MinMai2117
New member
Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là FIFA Club World Cup 2025 chính thức "lên sóng" tại Mỹ rồi đó! Nhưng mà drama lớn nhất lúc này không phải đội nào vô địch, mà là... khán đài có nguy cơ trống huơ trống hoác FIFA giờ phải liên tục giảm giá vé để níu kéo người xem, hơi căng á!
Trong nỗ lực "cứu vãn" tình hình khán đài vắng tanh, FIFA đã quyết định giảm giá vé thêm một lần nữa để kéo người ta đến xem FIFA Club World Cup 2025 cho bằng được.
Hiện tại, giá vé rẻ nhất cho những trận có team "xịn xò" như Man City đấu Al Ain ở Atlanta, Inter gặp Urawa Red Diamonds ở Seattle, PSG chạm trán Botafogo ở Pasadena hay Chelsea đụng độ Esperance de Tunis ở Philadelphia chỉ còn 30 USD thôi nha! Còn những trận ít "fame" hơn kiểu Ulsan HD (Hàn Quốc) đấu với Mamelodi Sundowns (Nam Phi) thì chỉ khoảng 28 USD - rẻ như cho không luôn
Nhìn lại bảng giá cũ mà giật mình! Trước đây ghế hạng 2 ở tầng trên cùng đã tốn từ 60-140 USD, còn ghế hạng 1 các trận vòng bảng từ 100 đến hơn 200 USD. Đỉnh điểm là vé trận chung kết lên tới 2.600 USD chưa kể thuế và phí phụ - đắt muốn xỉu luôn Tất nhiên là dân mạng "ném đá" tơi bời vì quá đắt. Còn bây giờ? Chỉ 538 USD là xem được trận chung kết, khoảng 300 USD cho bán kết - giảm sốc luôn nha!
Tại FIFA Club World Cup 2025 này, FIFA áp dụng kiểu "định giá động" - tức là nhu cầu cao thì giá tăng, nhu cầu thấp thì giá giảm. Việc phải giảm giá lần 2 chứng tỏ... ít người muốn xem thật rồi Nhiều trận còn khá nhiều ghế trống đó!
Nguồn: soha.vn
Trong nỗ lực "cứu vãn" tình hình khán đài vắng tanh, FIFA đã quyết định giảm giá vé thêm một lần nữa để kéo người ta đến xem FIFA Club World Cup 2025 cho bằng được.
Hiện tại, giá vé rẻ nhất cho những trận có team "xịn xò" như Man City đấu Al Ain ở Atlanta, Inter gặp Urawa Red Diamonds ở Seattle, PSG chạm trán Botafogo ở Pasadena hay Chelsea đụng độ Esperance de Tunis ở Philadelphia chỉ còn 30 USD thôi nha! Còn những trận ít "fame" hơn kiểu Ulsan HD (Hàn Quốc) đấu với Mamelodi Sundowns (Nam Phi) thì chỉ khoảng 28 USD - rẻ như cho không luôn
Nhìn lại bảng giá cũ mà giật mình! Trước đây ghế hạng 2 ở tầng trên cùng đã tốn từ 60-140 USD, còn ghế hạng 1 các trận vòng bảng từ 100 đến hơn 200 USD. Đỉnh điểm là vé trận chung kết lên tới 2.600 USD chưa kể thuế và phí phụ - đắt muốn xỉu luôn Tất nhiên là dân mạng "ném đá" tơi bời vì quá đắt. Còn bây giờ? Chỉ 538 USD là xem được trận chung kết, khoảng 300 USD cho bán kết - giảm sốc luôn nha!
Tại FIFA Club World Cup 2025 này, FIFA áp dụng kiểu "định giá động" - tức là nhu cầu cao thì giá tăng, nhu cầu thấp thì giá giảm. Việc phải giảm giá lần 2 chứng tỏ... ít người muốn xem thật rồi Nhiều trận còn khá nhiều ghế trống đó!
Nguồn: soha.vn