GaCandy6692
New member
Chỉ vì một mảnh vé tàu, anh chàng này đã lật tẩy được sự thật "động trời" về người sắp lên xe hoa cùng mình
Story này về anh Đại (sinh năm 1987) đến từ Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc) đang gây bão mạng xã hội nè!
Anh Đại năm nay 35 tuổi mà vẫn FA cứng vì hoàn cảnh gia đình hơi khó khăn. Thèm có gia đình quá đi, bố mẹ thì sốt ruột muốn bế cháu nên đành nhờ đến công ty mai mối địa phương. Surprise là chỉ sau 1 tuần đã có tin vui – công ty báo tìm được "chân ái" rồi nè!
Cô gái được giới thiệu tên là Tôn, 37 tuổi, quê ở Thất Đài Hà (Hắc Long Giang). Hai người được sắp xếp gặp mặt blind date.
Buổi hẹn đầu tiên diễn ra khá okay. Cô Tôn tuy đã U40 nhưng trông vẫn "mlem" lắm – trẻ trung, xinh đẹp và siêu duyên dáng. Hai người trao đổi contact và bắt đầu ship nhau thật sự
Cô Tôn kể từng có một đời chồng và có 1 con. Nhưng mà chồng cũ nghiện cờ bạc nên đã chia tay. Nghe xong anh Đại lại càng thương, hai người suốt ngày nhắn tin "thả thính" nhau.
Mẹ anh Đại bị ốm nặng, phải nằm một chỗ cần người chăm. Biết chuyện, cô Tôn không những không từ chối mà còn tự nguyện đến thăm. Điểm cộng khủng khiếp, khiến tình cảm hai người "lên như diều gặp gió"
Sau vài tháng hẹn hò, anh Đại quyết định propose và cô Tôn gật đầu đồng ý. Muốn vợ sống sung sướng, anh chàng còn vay mượn bạn bè để mua nhà làm tân phòng luôn!
Anh Đại giao hết quyền thiết kế nhà cho cô Tôn, chuyển tiền qua để lo toàn bộ. Không chỉ vậy, anh còn mua cả đống trang sức vì nghĩ lần đầu cưới xin, phải sang chảnh một chút chứ!
Thế rồi một ngày, cô Tôn gọi điện xin vay mấy chục nghìn tệ vì có việc cấp bách. Anh Đại lập tức chuyển khoản không suy nghĩ. Sau đó lại tiếp tục vay với lý do người nhà ốm phải đóng viện phí.
Từ đó về sau, cứ vài ngày lại vay tiền một lần. Nghĩ sắp là vợ chồng rồi nên anh Đại cứ "sương sương" chuyển qua hết
Một hôm, anh ghé nhà mới xem tiến độ sửa chữa thế nào. Lúc này một anh công nhân đưa cho anh một mảnh giấy – hóa ra là vé tàu từ Thất Đài Hà đến Giai Mộc Tư của cô Tôn. Nhưng khi nhìn kỹ, anh "văng tay" luôn!
Năm sinh ghi trên vé là... 1965! Trong khi cô Tôn bảo năm nay mới 37 tuổi thì sao lại sinh năm 1965 được chứ?!
Số ID trên vé không thể fake được. Anh lập tức gọi cho vợ sắp cưới, nhưng cô Tôn chỉ giải thích mập mờ là có sự sai lệch giữa chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu do nhầm lẫn lúc đăng ký.
Anh Đại không tin nổi. Thấy cô Tôn cứ lảng tránh, anh đành nhờ đến truyền thông địa phương để tìm hiểu sự thật.
Đài truyền hình địa phương vào cuộc ngay. Họ đến đồn công an nơi đăng ký hộ khẩu của cô Tôn để "tra khảo". Cảnh sát xác nhận rằng thông tin trên chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu luôn nhất quán, không thể sai được. Cô Tôn sinh năm 1965 – tức là đã 58 tuổi rồi chứ không phải 37!
Không chỉ vậy, còn phát hiện ra cô ta có tận 2 đứa con chứ không phải 1 như đã nói!
Plot twist kinh khủng: cô Tôn sắp 60 tuổi chứ đâu phải 37 như đã khai báo!
Sốc nặng và xấu hổ quá, anh gọi điện chất vấn thì bị cô Tôn mắng ngược vì dám đi điều tra, rồi cúp máy luôn
Cuối cùng, anh Đại đau lòng quyết định dứt sạch và đòi lại số tiền đã cho vay. Vì bị dồn ép từ nhiều phía, cô Tôn đã trả lại gần hết số tiền.
Nguồn: soha.vn