OtakuChill123
New member
Sắp lên xe hoa rồi mà bỗng nhiên crush 8 năm trời lại tỏ tình, giờ nghe những lời anh ấy nói mà tim mình loạn cả nhịp luôn á
Mình sắp lên xe hoa, còn hơn 1 tháng nữa là đến ngày trọng đại rồi. Chồng tương lai là người đã theo đuổi mình từ hồi còn ngồi trên ghế giảng đường cho đến tận năm 27 tuổi mình mới chịu gật đầu đồng ý yêu anh ấy. Trước khi yêu anh, mình chưa từng có mối tình đúng nghĩa nào cả. Toàn là làm quen, nhắn tin online, hẹn đi cafe vài lần rồi lại im re dừng lại vì không vibe. Người theo đuổi thì nhiều vô kể, nhưng mình vẫn không thấy động tâm, không phải họ không tốt hay mình kén chọn quá đáng đâu, mà là do mình có một mối tình đầu đơn phương khiến mình không thể nào buông bỏ để đón nhận tình yêu mới được.
Mình gọi đó là tình đầu không biết có đúng không nữa, vì đó chỉ là crush một chiều từ phía mình thôi. Mình thích anh ấy từ năm nhất đại học, anh học trên mình 3 khóa, anh giỏi lắm, visual đỉnh, lại còn nhiệt tình với mọi người nữa chứ. Hồi mới vào trường, cái gì cũng mơ hồ lạ lẫm, anh chính là người giúp đỡ mình từ A đến Z, từ chuyện học hành đến tìm nhà trọ, lúc nào buồn là anh ở bên an ủi động viên. Cứ thế mà mình thích anh từ lúc nào không hay, nhưng lúc đó anh lại đang crush một chị khác cùng khóa, mình đành phải giữ kín tình cảm này thôi. Đến khi ra trường, mình và anh lại làm cùng ngành nên vẫn thường xuyên gặp mặt, support nhau trong công việc, tình cảm mình dành cho anh vẫn y nguyên, nhưng có lẽ anh không hề hay biết. Mình ở bên anh như một đứa em thân thiết, đôi khi còn phải tư vấn chuyện tình cảm cho anh, giúp anh chọn quà tặng crush nữa này
Bấy nhiêu năm nay, mình thích anh, tình cảm ấy chưa từng nói ra miệng, nhưng mấy đứa bạn thân ai cũng biết hết, chỉ có mình anh không biết. Nhiều lúc mình muốn thoát ra khỏi friendzone đơn phương này để đi tìm tình yêu thật sự nhưng lại không thể.
Trong suốt mấy năm trời mình đơn phương một người, thì lại có một người khác cũng đang âm thầm thích mình. Anh ấy lặng lẽ ở cạnh, chăm sóc quan tâm mình mọi lúc mọi nơi. Cuối cùng thì sự chân thành của anh cũng làm mình rung động. Chúng mình official được hơn 1 năm thì quyết định cưới luôn. Thật lòng mà nói, đến giờ này, sau hơn 1 năm yêu nhau, mình vẫn chưa thực sự yêu anh nhiều bằng tình cảm anh dành cho mình, nhưng mình nghĩ đó là lựa chọn an toàn nhất cho bản thân rồi.
Nguồn: soha.vn