Lực lượng cứu hộ ở bang Florida, Mỹ vừa phải đưa ra quyết định "nặng lòng" khi chính thức kết thúc cuộc tìm kiếm những người mất tích trong vụ sập chung cư kinh hoàng diễn ra cách đây gần 2 tuần
Theo chia sẻ của một quan chức cứu hộ với gia đình các nạn nhân, cơ hội tìm được người còn sống sót giờ đây đã "gần như bằng 0" luôn rồi Mặc dù đội ngũ đã huy động cả chó nghiệp vụ và đầy đủ thiết bị nghe siêu nhạy nhưng vẫn không có kết quả gì.
Vụ sập xảy ra vào rạng sáng ngày 24/6, đúng lúc mọi người đang ngủ say, khiến tổng số người thiệt mạng đã được xác định lên đến 54 người và vẫn còn gần 100 người mất tích
Trước đó, các quan chức địa phương vẫn liên tục khẳng định không từ bỏ hy vọng, nhưng thực tế là không một ai được phát hiện còn sống sót trong đống đổ nát kể từ khi tòa nhà Champlain Towers South 12 tầng này đổ sập.
Con số cũng gây shock: hơn 124 tấn (tương đương 5 triệu pound) mảnh bê tông và gạch vỡ đã được chuyển khỏi hiện trường. Một số mảnh vỡ còn nhận dạng được đã được gửi đến cảnh sát để phục vụ công tác điều tra, bao gồm cả cuộc điều tra của bồi thẩm đoàn sắp tới.
Đến giờ, các nhà điều tra vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính xác khiến tòa chung cư bị sập. Tuy nhiên, họ đang để mắt đến một báo cáo kỹ thuật năm 2018 từng cảnh báo về những hư hại và khiếm khuyết kết cấu nghiêm trọng của tòa nhà này
Nguồn: kenh14.vn