Thật sự mình không hiểu anh vợ sống kiểu gì mà để mẹ vợ đến giờ này vẫn phải mò mẫm lo Tết???
Vợ chồng mình kết hôn được 4 năm rồi, cùng làng với nhau, nhà nội và ngoại chỉ cách nhau hơn 1km thôi. Mình và vợ ở riêng ngay sau khi cưới, trên mảnh đất bố mẹ mình cho luôn.
Mình yêu vợ lắm và cũng hài lòng với những gì đang có. Công việc 2 vợ chồng ổn định, có bé trai 20 tháng tuổi siêu cute, cả 2 đều hết mình vì gia đình nên dành nhiều thời gian bên con.
Chỉ có MỘT chuyện khiến mình thấy hơi... khó chịu. Đó là drama nhà vợ ấy. Bố mẹ vợ sống với anh Sửu - con trai duy nhất của ông bà. Anh Sửu lấy chị Tâm, có 2 đứa con rồi nhưng suốt ngày cãi cọ kiểu gì ấy. Có lúc chị Tâm bỏ về nhà ngoại nửa tháng mới quay lại, để 2 đứa con cho bố mẹ vợ mình lo. Còn anh Sửu thì vô trách nhiệm, đi làm thì thôi chứ ở nhà là nạt nộ bố mẹ và con cái, lúc nào nhà cũng om sòm.
Vợ mình vì chuyện nhà đẻ mà mất ăn mất ngủ nhiều ngày, lo lắng nhưng chỉ biết âm thầm giúp đỡ bố mẹ và các cháu thôi. Góp ý lời nào là bị anh Sửu quát lại ngay. Có khi vợ mình đón 2 cháu về ở luôn cả tuần để chăm lo thay ông bà, bởi ông bà già rồi mà vẫn phải đi làm kiếm tiền nuôi bản thân, nuôi cả cháu nữa. Anh Sửu đâu có đưa đồng nào cả, còn chị Tâm là công nhân xưởng gần nhà, lương thấp, chỉ đủ lo cho bản thân chứ đâu thể lo cho cả bố mẹ.
Mấy hôm giáp Tết, bên nhà anh vợ có vẻ yên ổn. Mình thấy chị Tâm đưa 2 cháu đi shopping quần áo Tết nên cũng an tâm, nghĩ chắc sắp Tết nên anh Sửu lành tính hơn, để cả nhà được sum họp êm đềm. Mình bảo vợ gửi cho bố mẹ chục triệu ăn Tết, gửi cho chị Tâm 2 triệu để mua thêm đồ cho các cháu. Mình rất xởi lởi với nhà ngoại vì nhà ngoại không có điều kiện bằng nhà nội. Bố mẹ mình có lương hưu, lại có vợ chồng anh cả chăm lo. Vợ mình biếu bố mẹ chồng ít quà đặc sản ăn Tết là có lòng rồi.
Thế mà 8 giờ tối đêm giao thừa, mẹ vợ mang theo cái túi đỏ đến nhà mình. Lúc đó vợ chồng mình đang làm gà để lát nữa cúng giao thừa. Tụi mình tưởng mẹ đến chơi, ngờ đâu ngập ngừng một lúc rồi bà bỗng hỏi nhà mình có còn gạo không, cho bà xin một ít để ăn Tết!!!
Mình shocked luôn, bảo vợ ngồi nói chuyện với mẹ còn mình thì vội đi lấy một bao gạo 10kg ra cho bà. Mẹ vợ ngồi tâm sự một lúc rồi vợ mình chở bà và gạo về nhà anh trai. Vợ đi hơn 1 tiếng sau mới về, mình hỏi chuyện thì vợ bật khóc, nói bố mẹ cô ấy khổ quá. Tiền vợ cho thì anh Sửu lấy hết, anh đi đâu đến giờ vẫn chưa về. Bố ở nhà vừa trông 2 cháu, vừa làm gà để cúng, còn mẹ đi bộ cả cây số đến nhà mình xin gạo vì trong nhà không có cái gì. Cả bánh chưng cũng không có luôn á!!! Vợ mình phải đi mua cho mấy cái bánh cùng ít hoa quả sắp lễ. Chị Tâm bị anh Sửu tát cho 2 cái nên cũng bỏ về nhà ngoại rồi. Vợ mình muốn đón bố mẹ và 2 cháu sang nhà ăn Tết nhưng ông bà từ chối vì còn phải lo cúng lễ.
Mình không biết phải giúp nhà vợ như thế nào nữa. Sắp sang năm mới mà nhìn vợ buồn phiền, bố mẹ vợ khổ sở, lòng mình cũng thấy muộn phiền lắm!
Nguồn: kenh14.vn
Vợ chồng mình kết hôn được 4 năm rồi, cùng làng với nhau, nhà nội và ngoại chỉ cách nhau hơn 1km thôi. Mình và vợ ở riêng ngay sau khi cưới, trên mảnh đất bố mẹ mình cho luôn.
Mình yêu vợ lắm và cũng hài lòng với những gì đang có. Công việc 2 vợ chồng ổn định, có bé trai 20 tháng tuổi siêu cute, cả 2 đều hết mình vì gia đình nên dành nhiều thời gian bên con.
Chỉ có MỘT chuyện khiến mình thấy hơi... khó chịu. Đó là drama nhà vợ ấy. Bố mẹ vợ sống với anh Sửu - con trai duy nhất của ông bà. Anh Sửu lấy chị Tâm, có 2 đứa con rồi nhưng suốt ngày cãi cọ kiểu gì ấy. Có lúc chị Tâm bỏ về nhà ngoại nửa tháng mới quay lại, để 2 đứa con cho bố mẹ vợ mình lo. Còn anh Sửu thì vô trách nhiệm, đi làm thì thôi chứ ở nhà là nạt nộ bố mẹ và con cái, lúc nào nhà cũng om sòm.
Vợ mình vì chuyện nhà đẻ mà mất ăn mất ngủ nhiều ngày, lo lắng nhưng chỉ biết âm thầm giúp đỡ bố mẹ và các cháu thôi. Góp ý lời nào là bị anh Sửu quát lại ngay. Có khi vợ mình đón 2 cháu về ở luôn cả tuần để chăm lo thay ông bà, bởi ông bà già rồi mà vẫn phải đi làm kiếm tiền nuôi bản thân, nuôi cả cháu nữa. Anh Sửu đâu có đưa đồng nào cả, còn chị Tâm là công nhân xưởng gần nhà, lương thấp, chỉ đủ lo cho bản thân chứ đâu thể lo cho cả bố mẹ.
Mấy hôm giáp Tết, bên nhà anh vợ có vẻ yên ổn. Mình thấy chị Tâm đưa 2 cháu đi shopping quần áo Tết nên cũng an tâm, nghĩ chắc sắp Tết nên anh Sửu lành tính hơn, để cả nhà được sum họp êm đềm. Mình bảo vợ gửi cho bố mẹ chục triệu ăn Tết, gửi cho chị Tâm 2 triệu để mua thêm đồ cho các cháu. Mình rất xởi lởi với nhà ngoại vì nhà ngoại không có điều kiện bằng nhà nội. Bố mẹ mình có lương hưu, lại có vợ chồng anh cả chăm lo. Vợ mình biếu bố mẹ chồng ít quà đặc sản ăn Tết là có lòng rồi.
Thế mà 8 giờ tối đêm giao thừa, mẹ vợ mang theo cái túi đỏ đến nhà mình. Lúc đó vợ chồng mình đang làm gà để lát nữa cúng giao thừa. Tụi mình tưởng mẹ đến chơi, ngờ đâu ngập ngừng một lúc rồi bà bỗng hỏi nhà mình có còn gạo không, cho bà xin một ít để ăn Tết!!!
Mình shocked luôn, bảo vợ ngồi nói chuyện với mẹ còn mình thì vội đi lấy một bao gạo 10kg ra cho bà. Mẹ vợ ngồi tâm sự một lúc rồi vợ mình chở bà và gạo về nhà anh trai. Vợ đi hơn 1 tiếng sau mới về, mình hỏi chuyện thì vợ bật khóc, nói bố mẹ cô ấy khổ quá. Tiền vợ cho thì anh Sửu lấy hết, anh đi đâu đến giờ vẫn chưa về. Bố ở nhà vừa trông 2 cháu, vừa làm gà để cúng, còn mẹ đi bộ cả cây số đến nhà mình xin gạo vì trong nhà không có cái gì. Cả bánh chưng cũng không có luôn á!!! Vợ mình phải đi mua cho mấy cái bánh cùng ít hoa quả sắp lễ. Chị Tâm bị anh Sửu tát cho 2 cái nên cũng bỏ về nhà ngoại rồi. Vợ mình muốn đón bố mẹ và 2 cháu sang nhà ăn Tết nhưng ông bà từ chối vì còn phải lo cúng lễ.
Mình không biết phải giúp nhà vợ như thế nào nữa. Sắp sang năm mới mà nhìn vợ buồn phiền, bố mẹ vợ khổ sở, lòng mình cũng thấy muộn phiền lắm!
Nguồn: kenh14.vn