GaBibi8099
New member
Tưởng sẽ bị phản đối nhưng khi nghe lý do, bố mẹ cô lại ủng hộ nhiệt tình luôn nha!
Bình thường ai nghe "huỷ hôn" là sẽ tò mò ngay lý do phải không? Có vạn lý do để huỷ đám cưới đó, nhưng mà huỷ chỉ vì những bài đăng trên trang cá nhân của mẹ chồng tương lai thì quả là... hiếm có khó tìm
Tống Tuyết (25 tuổi) chính là main nhân vật của câu chuyện lần này. Lý do khiến cô quyết định "dẹp" luôn đám cưới chính là vì những thứ mẹ người yêu đăng trên mạng xã hội đó.
Hơn 1 năm trước, lần đầu về ra mắt nhà bạn trai, Tống Tuyết và mẹ anh đã kết bạn Facebook với nhau. Vào trang cá nhân của bà xem, cô shock nhẹ vì... chẳng khác gì một "khoá học làm dâu" với đủ loại bài như hướng dẫn làm con dâu hiếu thảo, làm thế nào để trở thành người phụ nữ của gia đình blah blah...
Lúc đó cô không nghĩ nhiều vì đâu đâu các bà mẹ cũng muốn có nàng dâu ngoan hiền mà. Nhưng dần dần, Tống Tuyết phát hiện mọi chuyện không "chill" như cô nghĩ, đặc biệt khi cả hai tính chuyện kết hôn. Thời điểm đó bà hay đăng các content về việc nàng dâu mới phải chăm chỉ thế nào, hiếu kính với bố mẹ chồng ra sao... Đăng công khai chưa đủ, bà còn inbox riêng gửi thẳng đến nàng dâu tương lai như kiểu "dằn mặt" ấy Tuy là trang cá nhân của bà nhưng thực sự Tống Tuyết thấy khó chịu vô cùng.
Càng gần đến ngày cưới con trai, mẹ chồng tương lai lại càng "cày" bài nhiệt tình hơn. Nhưng giờ thì trang cá nhân của bà đã thành "triển lãm" khoe giàu rồi
Vì đã nghỉ hưu, rảnh rang nên mẹ người yêu cứ theo sát cặp đôi trong mọi công đoạn chuẩn bị đám cưới. Đáng lẽ đây là khoảng thời gian happy và ngọt ngào của Tống Tuyết với bạn trai, nhưng tất cả lại bị phơi bày trên mạng xã hội vì bà liên tục update. Từ việc mua trang sức ở đâu, nội thất nhà tân hôn như nào, khách sạn đặt tiệc có món gì... đều được bà chụp lại và đăng lên ngay lập tức.
Ban đầu, Tống Tuyết nghĩ mẹ chồng tương lai đang háo hức quá mức khi con trai duy nhất sắp lấy vợ, nhưng hoá ra bà chỉ đang flex Nhẫn cưới giá bao nhiêu, bàn tiệc đắt đỏ cỡ nào đều nằm chình ình trên trang cá nhân. Dù nhà bạn trai giàu, chi phí đám cưới cũng không nhỏ nhưng đối diện với việc trong mắt mẹ chồng tương lai chỉ có tiền tiền và tiền, Tống Tuyết cảm thấy mình như cô dâu búp bê. Trong lòng không vui nhưng đã đến nước này, cô không còn cách nào ngoài nhẫn nhịn, nhắm mắt đưa chân thôi.
Nhưng rồi "giọt nước tràn ly" đã xuất hiện, khiến Tống Tuyết không thể chịu đựng nổi mà quyết định huỷ hôn luôn
Sau khi định ngày đẹp và đặt cọc khách sạn, 2 gia đình bắt đầu bàn về số lượng khách mời. Trong khi Tống Tuyết và gia đình muốn quy mô vừa đủ, không ồn ào và chỉ mời người thân thiết, thì mẹ bạn trai lại theo trường phái "thà mời nhầm còn hơn bỏ sót", quyết tâm biến đám cưới con trai thành... nơi kiếm tiền
Hàng ngày, bà cứ đăng đi đăng lại clip teaser về đám cưới sắp tới ở story. Thậm chí bà còn kêu gọi bạn bè, người thân share bài để nhiều người biết đến đám cưới hơn. Đến một hôm, mẹ chồng tương lai còn nói rằng nếu mời cả mấy người bạn cũ ở xa thì không những thu hồi được tiền tiệc cưới mà còn đỡ được nhiều chi phí khác nữa. Vì họ sẽ không về dự nhưng vẫn gửi tiền mừng (!!)
Cuối cùng, không thể chịu nổi việc ngày vui của mình thành công cụ kiếm tiền, Tống Tuyết đã tâm sự với bố mẹ đẻ về ý định huỷ hôn. Cô cho rằng mẹ chồng tương lai chỉ ham hư vinh, coi trọng tiền bạc hơn mọi thứ. Dù người sống với cô cả đời là chồng, không phải mẹ chồng, nhưng nếu cứ như vậy thì cô sẽ khó sống khi về làm dâu. Bố mẹ Tống Tuyết hoàn toàn ủng hộ con gái nên cô càng thêm dũng khí để huỷ bỏ đám cưới.
Đương nhiên phía gia đình chồng tương lai shock nặng trước quyết định đột ngột này nhưng không thể lay chuyển được quyết tâm của Tống Tuyết.
Nguồn: soha.vn
Bình thường ai nghe "huỷ hôn" là sẽ tò mò ngay lý do phải không? Có vạn lý do để huỷ đám cưới đó, nhưng mà huỷ chỉ vì những bài đăng trên trang cá nhân của mẹ chồng tương lai thì quả là... hiếm có khó tìm
Tống Tuyết (25 tuổi) chính là main nhân vật của câu chuyện lần này. Lý do khiến cô quyết định "dẹp" luôn đám cưới chính là vì những thứ mẹ người yêu đăng trên mạng xã hội đó.
Hơn 1 năm trước, lần đầu về ra mắt nhà bạn trai, Tống Tuyết và mẹ anh đã kết bạn Facebook với nhau. Vào trang cá nhân của bà xem, cô shock nhẹ vì... chẳng khác gì một "khoá học làm dâu" với đủ loại bài như hướng dẫn làm con dâu hiếu thảo, làm thế nào để trở thành người phụ nữ của gia đình blah blah...
Lúc đó cô không nghĩ nhiều vì đâu đâu các bà mẹ cũng muốn có nàng dâu ngoan hiền mà. Nhưng dần dần, Tống Tuyết phát hiện mọi chuyện không "chill" như cô nghĩ, đặc biệt khi cả hai tính chuyện kết hôn. Thời điểm đó bà hay đăng các content về việc nàng dâu mới phải chăm chỉ thế nào, hiếu kính với bố mẹ chồng ra sao... Đăng công khai chưa đủ, bà còn inbox riêng gửi thẳng đến nàng dâu tương lai như kiểu "dằn mặt" ấy Tuy là trang cá nhân của bà nhưng thực sự Tống Tuyết thấy khó chịu vô cùng.
Càng gần đến ngày cưới con trai, mẹ chồng tương lai lại càng "cày" bài nhiệt tình hơn. Nhưng giờ thì trang cá nhân của bà đã thành "triển lãm" khoe giàu rồi
Vì đã nghỉ hưu, rảnh rang nên mẹ người yêu cứ theo sát cặp đôi trong mọi công đoạn chuẩn bị đám cưới. Đáng lẽ đây là khoảng thời gian happy và ngọt ngào của Tống Tuyết với bạn trai, nhưng tất cả lại bị phơi bày trên mạng xã hội vì bà liên tục update. Từ việc mua trang sức ở đâu, nội thất nhà tân hôn như nào, khách sạn đặt tiệc có món gì... đều được bà chụp lại và đăng lên ngay lập tức.
Ban đầu, Tống Tuyết nghĩ mẹ chồng tương lai đang háo hức quá mức khi con trai duy nhất sắp lấy vợ, nhưng hoá ra bà chỉ đang flex Nhẫn cưới giá bao nhiêu, bàn tiệc đắt đỏ cỡ nào đều nằm chình ình trên trang cá nhân. Dù nhà bạn trai giàu, chi phí đám cưới cũng không nhỏ nhưng đối diện với việc trong mắt mẹ chồng tương lai chỉ có tiền tiền và tiền, Tống Tuyết cảm thấy mình như cô dâu búp bê. Trong lòng không vui nhưng đã đến nước này, cô không còn cách nào ngoài nhẫn nhịn, nhắm mắt đưa chân thôi.
Nhưng rồi "giọt nước tràn ly" đã xuất hiện, khiến Tống Tuyết không thể chịu đựng nổi mà quyết định huỷ hôn luôn
Sau khi định ngày đẹp và đặt cọc khách sạn, 2 gia đình bắt đầu bàn về số lượng khách mời. Trong khi Tống Tuyết và gia đình muốn quy mô vừa đủ, không ồn ào và chỉ mời người thân thiết, thì mẹ bạn trai lại theo trường phái "thà mời nhầm còn hơn bỏ sót", quyết tâm biến đám cưới con trai thành... nơi kiếm tiền
Hàng ngày, bà cứ đăng đi đăng lại clip teaser về đám cưới sắp tới ở story. Thậm chí bà còn kêu gọi bạn bè, người thân share bài để nhiều người biết đến đám cưới hơn. Đến một hôm, mẹ chồng tương lai còn nói rằng nếu mời cả mấy người bạn cũ ở xa thì không những thu hồi được tiền tiệc cưới mà còn đỡ được nhiều chi phí khác nữa. Vì họ sẽ không về dự nhưng vẫn gửi tiền mừng (!!)
Cuối cùng, không thể chịu nổi việc ngày vui của mình thành công cụ kiếm tiền, Tống Tuyết đã tâm sự với bố mẹ đẻ về ý định huỷ hôn. Cô cho rằng mẹ chồng tương lai chỉ ham hư vinh, coi trọng tiền bạc hơn mọi thứ. Dù người sống với cô cả đời là chồng, không phải mẹ chồng, nhưng nếu cứ như vậy thì cô sẽ khó sống khi về làm dâu. Bố mẹ Tống Tuyết hoàn toàn ủng hộ con gái nên cô càng thêm dũng khí để huỷ bỏ đám cưới.
Đương nhiên phía gia đình chồng tương lai shock nặng trước quyết định đột ngột này nhưng không thể lay chuyển được quyết tâm của Tống Tuyết.
Nguồn: soha.vn