụ là "Nhị Hài".
"Người dân ở đây đều biết tình trạng của cụ, không ai xua đuổi cụ cả. Với những người không tốt, cụ quay đầu chạy ngay, tinh tường lắm!", chị Quản cười nói thêm. Cụ tuy nói không rõ nhà ở đâu, nhưng trong lòng phân biệt được ai tốt với mình, "Khi cụ cười với mình, mình thấy miếng ăn đó trao đi không hề uổng phí"
"Khi nào đói cụ sẽ lảng vảng đến trước sạp của tôi, chỉ vào bánh kếp hoặc xúc xích nướng, chỉ biết nói đúng một từ: 'Xúc xích'", chị Quản kể. Sáu năm qua, hồi bán bánh kếp chị thường cuốn bánh cho cụ, sau khi chuyển sang bán đồ chiên, mì lạnh, chị vẫn cứ để dành xúc xích cho cụ. Cửa hàng đồ uống, siêu thị bên cạnh, hay các tiểu thương trên cả con phố này đều đã quen với sự hiện diện của cụ, nhà ai có cơm nóng canh ngọt đều thuận tay mang cho cụ một phần
Sau khi đăng tải sự "ủy thác" của nam sinh họ Lưu lên mạng xã hội, chị Quản đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Chị cho biết, tất cả tiền quyên góp đều đã được hoàn trả lại: "Cụ già không biết dùng điện thoại và tiền, mọi người đi ngang qua mua cho cụ chút đồ ăn là được rồi".
Chị Quản khẳng định: "Lòng tốt trên con phố này sẽ không vì sự tốt nghiệp của một cậu bé mà bị gián đoạn, những người chủ sạp như chúng tôi sẽ tiếp tục kiên trì"
Về việc chăm sóc cụ già trong tương lai, Cục Dân chính thành phố Thọ Quang phản hồi rằng đã nhận được thông tin liên quan, sẽ tiến hành điều tra xác minh tình trạng cụ thể của cụ và cung cấp cứu trợ tương ứng dựa trên chính sách. Nhân viên chính quyền địa phương cũng cho biết đang phối hợp với các bộ phận liên quan để xác minh danh tính và thông tin gia đình của cụ, sau đó sẽ có phản hồi cụ thể.
Theo Jimunews, The Cover
Nguồn: kenh14.vn